Sau Khi Tỉnh Lại, Ta Hòa Ly Với Phu Quân

Chương 49

Lúc này, Ân Phi Nhi mới hạ giọng xuống thấp: “Tỷ tỷ muốn ta làm gì? Chỉ cần ta có thể làm được, tỷ tỷ cứ việc nói!”

Trong khoảnh khắc ấy, Lê Thù cảm thấy trái tim mình ấm áp, đồng thời cũng đã quyết tâm.

Nàng phải tìm cách thay đổi vận mệnh Phi Nhi, để Phi Nhi không còn phải chết do khó sinh.

Dù hiện giờ nàng vẫn chưa biết phải làm thế nào...

Nhưng trong giấc mơ, nàng như bị cả thế gian bỏ rơi, ngoài Quế ma ma và Thanh Hồng, Thúy Vi thì không ai đứng về phía nàng nữa, cho nên nếu muốn thay đổi số mệnh của mình, nàng nhất định phải bảo vệ thật tốt những người ủng hộ mình!

Nếu ngay cả những người đó mà nàng còn không bảo vệ được, thì khả năng lớn là nàng sẽ không thể thay đổi được kết cục của mình!

Nàng chầm chậm hạ giọng: “Thật không giấu gì người, tối qua Ninh Tẫn đạp vỡ cửa viện, ôm lấy Tạ Ngữ, khí thế hung hãn mà đến chất vấn ta, ta thật sự bị dọa cho một trận, lúc đó ta cứ cảm giác hắn có thể vì Tạ Ngữ mà đánh đập ta, thậm chí có thể rút dao đối với ta…”

“Hắn dám! Sao hắn có thể làm vậy được! Tạ Ngữ ngay cả một ngón tay của tỷ tỷ cũng không bằng, dù hắn nhất thời mê muội thích Tạ Ngữ, cũng không thể nào bỏ được tỷ tỷ đâu!”

“Thế sự vô thường, con người đôi khi cũng thay đổi mà, đúng không? Cho dù hắn dám hay không dám, ta đã thực sự bị dọa rồi, nên tối qua ta suy nghĩ rất kỹ, rồi cho người chọn mấy thị nữ võ công cao cường, nhưng nếu để ta ra lệnh cho họ vào phủ hầu, chắc chắn sẽ sinh ra rất nhiều phiền phức, vì vậy ta muốn nhờ người đi xin hoàng hậu một chiếu chỉ, cho phép họ vào phủ.”

“Việc này dễ thôi! Ta trở về cung sẽ tìm mẫu hậu, mẫu hậu chắc chắn sẽ nhanh chóng đồng ý! Nhưng hôm nay ta không thể ra cung được, tỷ phải để người của ngươi vào cung tìm ta…”

Đến đây, Ân Phi Nhi ngừng lại, cười một cái tinh nghịch, rồi nghiêng người hỏi Lê Thù: “Mà tỷ tỷ, tối qua tỷ phái người đưa thư cho ta, thị vệ ấy là ai vậy? Có thể vào cung vào ban đêm mà không gây ra chút tiếng động nào, mà lại không khiến người bên cạnh ta phát hiện, võ công quả thật rất tuyệt! Hơn nữa, dung mạo của hắn cũng thật nổi bật, nếu đứng trong hoàng tộc cũng chẳng phải hiếm có gì!”

Lê Thù mỉm cười, đáp: “Hắn là người từng hầu hạ bên cạnh thân tín của mẫu thân ta lúc sinh thời, trước đây ta đi tìm thân tín của mẫu thân, nhưng ngài ấy vì lý do nào đó phải rời kinh một thời gian, nên mới tạm thời phái người này đến bên cạnh ta.”

“Ồ…”

Ân Phi Nhi khẽ cười, sau đó trầm tư một lát rồi nói tiếp: “Tỷ tỷ có còn nhớ trước khi tỷ gả đi, vào cung thỉnh an mẫu hậu, mẫu hậu từng nắm tay ngươi và nói một câu không đầu không cuối không?”