Đại Lão Huyền Môn Mượn Xác Hoàn Hồn, Thiên Kim Trà Xanh Khóc Thảm

Chương 26: Tên chó miệng cọp gan thỏ

Nghĩ tới số tiền mình tiêu trên người anh ta, Lý Tiểu Vĩ bay lên đá bụng tên cặn bã.

Đánh nhau Lý Tiểu Vĩ thật sự chưa từng sợ ai.

Tên cặn bã không nghĩ tới Lý Tiểu Vĩ còn có thân thủ này, đau đến mức cuộn tròn trên mặt đất mãi mà không dậy nổi, nhưng còn không quên hùng hùng hổ hổ.

Lý Tiểu Vĩ tiến lên lại tát anh ta mấy cái.

“Tôi cho anh mặt mũi anh lên mặt đúng không! Một trái dưa leo chạm mấy cái là héo, cũng không biết xấu hổ nɠɵạı ŧìиɧ!”

Mới đầu anh ta còn có vẻ chiếu cố, bây giờ không đánh chết tên chó này anh ta không nuốt trôi được cục tức này.

“Tên chó miệng cọp gan thỏ, thật sự cho rằng mình đứng đầu trời đất này! Anh cút xéo cho tôi! Đồ đàn ông một giây!”

Lý Tiểu Vĩ nhấn mạnh mấy chữ cuối còn đánh một quyền khiến tên cặn bã kêu lên một tiếng, cũng không dám cãi lại nữa.

Mà người phụ nữ mới đầu còn kiêu căng ngạo mạn đã sớm không biết chạy đi đâu.

Lý Tiểu Vĩ xả cơn tức xong thì ném quần áo của tên cặn bã từ trên tầng 6 xuống, sau đó nhặt di động lên phóng khoáng rời đi.

Phòng phát sóng trực tiếp.

[Hôm nay streamer hơi thảm, không chỉ bị lộ chuyện bạn trai nɠɵạı ŧìиɧ trước mặt nhân dân cả nước, còn thành con rùa lông xanh.]

[Sao streamer biết bạn trai thuê phòng với người khác ở đây thế?]

[Ôi má ơi, đây là Tần Tang Tang nói không tính kiếp trước, tương lai, chỉ tính chuyện đã xảy ra và đang xảy ra sao? Có chút khiến người ta sởn tóc gáy!]

[Thật hay giả thế, có phải là cô ta tìm người điều tra streamer trước hay không?]

[Streamer, anh ra đây, có phải anh nhận tiền đặc biệt diễn như vậy với Tần Tang Tang, để lừa lấy tặng quà hay không?]

Lúc này Lý Tiểu Vĩ đâu còn tâm trạng nói chuyện với bạn bè trên mạng, đôi mắt đều sắp bị suối nước nóng hòa tan.

Nhưng dựa theo tâm lý không thể vì tình yêu mà hủy hoại sự nghiệp, anh ta cũng không tắt phát sóng trực tiếp mà kiên cường tiếp tục quay, sua đó tìm chỗ tối không có ai ôm đầu khóc rống.

Nghe thấy anh ta khóc thảm như vậy, những bình luận cảm thấy là kịch bản đều dừng lại hết.

Anh ta thật sự đau lòng.

Khóc hơn 10 phút Lý Tiểu Vĩ điều chỉnh tốt tâm trạng, xuất hiện trước màn ảnh lần nữa.

Di động phát sóng trực tiếp có rơi vỡ màn hình trong lúc đánh nhau, nhưng còn có thể dùng.

Anh ta lộ ra tươi cười còn khó coi hơn khóc:

“Được rồi, các anh em, là bạn bè thì đừng nói gì nữa, đi theo tôi tới quán bar, một quẻ này còn chưa nghiệm chứng xong đâu!

Nhưng mà bây giờ ông đây thật sự rất muốn bóp chết Tần Tang Tang, tôi rất muốn nhìn xem cô ấy làm thế nào khiến tôi vô cùng cảm kích cô ấy.”

Một câu tự giễu khiến mọi người mở mang kiến thức được thật tình của Lý Tiểu Vĩ, cũng khiến phòng phát sóng trực tiếp sôi động lần nữa.

Mọi người mở miệng an ủi, đồng thời cũng đều xoa tay hầm hè chờ đợi kế tiếp.

Lý Tiểu Vĩ dựa theo dặn dò của Tần Tang Tang đi vào “Dạ Sắc”.

Đứng ở cửa nhìn cách trang trí và cánh cửa quen thuộc, cảm giác chua xót lập tức xuất hiện trong lòng.

Những hồi ức anh ta cố gắng không nhớ lại, hồi ức ẩn sâu trong lòng cũng mãnh liệt mà ra vào lúc này, bao phủ cả người anh ta ở bên trong.