“Vậy à…”
Lê Thù lẩm bẩm nhận lấy đôi khuyên tai phượng, nhìn kỹ hai lần rồi vô thức đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve những chiếc lông vũ trên đó.
Khi mẫu thân đưa cho nàng đôi khuyên tai này, bà đã dặn dò nàng rằng khi gặp nguy hiểm có thể lấy nó đến Đài Khổng Tước tìm Khổng Tam Nương. Khi ấy nàng mới chưa đầy năm tuổi.
Dù từ nhỏ đã rất nghe lời, nàng nhớ kỹ lời mẫu thân dặn, cất giữ đôi khuyên tai trong hộp trang sức, nhưng trong những giấc mơ nàng bị phu quân và huyn trưởng hiểu lầm, bị trách mắng, bị phạt, suốt một thời gian dài sống trong tuyệt vọng. Đến khi danh tiếng bị hủy hoại, thân thể suy nhược, không có ai bên cạnh, nàng mới nhớ ra lời mẫu thân nói đôi khuyên tai này có thể cứu mạng nàng.
Chỉ tiếc rằng khi đó hộp trang sức đã thành sở hữu của Tạ Ngữ.
Mọi người đều đề phòng nàng làm hại Tạ Ngữ, không chỉ là không lấy lại được khuyên tai, nàng cũng không thể đến gần nơi ở của Tạ Ngữ.
Trong giấc mơ, nàng nghe mình thường xuyên nhắc đến đôi khuyên tai này, và nàng đặt hy vọng vào Khổng Tam Nương, mong rằng người này sẽ là người thay đổi số phận của nàng.
Mong sao Khổng Tam Nương có thể chữa khỏi bệnh tật và sớm trở về kinh thành.
Nghĩ vậy, nàng đưa đôi khuyên tai cho Quế ma ma: “Cất lại vị trí cũ đi, có dịp thì mang ra đeo.”
“Vâng.”
Quế ma ma đáp lời, nhận lấy và đi cất.
Sau đó, Thanh Hồng và Thúy Vi mang bữa trưa vào.
Lê Thù không có khẩu vị, định bảo họ lui ra.
Nhưng trước khi mở lời, nàng nhớ ra việc sẩy thai rất tổn hại đến cơ thể, nên cố gắng ăn một chút.
Chưa ăn được mấy miếng, thì một nha hoàn dẫn ba vị khách không mời vào.
Là Hướng ma ma của mẫu thân Ninh Tẫn và hai tiểu nha hoàn.
“Lão nô bái kiến phu nhân.”
“Nô tỳ bái kiến phu nhân.”
Lê Thù hơi nâng tay lên, nghe Hướng ma ma cười nói: “Hôm qua, ngày 15, quận chúa vẫn như thường lệ nghỉ tại Phật Đường, hôm nay về lại Thanh Phong Viện mới biết phu nhân ngày hôm qua vào cung dự yến tiệc rồi bị rơi xuống nước, và tối qua thế tử đã đưa Tạ tiểu thư về phủ chăm sóc. Quận chúa nói thế tử là người trọng tình trọng nghĩa, mới đưa ân nhân cứu mạng vào phủ chăm sóc, mong phu nhân đừng nghĩ ngợi nhiều, cũng đừng phiền lòng, quận chúa còn nói tin rằng việc phu nhân và Tạ tiểu thư rơi xuống nước chỉ là tai nạn, chắc chắn sẽ làm rõ sự thật và làm chủ cho phu nhân.”