Đây cũng là một trong những lý do lúc trước nàng chọn hắn. An Ninh nhịn không được mà cụp mắt xuống. Thật ra thì cho dù sau này không có đan dược sinh con đi nữa, nàng hẳn là vẫn sẽ lựa chọn nơi này.
Lý do rất đơn giản - địa vị của đối phương đủ cao, trong phủ cũng yên lành, tranh đấu không quá khốc liệt, tỷ lệ sống sót cao, tướng mạo đối phương cũng ổn chứ không đến mức không xuống tay được. Còn chuyện con cái thì chỉ cần có nước linh tuyền là vẫn còn hy vọng.
Tất nhiên, nếu thực sự không thể có con thì cũng không sao. Dù sao thì làm Cách Cách của Vương phủ vẫn tốt hơn là làm cung nữ. Huống chi là theo nàng thấy, nếu con cái không được ra đời trong sự mong đợi của cha mẹ thì sao lại phải sinh nó ra để nó chịu tội cơ chứ?
Giống như những hoàng tử của Khang Hy vậy. Chia sẻ được một chút tình thương của phụ thân rớt ra từ kẽ ngón tay của Thái tử. Chỉ được một phần mười, thậm chí là một phần trăm thôi, nhưng ngày thường lại luôn bị lão cha mắng cho te tua?
Nếu thật sự mà nói, trong khoảng thời gian từ khi nàng vào phủ đến nay, ngoại trừ ngày mùng một và ngày mười lăm là người này sẽ theo quy củ mà đến chỗ Vương phi, thì thời gian còn lại, ngoài chỗ của nàng ra, hắn cũng không hề lâm hạnh người khác.
An Ninh dĩ nhiên sẽ không tự phụ mà cho rằng một Thân Vương đã qua tuổi trưởng thành, lại từng gặp qua vô số mỹ nhân như hắn sẽ có tình yêu chân thành với nàng. Hai tháng đầu ước chừng là do mới mẻ, hơn nữa khuôn mặt này của nàng quả thực là rất đẹp. Mà sau đó, khi xác định được là nàng đã mang thai, chỉ sợ là hắn lo lắng rằng nàng sẽ vì ghen tuông mà làm ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng nhỉ?
Cho dù từ đầu đến cuối nàng đều không hề có chút khuynh hướng biểu hiện nào về phương diện này đi chăng nữa.
Xem đi, nằm trong lòng người này, An Ninh không nhịn được mà rũ mắt - nam nhân trước nay cái gì cũng đều hiểu cả. Cho dù là sinh ra trong chế độ tam thê tứ thϊếp, là một Vương gia phong kiến có thể trái ôm phải ấp thì cũng sẽ không khờ dại mà cho rằng sẽ có nữ tử không thèm để ý hay không hề đau lòng khi phu quân sủng ái người khác.
Cũng chỉ là không thèm để ý hoặc là giả vờ hồ đồ mà thôi.
Nhưng mà với tư cách là người được lợi, nàng cũng mặc kệ nguyên nhân vì sao hắn lại đối xử tốt với nàng như vậy. Hắn đã cho thì nàng cứ nhận là được rồi, có lợi mà không lấy thì khác nào rùa đen rụt đầu.