Nhật Ký Livestream Tinh Tế: Sinh Tồn Trên Hành Tinh Nguyên Thủy

Chương 43

【Kỷ Bá Khanh hành động quyết đoán thật, chẳng buồn nghe Kỷ Vãn Vân nói gì. Đúng kiểu phớt lờ luôn, hahaha.】

…………

Bốn người nhanh chóng đến nơi phát hiện Phàm Kinh và Mộc Phương Liêu.

Phàm Kinh vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên tuyết, không hề thay đổi. Nhưng nếu muốn phục kích bọn họ, phải vòng ra phía đối diện vị trí của Phàm Kinh, mà làm vậy sẽ bị Phàm Kinh phát hiện.

Nhìn nhau trao đổi ánh mắt, cả nhóm đều thống nhất sẽ xử lý Phàm Kinh trước.

Kỷ Bá Khanh sử dụng dị năng hệ vụ, lặng lẽ tiếp cận Phàm Kinh, trong khi dị năng hệ điện của Viêm Vũ Độ ẩn giấu trong màn vụ ấy.

Từ xa nhìn lại, một vùng vụ nhạt bao phủ, thỉnh thoảng có tia điện lóe lên bên trong.

Phàm Kinh vốn không phải là dị năng giả, năm giác quan kém xa dị năng giả, nên hoàn toàn không phát hiện ra điều gì bất thường. Khi bị dị năng hệ vụ bao phủ, tia điện từ hệ điện đã giật chết Phàm Kinh ngay lập tức.

Phàm Kinh thậm chí còn không kịp phản ứng đã chết.

Sau khi tiếp cận xác Phàm Kinh và không phát hiện điều gì bất thường, nhóm bắt đầu chia nhau mai phục, chờ đợi Mộc Phương Liêu quay lại.

Chẳng bao lâu sau, Mộc Phương Liêu trở về.

"Phàm Kinh, tôi không tìm thấy củi, có vẻ tối nay chúng ta không có lửa để sưởi rồi. Mai chúng ta lại tìm lối ra vậy." Mộc Phương Liêu nói.

Không nghe thấy Phàm Kinh đáp lại, Mộc Phương Liêu cũng không thấy lạ, tưởng rằng Phàm Kinh đang ngủ.

Khi ngồi xuống bên cạnh Phàm Kinh, Mộc Phương Liêu mới nhận ra điều bất thường. Hắn ta không nghe thấy tiếng thở của Phàm Kinh. Ngay khi định phản ứng, dị năng hệ điện của Viêm Vũ Độ đã đánh thẳng vào người hắn ta.

Mộc Phương Liêu chưa kịp kích hoạt dị năng hệ nuốt chửng, thì dị năng hệ hỏa của Viêm Vũ Phỉ đã xuất hiện. Bộ đồ bảo hộ bị đốt cháy, và cả thi thể của Phàm Kinh cũng bốc cháy theo.

"Chết tiệt, bị phục kích rồi!" Mộc Phương Liêu buột miệng chửi thề.

Dị năng hệ vụ của Kỷ Bá Khanh lập tức bao phủ phạm vi năm mét xung quanh Mộc Phương Liêu, khiến tầm nhìn của hắn ta bị cản trở, không thể nhìn thấy kẻ địch.

Thêm vào đó, Phàm Kinh bên cạnh lại đang bị cháy, giống như mang theo một ngọn đuốc lớn rực sáng, khiến vị trí của Mộc Phương Liêu trở nên quá rõ ràng.

Dị năng hệ điện của Viêm Vũ Độ làm tê liệt tứ chi của hắn ta, khiến dị năng nuốt chửng hoàn toàn không thể sử dụng.

Mộc Phương Liêu bị bốn người Kỷ Bá Khanh từ từ tiêu diệt.

Sau khi Mộc Phương Liêu và Phàm Kinh đều bị thiêu thành tro, cả nhóm mới rời khỏi nơi đó.

Quay lại vị trí ban đầu, Kỷ Bá Khanh tháo dây trói cho Kỷ Vãn Vân. Sau khi được tháo trói, Kỷ Vãn Vân vẫn muốn tức giận, nhưng Kỷ Bá Khanh và những người khác hoàn toàn không để ý đến cô ta, ai nấy đều bận rộn với việc của mình.

Viêm Vũ Phỉ dùng dị năng hệ hỏa để sấy khô và làm tan băng trên củi. Viêm Vũ Độ và Giới Tử Tân thì đi lấy băng để đun nước, còn Kỷ Bá Khanh lo giải đông cá và rong biển.

Ai cũng có việc phải làm, không ai rảnh để nói chuyện với Kỷ Vãn Vân. Không có chỗ để trút giận, cô ta chỉ biết tự mình bực bội.

Cuối cùng, cả nhóm cũng được ăn một bữa nóng. Sau đó, bốn người nhắm mắt nghỉ ngơi, quây quần bên đống lửa, không ai thèm để ý đến Kỷ Vãn Vân.

Sau khi Lục Tinh Thuật làm sạch một mẻ bông, cậu thu gom hạt bông lại và mang bông ra phơi.

Quá trình từ bông thành vải gồm bốn bước: cán, đánh, xe và dệt.

Cán là quá trình loại bỏ hạt bông.

Đánh là giai đoạn làm tơi và loại bỏ tạp chất.

Xe là quá trình chuyển sợi thành chỉ hoặc sợi vải.

Dệt là giai đoạn đan các sợi chỉ ngang và dọc để tạo thành vải.

Bước cán có thể sử dụng lược gỗ để thực hiện. Để làm một chiếc xe quay, Lục Tinh Thuật nghĩ rằng có thể dành thời gian làm sau, nhưng hiện tại đã là tháng Chín, thời gian không còn nhiều.

Bước đánh cần một chiếc cung đánh bông, cũng khá dễ làm. Ngoài ra, cần một dụng cụ gõ vào dây cung, Lục Tinh Thuật không muốn dùng tay để làm việc này, nhưng trước hết cần tự làm một số dây.

Bước xe có thể làm một bánh xe quay sợi. Bánh xe này sẽ kéo dài sợi bông và chuyển hóa thành chỉ.

Bước dệt phức tạp hơn. Để làm một khung dệt cần khá nhiều thời gian. Khung dệt bao gồm các sợi ngang và dọc, được đan xen để tạo thành vải.

Lục Tinh Thuật biết mình cần dành nhiều thời gian để chế tạo khung dệt, nhưng hiện tại cậu quyết định làm bánh xe quay trước, sau đó mới đến khung dệt.