Sợ anh không nghe thấy, đối phương còn gửi thêm cả tin nhắn văn bản.
Nội dung chủ yếu là anh đã đến tuổi lập gia đình rồi, nên tìm đối tượng, có cô giáo nào ở trường anh để ý không, tốt nhất là Tết Trung thu này dẫn một cô về ra mắt họ hàng.
Nói cứ như thể mang một món hàng về vậy.
Thiệu Tùy mặc kệ.
Soạn xong giáo án, anh xoa xoa cổ cho đỡ mỏi.
Phòng sách im ắng, con mèo không kêu lấy một tiếng. Thiệu Tùy ngồi một lát, mở app giao đồ ăn đặt vài hộp pate.
Tuy món này đắt cắt cổ, nhưng không thể trơ mắt nhìn con mèo chết đói được.
Cái này gọi là chi phí chìm.
Bỏ hơn nghìn tệ cứu sống con mèo rồi để nó chết đói vì mấy trăm đồng tiền pate, rồi lại phải tốn tiền hỏa táng xác, thật vô nghĩa.
À, cũng không hẳn là vậy, ít nhất cũng đóng góp vào GDP của bệnh viện thú cưng.
Trong lúc chờ đồ ăn, Thiệu Tùy đi tới đi lui trong căn phòng sạch sẽ quá mức, lau nhà, khử trùng, cuối cùng vào phòng tắm xả nước, tắm rửa từ đầu đến chân.
Làm xong tất cả những việc này, đồ ăn cho mèo cũng vừa đến.
Ban đầu anh định vào phòng sách mở pate cho mèo, nhưng vừa mở cửa chắc chắn con mèo sẽ tỉnh giấc, lại dùng đôi mắt tròn xoe đó nhìn chằm chằm anh, cứ như thể anh là một tên đại ác nhân, nên anh từ bỏ.
Dù sao thì dữ liệu lớn vừa gửi thông báo rằng mèo mới về nhà ngày đầu tiên thường sẽ không ăn gì.
Trước khi đi ngủ, Thiệu Tùy xem qua nhóm cư dân, vẫn không thấy động tĩnh gì từ chủ nhân của con mèo.
Bức ảnh anh đăng là chụp vào ngày đầu tiên, con tam thể nhỏ nằm trên khay của bệnh viện thú cưng, bộ lông ướt sũng dính vào người, trông đáng thương vô cùng, nhìn chỉ như ba bốn tháng tuổi, như sắp chết đến nơi.
Xấu xí như vậy, có khi chủ của nó cũng không nhận ra.
Theo lời khuyên của Trình Kha, Thiệu Tùy đăng lại bài viết trên mạng xã hội, đồng thời mô tả chi tiết các đặc điểm, chẳng hạn như tam thể, con ngươi màu nâu hạt dẻ, toàn thân lông dài, có mảng lông trắng hình tam giác từ ngực kéo dài đến tận trán, lông hai bên đuôi mắt màu đen, xen lẫn một chút ánh vàng nâu, giống như kẻ mắt.
À, quan trọng nhất là mèo đực.
Dù sao bác sĩ cũng nói mèo tam thể đực ngàn con mới có một, chủ nhân nhìn thấy đặc điểm này chắc chắn sẽ nhận ra.
-
Sáng sớm hôm sau, vừa tỉnh dậy Thiệu Tùy đã thấy thông báo 99+, không chỉ vậy còn có rất nhiều người nhắn tin chửi anh lừa đảo câu like, ăn cả nhà anh, may mà bình luận còn nhẹ nhàng hơn một chút.
Nhạc Nhưng: Mẹ kiếp lông ngực, đó gọi là yếm chứ.
Mimi: Tam thể toàn là mèo cái anh không biết sao?
Thích ăn củ cải to: Bước tiếp theo chắc là kêu gọi quyên góp cứu mèo nhỉ [cười]
Em trai búp bê vải: Chắc là mới mở trại mèo, quảng cáo trá hình đấy, tam thể làm gì có mèo đực?
Thỉnh thoảng ghét người ngu: Đây là mèo mướp chứ không phải tam thể, chủ thớt tưởng mình nhặt được báu vật rồi, mọi người cứ để anh ta tự biên tự diễn đi!
…
Thiệu Tùy nhướng mắt, không hề nao núng.
Dù sao thì anh cũng tưởng tượng ra những lời này là do một đứa học sinh nào đó chưa tốt nghiệp cấp 2 của anh nói ra, nên lập tức cảm thấy chẳng có gì đáng để bận tâm.
Về phần con mèo là giống gì anh cũng không quan tâm, chỉ muốn nhanh chóng tìm được chủ nhân để tiễn nó đi cho rồi.