Trên bàn ngay chính diện của động trưng những chậu cây cỏ xạ hương đầy khắp nơi mùi hăng của chúng thơm cay nồng gần giống đinh hương tỏa ra. Mùi hương ấy phủ lấy toàn bộ Động Tula Cát, hạ xuống những bộ áo choàng của mấy tên thuộc hạ. Một tên bước ra giữa động.
Thủ lĩnh đứng ra cất giọng lớn bẩm báo tình hình ở kỷ viện:
- Chủ tử, Mã Yên Tư trốn thoát rồi! Xin người thứ tội cho thuộc hạ.
- Lũ vô dụng các ngươi chả làm được tích sự gì. Mau cút hết cho ta!!!
Trên bậc thang một bóng hình quyến rũ, cong vυ't toả ra yêu khí đầy rẫy sự chết chóc vùn vụt bước ra.
Khuôn mặt nhọn, sáu mắt to đen hoắm nhìn thấy tám chi dưới đang khéo léo di chuyển. Màu đen chiếm lấy hết phần mắt dần lộ ra trước ánh sáng. Yêu khí ngất trời như màn đêm ngày tận diệt.
Ả ta là Nhện Nương có chân thân Nhền Nhện Tinh,thuộc Nhện Tộc đến nay chỉ độc tôn mình ả ta nắm giữ quyền lực ở Động Tula Cát.
Ở Ma giới ngoài Hình Nhân Tộc, Hồ Ly Tộc, Xà Tộc, Long Tộc, Hổ Tộc còn có thêm cả Quỷ Tộc, Ma Tộc, Yêu Tộc là ba tộc lớn nhất trị vì nơi chốn này. Con người có dị năng hay thần vật xuất hiện biến đổi gọi là Dị Nhân Tộc (nửa người, nửa yêu ma) và Dị Yêu Tộc (nửa thần, nửa yêu ma).
Nhện Tộc thường có đôi mắt đen hoắm, chiếm hết phần mắt nhìn. Ma giới có các dòng dõi Xà tộc có đôi mắt đỏ đặc trưng, Hồ Ly Tộc sở hữu một đôi mắt ánh tím sâu ngút ngàn.
Tám chiếc chân của ả ngoe nguẩy, trên từng chân đầy các gai nhọn hoắt như muốn đâm thủng cả tầng mây ngàn lớp. Khuôn miệng mấp máy chực chờ mắng các thuộc hạ, nét căng thẳng và hung hăng hiện rõ trên gương mặt sắc sảo của ả. Ba đôi mắt mở to trừng trừng giương ra, đám thuộc hạ run lẩy bẩy không dám cử động chút nào.
- Có mỗi việc lấy báu vật từ tay con đàn bà yếu ớt đó các ngươi làm cũng không xong, chứa chấp các ngươi có lợi ích gì hả?
Ả cau mày, nhăn mặt tra hỏi từng tên một.
Sự bạo tàn của ả Nhện Nương đến tận bây giờ không có kẻ nào dám so bì được vì những lần ném thuộc hạ vào l*иg tơ để tra tấn, quấn chặt đến khi họ cạn kiệt hơi thở cuối cùng sự tuyệt vọng bao trùm lấy họ. Bao lần tách tứ chi của thuộc hạ làm điểm tâm khiến ai nấy đều ám ảnh và khϊếp đảm.
Vẻ ngoài xinh đẹp, ma mị đến đáng sợ nhưng ít ai biết Nhện Nương từng dịu dàng và vui vẻ trước kia lại là kẻ không thích chuyện tình cảm nam nữ, ngược lại ả cực kỳ đam mê nữ sắc từng đem lòng cuồng si một cô gái ở Nhân giới nhưng bị phản bội dẫn đến căm hận hình thành ác cảm với đàn ông. Ả đã lập lời thề rằng sẽ gϊếŧ hết tất cả đàn ông cướp đi cô gái mà ả ta yêu thương nhất.
Tâm cứng như thép, quyết đoán và cường mạnh, độc tôn chính là Nhện Nương. Từng thân thiết với Đại Ma Thần Vũ như hình với bóng, không hiểu vì sao Đại Thần Ma Vũ luôn bảo vệ Nhện Nương bằng mọi giá dù hiểu thấu tính cách và ác tâm của ả đến nhường ấy.
