Giọng nam trầm thấp đầy từ tính, trong đó còn pha chút cười nhạo: “Hai vạn? Ông đây không làm!”
Vân Đóa giật mình, không nhịn được quay đầu nhìn vài lần.
Người đàn ông đang gọi điện có vóc dáng cao lớn, dù cách xa trong ánh đêm vẫn thấy được dáng người rất đẹp.
Nhưng mà, hai vạn thì quá, quá, quá đắt rồi chứ!
Đây là gì? Vịt quay giòn vàng chăng?
**
Lệ Kiêu cúp máy, cười khẽ, hàng lông mày sắc bén khẽ nhíu. Anh cất điện thoại vào túi, ánh mắt đen như mực lướt qua xung quanh.
Ánh mắt của đám phụ nữ ngay lập tức như những chiếc xúc tu, dày đặc hướng về phía anh.
Ngoại hình của người đàn ông này thực sự quá nổi bật. Từ gò má cao nhìn xuống là sống mũi thẳng tắp, đến quai hàm góc cạnh, mọi đường nét đều hoàn mỹ như điêu khắc. Đôi mắt sâu hút hồn bị che khuất bởi hàng lông mày sắc sảo, lạnh lùng. Đuôi mày bên phải bị tỉa thành mày xước, hai vết sẹo ngang sâu đậm, trông vừa ngông cuồng vừa bất cần.
Gương mặt trẻ trung lại kết hợp với một thân hình vô cùng nam tính, cao lớn, vạm vỡ. Chiếc áo thun đen ôm lấy cơ ngực và bắp tay chắc nịch, chỉ cần anh khẽ cử động, những đường nét cơ bắp ấy lại như tỏa ra sức mạnh đầy hoang dại.
Người đàn ông như vậy, chỉ cần yết hầu khẽ động cũng toát ra hormone nam tính khiến cả các cô gái lẫn phụ nữ trưởng thành không thể cưỡng lại. Mặc dù trên gương mặt anh không biểu lộ chút “ý tứ” nào, cũng không ngăn được ánh mắt của những người phụ nữ quanh đó dán chặt lên anh, rồi trong đầu họ tưởng tượng về những đêm xuân cuồng nhiệt…
Nhưng phụ nữ thì thôi đi, sao còn có cả đàn ông vậy???
Một gã trai có dáng vẻ ẻo lả đang cố gắng thu hút sự chú ý bằng những ánh mắt lẳиɠ ɭơ, không chút che đậy.
Lệ Kiêu quá mức dị ứng.
Hắn nhíu mày sâu hơn, thầm chửi thề một tiếng: “Mẹ kiếp.”
“Anh Kiêu!”
Lệ Kiêu quay đầu lại, anh thấy Kỳ Lãng, một đồng đội trong đội võ thuật.
Kỳ Lãng bước tới, cười hì hì nói: “Vào không? Mấy đứa đó bị tụi em chuốc cho gục cả rồi, lưỡi cũng loát cả rồi mà vẫn không chịu đi!”
Lệ Kiêu và Kỳ Lãng đều thuộc câu lạc bộ võ thuật Quốc tế Thượng Hoa. Lần này đội họ tới Indonesia để tham dự một trận đấu chuyên nghiệp IPBU. Huấn luyện viên của họ ngày thường rất nghiêm khắc, nhưng sau trận đấu, mọi người được xả hơi. Tuy nhiên, vài kẻ môi giới người nước ngoài lại dai như đỉa, từ Jakarta bám theo họ đến tận đảo Bali, không cách nào dứt ra được.
Điều này cũng không phải không hiểu được. Lệ Kiêu vừa có một màn trình diễn quá ấn tượng: Hạ gục đối thủ trong chưa đầy 10 giây, mà đối thủ lại là một võ sĩ vừa giành King’s Cup của Thái Lan.
Đây là trận đấu chuyên nghiệp thứ hai của Lệ Kiêu ở Indonesia. 2 tháng trước, anh ra mắt tại một giải đấu ở Nhật Bản và hạ gục đối thủ ở hiệp hai, mở đầu sự nghiệp chuyên nghiệp bằng một chiến thắng vang dội.