NPC Mèo Nhỏ Làm Đủ Chuyện Xấu

Chương 5

Một đám người chơi vốn dĩ đầy chí khí, giờ đây tất cả đều xụi lơ: Xong rồi.

Mới qua cửa đầu tiên thôi mà đã sắp bị tống ra khỏi phó bản rồi!!

Thế nhưng, chưa kịp để những người chơi phản ứng lại, con mèo nhỏ màu đen đã nhảy phốc vào lòng một thiếu niên tóc đen không xa, liếʍ móng vuốt của mình và nhìn về phía người chơi với dáng vẻ đắc ý, như thể đang hồi tưởng lại hành vi tàn ác vừa rồi:

Quá ngầu, bản mèo chính là một con mèo xấu xa ngầu lòi!

Đối mặt với con mèo đen hiếm khi chủ động nhảy vào lòng mình, lúc này Fio vui vẻ xoa tai nó. Mu bàn tay của cậu ta nhanh chóng bị cái đuôi mèo quật vào đến đỏ ửng, nhưng cậu ta lại cười càng thêm hài lòng:

“Làm tốt lắm, Mi Mi.”

Đôi mắt của con mèo nhỏ đã trở lại màu xanh lam trong trẻo, nhưng nó nhanh chóng lườm thiếu niên đang ôm mình một cái: “Tôi đâu phải làm vì cứu cậu.”

Nhìn thấy nhiệm vụ không còn hy vọng, vài người chơi nóng tính chỉ tay vào Mi Mi nghiến răng mắng: “Đồ mèo xấu xa! Đồ mèo ác độc!”

Họ tức giận đến nỗi mắt đỏ hoe, nhưng lại chẳng dám tiến lên gần bụi hoa hồng máu và Fio, chỉ có thể trơ mắt nhìn con mèo nhỏ vừa làm xong chuyện xấu giờ đang ung dung nằm trong lòng Fio.

Những người lý trí hơn thì đau lòng tiếc nuối: “Đạo cụ vượt ải tốt như vậy, cứ thế mà mất, con mèo này rốt cuộc là NPC hay gì? Sao lại xấu xa như vậy! Đều tại chúng ta trước đó không đề phòng nó.”

Lại có vài người đã tức đến nỗi chẳng còn sức để mắng, thất thần ngồi bệt xuống đất: “Thế là hết, vốn dĩ còn hy vọng tìm được dược liệu bất tử trong này, giờ đến cả lối vào cổ lâu cũng không thể vượt qua, tất cả đều chấm hết…”

Nghe tiếng bàn tán xôn xao của người chơi, Mi Mi ngao ngán nhe răng: “Ôi trời ơi, ồn ào chết đi được, trong trang viên không phải còn có hoa khác sao!”

Đúng là một đám ngốc nghếch meo.

Nghe lời của Mi Mi, phần lớn người chơi dù đã tuyệt vọng nhưng cũng nhận ra rằng cứ đứng đơ ra đó chẳng ích gì, chỉ có thể cắn răng đi tìm thử những loại thực vật khác trong và ngoài trang viên để đối phó với bụi hoa hồng máu.

Nhưng còn loại hoa nào có thể tốt hơn hoa lửa đỏ đây?

Trong lòng mọi người, hy vọng thật mong manh.

Nhìn dáng vẻ mọi người lại tất bật tìm kiếm, con mèo nhỏ lông đen đang lo lắng ngẩng đầu nhìn Fio. Lúc này, cả hai nói chuyện rất nhỏ, để người chơi không dễ dàng nghe thấy thông tin quan trọng từ cuộc đối thoại:

“Cậu nghĩ tôi không biết sao? Một khi những bông hoa hồng máu của cậu tiếp xúc với lửa, chúng sẽ giải phóng độc tố chết người, tất cả bọn họ sẽ phải chết ở đây.”

Quả nhiên, một bông hoa hồng máu vừa bị tàn lửa hoa lửa đỏ chạm phải, giờ đây đã bắt đầu tỏa ra làn khí đen bất thường.

Tinh linh hoa hồng máu Fio nghe vậy, không nhịn được mà xoa đầu con mèo nhỏ lông đen, giọng điệu dịu dàng, như thể người vừa vui vẻ vì muốn gϊếŧ chết tất cả người chơi không phải là cậu: “Tất nhiên là cậu biết rồi, Mi Mi thông minh nhất mà.”

May mắn thay, trong số người chơi vẫn có kẻ thông minh, rất nhanh đã tìm được một manh mối quan trọng từ nhiệm vụ:

[Chỉ có những bông hoa trắng tinh khiết mang ánh sáng, mới có thể xua đuổi thần chết.]

Dựa theo manh mối mới, mọi người tìm được một cụm hoa thanh cúc trắng nhỏ tỏa ánh sáng nhẹ ở một góc tối mờ của trang viên.

Rõ ràng chỉ là những bông hoa trắng bình thường, nhưng khi người chơi cầm nó lên, những bụi hoa hồng máu vốn hung hãn đáng sợ, lại thực sự có chút e dè lặng lẽ tránh ra, nhường cho họ một con đường tương đối an toàn.

Fio khẽ nhíu mày, nhưng vẫn ôm Mi Mi lùi lại vào trong cổ lâu.

Con mèo nhỏ khi thấy mọi người vượt ải thành công thì rất vui vẻ, nhìn chằm chằm vào bông hoa thanh cúc trắng trong tay người chơi, cái đuôi phía sau Mi Mi không tự chủ được mà quẫy qua quẫy lại: “Vẫn là anh trai cậu trị được cậu.” Nói xong, nó ngẩng đầu nhìn Fio: “Anh ấy đâu rồi?”