Nghĩ đến những ánh mắt ngây thơ đầy mong đợi của các sư đệ sư muội khi cô xuống núi: “Sư tỷ, chúng em chờ chị mang tiền về! Mang cả thịt về nữa!”
Haizz... Cuộc sống khó khăn. Ngôn Khuynh phải "bán nghệ" thôi.
Các sư đệ sư muội ngày ngày ăn rau tự trồng, ai nấy đều xanh xao như sâu rau!
Một cái nhìn quét qua, toàn là những khuôn mặt xanh lét.
Kiếm tiền là việc cấp bách!
Ngôn Khuynh trở lại nhà trọ, đặt điện thoại lên bàn, ngồi lên chiếc ghế nhựa của nhà trọ và bắt đầu buổi livestream đầu tiên.
[Thiết khẩu thần toán, giải ưu trừ khó.]
Ừm, dòng mô tả livestream này khiến Ngôn Khuynh rất hài lòng. Cô ngồi đó nửa tiếng, nhưng số người xem ở góc trên bên phải màn hình vẫn là 0.
Ngôn Khuynh nhìn chằm chằm vào màn hình, suy nghĩ một lát, rồi dùng tay tạo một thủ ấn.
Người xem đến rồi.
...
Từ Viện là một quản lý cấp cao của một công ty niêm yết. Cô ấy và bạn thân, cùng chồng mình đều làm việc tại công ty này. Chồng cô ấy đảm nhiệm vị trí giám đốc điều hành. Gần đây, cô ấy luôn cảm thấy chồng và bạn thân có gì đó rất lạ.
Lạ ở chỗ nào nhỉ? Họ thường xuyên vắng mặt tại công ty cùng lúc. Khi bị hỏi, cả hai lại đưa ra những địa điểm không khớp nhau, nhưng tài liệu phê duyệt họ mang về lại không có vấn đề gì.
Hôm nay, cô ấy ngồi một mình trong văn phòng. Chồng và bạn thân lại cùng lúc rời đi. Định lên "Vi Bột" hỏi ý kiến cư dân mạng, cô ấy lướt mãi thì thấy một phòng livestream có tiêu đề: [Thiết khẩu thần toán, giải ưu trừ khó.]
Như có ma xui quỷ khiến, cô ấy nhấp vào. Một cô gái búi tóc hỗn nguyên ngồi chính giữa màn hình.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc. Đôi mắt thanh tú dường như nhìn xuyên qua màn hình, thẳng vào cô.
Đặc biệt, nốt ruồi đỏ nhạt giữa đôi lông mày càng làm nổi bật khí chất cao quý, khiến cô trông như một vị bồ tát đang nhìn xuống chúng sinh.
Từ Viện giật mình, định thoát khỏi phòng livestream thì nghe giọng nói của streamer trong điện thoại: “Hai nghìn đồng một quẻ. Cô Từ, muốn tìm người hay bắt gian?”
Câu nói của Ngôn Khuynh vừa dứt, bàn tay Từ Viện đang định nhấn nút thoát bỗng dừng lại.
Sao cô ấy biết mình họ Từ?
[Cô Từ nào thế? Đừng để bị lừa. Người này chắc chắn là kẻ lừa đảo.]
Trong phòng livestream đột nhiên có người mới vào. Nói xong câu này, Ngôn Khuynh thấy người dùng "Ăn cá nhỏ của mèo" chia sẻ phòng livestream.
[Chán quá, vào xem bây giờ mạng ăn xin đến mức gì rồi.]