- Im lặng? Im lặng thì có ích gì mau nói ta biết vì sao để Mã Yên Tư chạy thoát?
- Bẩm chủ tử, bà ta có võ công trong nháy mắt đã mất dạng lại thêm mấy tên tiểu nhị trong kỷ viện ném hơi cay mịt mù như trận địa khiến cả đám thuộc hạ mất tầm nhìn.
- Không phải ta đã nói rồi sao? Chính là cẩn trọng, con đàn bà đó mưu mô đa kế các ngươi sơ xẩy là lỗi của các ngươi! Hơn nữa nội gián của ta cho vào kỷ viện đã chết cách đây bốn ngày trước ắt hẳn bà ta đã có tâm lý chuẩn bị đối phó với chúng ta.
- Chủ tử tiếp theo chúng ta phải làm thế nào đây?
- Không phải việc của ngươi, hỏi phí lời mau cút hết khuất mắt của ta!
Đám thuộc hạ răm rắp tuân theo mệnh lệnh quay đầu đi hết. Chỉ còn Nhện Nương vẻ mặt thoáng lên sự thất vọng, báu vật mà ả ta nóng lòng lấy được nằm trong tay Mã Yên Tư suốt một trăm năm qua. Hôm nay làm mất cơ hội quý giá này về sau khó mà có thêm cơ hội lần hai điều này làm cho Nhện Nương cảm thấy hụt hẫng cảm xúc chìm như kim lặn biển, rơi dần nhẹ nhàng nhưng chất chứa vô vàng sự tuyệt vọng chực trào dâng.
- Con đàn bà Rết Tinh nham hiểm, chuyến này Nhện Nương ta sẽ không tha cho ngươi dễ dàng như vậy. Cổ Trùng Dược luyện thành ngươi đều cả gan chiếm lấy hết không nể mặt ta đã đành, ngay cả sư huynh ngươi còn dám phỏng tay trên.
Nhện Nương lẩm bẩm hồi lâu, vắt óc suy tính kế giành lấy Cổ Trùng Dược từ tay Mã Yên Tư.
Báu vật Cổ Trùng Dược được tinh luyện từ ngũ độc không dễ mà sở hữu, có vị cay tính ấm vào kinh can có tác dụng thông lạc, công độc tán kết trấn kinh. Là ma dược trên cõi thế gian này các yêu ma luôn mong ngóng tranh giành sinh tử để giấu cho riêng mình. Tiếc thay chỉ có Rết Tinh mới có khả năng luyện Cổ Trùng Dược chính là Mã Yên Tư – chân thân rết thành người, sau đó đi khắp nơi ẩn náu làm đủ mọi nghề kiếm sống, Tiểu Á cũng thuộc dòng dõi Rết Tinh nhưng đáng buồn rằng tộc Rết Tinh đã lụi tàn sau khi chiến đấu với Dậu Tinh ở cõi Tiên giới. Chỉ còn sót lại vài kẻ may mắn trốn thoát trong cuộc tận diệt năm ấy.
Xưa nay chuyện gà khắc rết, lợn khắc rắn là muôn thuở khó bàn cãi. Nhện cũng nằm trong danh sách chuỗi thức ăn của rết dẫn đến nguồn cơn việc mối thù truyền kiếp luôn diễn tiếp qua bao nhiêu thế hệ tộc.
Nỗi trăn trở khiến Nhện Nương mất ăn không ngủ yên hàng trăm năm qua, nếu Mã Yên Tư muốn vực dậy tộc rết thì những con mồi ngon lành nhất chính là nhện tộc của Nhện Nương. Suy cho cùng Nhện Nương chỉ muốn yên bề ở Ma giới nhưng Mã Yên Tư thì không, nỗi nhục gia tộc bị triệt hạ khiến bà ta không nguôi ngoai.
Đích thân Nhện Nương sẽ ra tay lần này, ả ta quyết xuất đầu lộ diện trừng trị Mã Yên Tư cho bằng được.