Lê Dạng giơ tay điểm vào không gian, nhắm vào mục "Thể lực" trên bảng hệ thống.
Một cú chỉ vào không gian, không có gì xảy ra.
"Chỉ có thể xem, không thể thao tác?" Lê Dạng suy nghĩ trong lòng: "Rốt cuộc phải làm thế nào để nâng cao sức mạnh thể chất?"
Ghi chú trên hệ thống viết rất rõ, chỉ cần nâng cao sức mạnh thể chất là có thể vượt qua giới hạn tuổi thọ.
Nhưng làm thế nào để nâng cao đây?
Có phải mỗi ngày chạy 10 km, cộng thêm tập tạ để rèn luyện không?
Ngay khi suy nghĩ đó lóe lên trong đầu, bảng hệ thống liền có sự thay đổi, một dòng chữ hiện lên: [Có muốn tiêu hao “tuổi thọ” để nâng cao thể lực không?]
Lê Dạng hiểu ra: [Thì ra là vậy!]
Cô lo lắng tuổi thọ của mình sẽ bị tiêu hao quá nhiều, nên cẩn thận nói: [Tiêu hao 1 ngày tuổi thọ để nâng cao thể lực.]
Bảng hệ thống hiện ra một dòng chữ: [Bạn đã trải qua một ngày luyện tập, do thiên phú quá kém, thời gian luyện tập quá ngắn, thể lực không thay đổi nhiều.]
Lê Dạng: "..." Quả thật là phải luyện tập, nhưng không cần cô phải thật sự làm, mà là dùng hệ thống để tiêu hao tuổi thọ nhằm mô phỏng quá trình luyện tập.
Muốn nâng cao thể lực bằng cách luyện tập, một ngày đúng là quá ít, Lê Dạng thử thăm dò: [Tiêu hao 10 ngày.]
[Bạn lại trải qua mười ngày luyện tập, do thiên phú quá kém, thời gian luyện tập quá ngắn, thể lực không thay đổi nhiều.]
Vẫn là thông báo cũ, có vẻ như phải tăng thời gian luyện tập rồi.
Lê Dạng lần này tăng thêm một chút: [Một tháng.]
Hệ thống lại đưa ra thông báo giống hệt.
Lê Dạng không muốn lãng phí tuổi thọ quý giá, đành phải tiêu hao dần dần từng tháng, cho đến khi tổng cộng tiêu hao đủ một năm, hệ thống mới thông báo có sự thay đổi.
[Bạn tiếp tục luyện tập trong một năm, hình thành thói quen chạy bộ 10 km mỗi sáng, nhưng do thiên phú quá kém, thể lực chỉ tăng lên 40 điểm.]
Cuối cùng cũng có sự thay đổi!
Lê Dạng thở phào, hình như đã hiểu rõ "Hệ thống Trường Sinh" này.
Đầu tiên, cô có thể thu hoạch tuổi thọ từ việc thu thập các loại cây cỏ dị biến;
Tiếp theo, giới hạn tuổi thọ hiện tại của cô chỉ có 10 năm, một khi vượt qua sẽ không thể lưu trữ;
Cuối cùng, tiêu hao tuổi thọ có thể nâng cao thể lực, mà đơn vị nhỏ nhất là "năm".
Mặc dù Lê Dạng xót xa cho 10 năm tuổi thọ ít ỏi của mình, song cô cũng phải tiếp tục dùng chúng để nâng cao thể lực.
Cô phải nâng thể lực lên ít nhất là 80 điểm, nếu tính mỗi năm tăng 10 điểm, vậy cô còn thiếu 4 năm.
Lê Dạng quyết tâm, lập tức nói: [Tiêu hao 4 năm tuổi thọ, nâng cao thể lực.]
[Bạn tiếp tục luyện tập trong năm đầu, bắt đầu thử tập tạ, thể lực tăng lên 50 điểm.]
[Bạn tiếp tục luyện tập trong năm thứ hai, do cố gắng phát triển cơ bắp lớn, đi vào một số phương pháp sai lầm, thể lực tăng lên 58 điểm.]
[Bạn tiếp tục luyện tập trong năm thứ ba, bạn không hài lòng với các bài tập trong phòng, bắt đầu thử các môn thể thao mạo hiểm, trong lúc leo núi đã bị ngã gãy chân, sau khi hồi phục, thể lực giảm xuống còn 56 điểm.]