Sau Khi Tỉnh Lại, Ta Hòa Ly Với Phu Quân

Chương 28

Lê Thù đã nghe những lời này trong giấc mơ của mình một lần rồi.

Cũng đã nghe rất nhiều lần những lời gần giống như vậy.

Bởi vì mỗi lần nàng bị hiểu lầm, bị vu oan, bị chỉ trích, mẫu thân của Ninh Tẫn luôn đứng về phía nàng.

Bà ta là người duy nhất đứng về phía nàng.

Nhưng nàng đợi mãi, đợi đến mức danh tiếng đã ô nhục, không thể nào rửa sạch được, mà vẫn không thấy bà ta, người đã nói bao lần sẽ đứng ra làm rõ cho nàng.

Mãi cho đến sau này, nàng mới biết rằng, mặc dù mẫu thân của Ninh Tẫn bề ngoài đối xử với nàng như con gái ruột, nhưng thật ra bà ta đã ghen ghét nàng từ tận xương tủy.

Bà ta ghét vì nàng không tranh giành, không bày mưu tính kế với các thϊếp thất.

Bà ta căm ghét vì nàng khiến Ninh Tẫn không thể nạp thϊếp, khiến Ninh Tẫn không thể có con cái đông đúc như các thế tử khác.

Nghĩ đến đây, Lê Thù hạ mí mắt xuống, che giấu sát khí trong mắt.

Đôi mắt nàng còn hơi đỏ, sắc mặt cũng không tốt, vì vậy dáng vẻ lúc này của nàng khiến Hướng ma ma nhìn vào thì giống như sắp rơi nước mắt.

Vì vậy, Hướng ma ma vội vàng nói tiếp: “Mặc dù phu nhân luôn có sức khỏe tốt, ít khi bị cảm lạnh, nhưng quận chúa vẫn lo lắng phu nhân sẽ bị cảm lạnh vì hôm qua rơi xuống nước. Cho nên…”

Nói xong, Hướng ma ma đi một bước sang bên, chỉ vào khay đồ mà hai nha hoàn đang cầm trong tay, nói tiếp: “Quận chúa đã sai lão nô mang thuốc bổ đến cho phu nhân, thỉnh phu nhân nhớ giữ gìn sức khỏe.”

“Ma ma có lòng, hôm nay ta quả thực có chút không khỏe, phiền ma ma chuyển lời đến mẫu thân, vài ngày tới ta sẽ không đến Thanh Phong Viện thỉnh an nữa, để tránh lây bệnh cho người.”

“Vâng, vậy lão nô xin cáo lui.”

Sau khi nói xong, Hướng ma ma dẫn theo hai nha hoàn lùi lại vài bước, rồi Thanh Hồng và Thúy Vi tiến lên nhận lấy đồ.

Lê Thù không biết rằng.

Khi ba người rời khỏi Trúc Uyển viện của nàng, đi không xa, Hướng ma ma dừng lại và nhíu chặt mày.

Tính mềm lòng của bà quả thật cần phải sửa đổi!

Nhìn thấy phu nhân mắt đỏ như vậy, lại giống như sắp rơi nước mắt, bà thật sự không nỡ nói ra lời trách mắng của quận chúa về việc phu nhân không được đốt đồ của thế tử nữa!

Ai da!

Hy vọng khi về bà sẽ không bị công chúa trách phạt.

Trong khi đó, tại Trúc Uyển viện, Quế ma ma dẫn theo Thanh Hồng và Thúy Vi đi cất đồ mà ba người vừa đưa đến xong, thì Lâm Uyên, đang ẩn sau bình phong, lập tức chắp tay hướng về Lê Thù, nhẹ nhàng nói: "Thuộc hạ Lâm Uyên bái kiến tiểu thư."