“Ừm... Streamer, giờ mới có một giờ chiều, vậy chúng ta phải đợi đến bảy giờ tối à?”
[Không thể nào! Chờ sáu tiếng đồng hồ sao?]
[Haha, có livestream nào vô lý thế này không?]
Điện thoại này thực sự quá lag. Ngôn Khuynh nhắm mắt, hít sâu một hơi, lặng lẽ niệm thanh tâm chú trong mười giây.
“Không cần. Cô Từ có thể ngắt kết nối trước, tôi sẽ trở lại lúc sáu giờ rưỡi và kết nối với cô lần nữa.”
Sau khi Từ Viện ngắt kết nối, Ngôn Khuynh đợi một lát, bình luận trên điện thoại mới hoạt động trở lại.
Có vẻ như việc kết nối chiếm quá nhiều dung lượng bộ nhớ. Ngôn Khuynh quyết định dùng toàn bộ sáu nghìn đồng kiếm được hôm nay để mua một chiếc điện thoại mới.
“Tiếp theo sẽ kết nối với người khác. Tôi sẽ phát bao lì xì, ai quan tâm đến bói toán thì nhấn để nhận.”
Ngôn Khuynh nói xong, phát bao lì xì trong phòng livestream.
Bao lì xì vừa được phát ra, đã bị lấy sạch.
“Chúc mừng người dùng ‘Hồn ma tiêu tiền’ nhận được bao lì xì.”
Sau khi nhận thông báo của hệ thống, giọng nói lạnh lùng của Ngôn Khuynh vang lên trong phòng livestream: “Chúc mừng ‘Hồn ma tiêu tiền’, hãy chuẩn bị để kết nối.”
Ở đầu dây bên kia, Vũ Thiến nhìn thông báo hệ thống, ngơ ngác.
Không ngờ chỉ nhấn bừa một cái, mạng vừa bị lag, vậy mà vẫn trúng. Chắc chẳng có ai khác nhấn nhận bao lì xì chứ?
Thấy yêu cầu kết nối của Ngôn Khuynh, cô ấy do dự hai giây rồi chấp nhận.
Màn hình của Ngôn Khuynh lại chia làm hai. Phía bên kia là một cô gái với mái tóc đen nhánh ngang vai hơi uốn cong, đôi mắt sáng trong.
Khi thấy mình xuất hiện trên màn hình, khóe miệng cô ấy khẽ nhếch lên theo phép lịch sự, để lộ hai má lúm đồng tiền nhỏ.
“Streamer, tôi... tôi không có gì cần bói cả.”
[Công ty của streamer này chắc biết cách marketing lắm, tìm toàn là hot girl làm nhân viên.]
Khóe miệng Ngôn Khuynh hơi cong, khóe mắt cũng khẽ nhướn lên, đôi môi đỏ hé mở: “Không cần vội. Cô cứ nghĩ kỹ. Người nhận được bao lì xì chính là người có duyên.”
[Đúng, đúng, đúng. Cô gái trẻ, có duyên thì hai nghìn một quẻ.]
[Streamer ép bói toán à? Cô gái trẻ đã nói là không có gì muốn bói mà.]
[Không ép thì làm sao kiếm tiền? Tôi nói thật, cô gái trẻ, cô cứ tắt kết nối đi là xong.]
Vũ Thiến nhìn vào mắt Ngôn Khuynh, thực sự nhớ ra chuyện gần đây xảy ra với mình. Hai nghìn đồng, nếu là trước đây với cô ấy thì không nhiều, nhưng bây giờ...
Cô ấy do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn mở mục quà tặng.