Tiểu Hoa Mẫu Được Đoàn Sủng Mang Thai Con Của Ác Long

Chương 12

Long Chi Uyên cũng ngửi được mùi hương khác lạ trong bầu không khí tràn đầy hương hoa. Hắn khẽ hít một hơi, giọng nói lạnh lùng trầm ổn như được an ủi: “Được rồi. Không biết chu kỳ lập khế ước của các ngươi là mấy ngày, nhưng nếu tiếp tục như thế này, thì ngươi cứ làm theo những gì ta dạy.”

Hoa Vũ bị cảm giác lạ lẫm này làm hoảng sợ, mãi không thể hoàn hồn. Cậu không hiểu tại sao việc lập khế ước lại trở thành như thế.

Long Chi Uyên mơ hồ cảm thấy rằng cậu nhóc này chẳng hiểu gì cả, thậm chí không biết gì về việc được gọi là “sinh sản,” làm sao lại lớn được đến thế?

Nhưng cũng không giống trẻ con, bởi hắn có thể cảm nhận được tiên khí của cậu rất dồi dào, không phải là loại tiên khí mà tiểu yêu hay tiểu tiên thông thường có được. Dù sao, viết chữ trên vảy của hắn mà hắn cũng cảm nhận được, điều này cần tiêu tốn rất nhiều tiên khí.

Nhưng cậu nhóc này lại không chút do dự mà thể hiện được điều đó, chứng tỏ ít nhất cậu đã có tu vi trên ngàn năm. Đã là người của tiên cảnh Hoa Ổ, sao lại không phải là một tiểu hoa tiên bình thường?

Vậy thì có phải cậu chưa từng được các trưởng bối dạy dỗ về giáo dục giới tính? Chẳng lẽ các trưởng bối ở tiên cảnh Hoa Ổ vô trách nhiệm đến mức không truyền dạy kiến thức này cho hậu bối?

Thực tế, không phải tiên cảnh Hoa Ổ vô trách nhiệm. Tất cả các vị thần của tiên cảnh Hoa Ổ thậm chí chưa từng gặp Hoa Vũ. Khi cậu chưa kịp ra đời, đã bị thất lạc.

Tiên cảnh Hoa Ổ từng xảy ra nội loạn, phó sứ nương nương đã xử lý một nhóm hoa tiên, nhưng vẫn không thu được bất kỳ thông tin hữu ích nào. Tiểu Hoa Mẫu vẫn không có tung tích.

Không ai lo lắng bằng tiên cảnh Hoa Ổ. Một khi Tiểu Hoa Mẫu không chịu nổi nỗi đau của ngày lập khế ước và lập khế ước với người hoặc yêu bình thường, thì dòng tộc Hoa Thần sẽ hoàn toàn diệt vong.

Trên thế gian này chỉ có hai cách để Tiểu Hoa Mẫu lập khế ước. Một là cảm thai. Nói là cảm thai, thực chất là Thiên Đạo vì bảo vệ ba giới mà khiến cậu giáng sinh, không cần phụ thể.

Không ai biết phu quân của Hoa Mẫu đã khuất là ai, nhưng bà thực sự đã sinh ra một Tiểu Hoa Mẫu thuần chủng. Thực ra mọi người đều đoán rằng Tiểu Hoa Mẫu là con của Thiên Đạo.

Nhưng không ai dám xác nhận.

Cách thứ hai là lập khế ước với Lăng Tiêu Tiên Quân.

Lăng Tiêu Tiên Quân là một tiên thể do Thiên Đạo thai nghén, được sinh ra sau khi Hoa Mẫu bắt đầu mang thai Tiểu Hoa Mẫu.

Hắn được sinh ra từ trời đất, không có phụ thể hay mẫu thể.

Hắn cũng là thần thể được Thiên Đạo hóa sinh để bảo vệ ba giới. Số phận của hắn từ khi sinh ra đã gắn bó với Tiểu Hoa Mẫu. Đây là lý do khi Tiểu Hoa Mẫu còn là một hạt giống, hắn đã được Hoa Mẫu chỉ định là phu quân của Tiểu Hoa Mẫu.

Lăng Tiêu Tiên Quân sinh ra hơn Tiểu Hoa Mẫu một ngàn năm, trở thành Lăng Tiêu Tiên Quân cai quản mùa xuân. Hắn cảm thấy bản thân sinh ra chỉ để sống vì Tiểu Hoa Mẫu mà hắn chưa từng gặp mặt.

Phó sử nương nương mỗi năm đều lo hắn gây chuyện bậy bạ, viết thư nhắc nhở hắn giữ mình trong sạch. Hắn cảm thấy mình chẳng khác gì một công cụ.

Khi biết Tiểu Hoa Mẫu mất tích, tâm trạng của Lăng Tiêu Tiên Quân rất phức tạp. Hắn vừa muốn cậu tồn tại, vừa không muốn cậu tồn tại.

Rất mâu thuẫn.

Hắn muốn cậu tồn tại vì sinh linh Tam giới cần cậu.

Hắn không muốn cậu tồn tại vì không muốn bị buộc vào số phận với cậu.

Vì vậy, lần này Tiểu Hoa Mẫu mất tích, trong lòng Lăng Tiêu Tiên Quân vẫn hy vọng Tiểu Hoa Mẫu sẽ lập khế ước với người khác.

Hắn thậm chí không biết vị hôn phu của mình là nam hay nữ.

Chưa từng gặp mặt, chưa từng nghe giọng nói, chẳng biết gì cả, mà đã phải thành hôn.

Giờ thì tốt rồi, Tiểu Hoa Mẫu đã mất tích. Hy vọng cậu bình an vô sự, nhưng sẽ lập khế ước với người khác.

Đến khi đó, hắn sẽ được tự do.

Linh Tiêu Tiên Quân trẻ tuổi ấy chẳng hề biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nếu biết, hắn nhất định sẽ tự tát mình vài cái, rồi mắng mình là đồ ngu.