Sau khi Đại Quỷ Vương phụng mệnh hành sự nhanh chóng biến mất. Cổ trấn Xích Ma dưới trời đêm đen ngòm.
Việt Hy ở lại, anh lắng nghe câu chuyện của nữ quỷ. Thanh âm khóc thút thít khiến cho Việt Hy bất chợt buồn bã theo nàng.
Thỉnh thoảng Hiểu Vy lại “hức hức” vài lần trong nghẹn ngào. Nàng ấy rưng rưng hàng lệ trên khoé mi. Khuôn miệng xinh đẹp, làn môi đỏ hồng của Hiểu Vy chực cất lời.
- Việt Hy, tôi… – Nàng bất chợt nghẹn nơi cuống họng.
- Tại sao lại hoá thành quỷ?
- Vì muốn trả thù.
- Trả thù… sao? – Việt Hy hoảng hốt.
- Có lẽ tôi đã sai! – Cô cắt phăng lời anh nói với thái độ hoàn toàn cương quyết.
Sự kiên định nằm trong đôi mắt xanh rêu trong trẻo, nếm trải qua trận chiến và những lần chinh phạt khắp chốn quỷ quái, có lẽ Hiểu Vy đã mệt nhoài và chấp nhận quy phục như một chiến binh lẫy lừng.
Nguyện ý theo Việt Hy dưỡng cho chân tâm hoàn thiện.
Nàng chỉ là một phần của Quỷ Dạ Xoa, thực chất hắn đã nuốt chửng linh hồn của nàng ấy, vì oán hận của Hiểu Vy mạnh hơn nên sáp nhập hoá thành nữ quỷ ngụ bên trong thân xác của hắn.
Ngày ngày hấp thụ quỷ khí và trở nên mạnh khủng khϊếp hơn. Đồng thời, Quỷ Dạ Xoa lẫn Hiểu Vy đã hoà thành một cá thể duy nhất, nàng hoàn toàn nắm quyền kiểm soát sức mạnh.
Mặc dù lần đầu gặp mặt nhưng Hiểu Vy và anh đã có chút rung động, quý mến.
Chuyện nam nữ đắm nguyệt say hoa có là gì. Trai gái say mê nhau.
Tiếc là họ đã lỡ duyên trái kiếp, Hiểu Vy như một cô gái hữu xạ vô hương. Việt Hy sau đó đã thu phục Hiểu Vy về tay. Anh thật sự công nhận Hiểu Vy là một cô gái phi thường bản lĩnh và chấp nhận thời cuộc, một tư duy sáng giá giữa thời đại.
Nhưng sóng gió nào nghỉ ngơi giây lát, anh chưa kịp bình tĩnh thì tai hoạ tiếp theo giáng đến như thuỷ triều.
Một áng mây đen, mặt trời đỏ, tia sét sáng trắng rơi xuống trúng đầu ba con quỷ đằng sau tán cây.
Thần hồn nát thần tính, anh quay phắt về khu nhà hoang sơ, ánh mắt lia đến đâu như hiện thân của quỷ dạ xoa khiến những ma quỷ nhỏ bé bỏ chạy tán loạn đến đấy.
Những khu đó đất liền mạch có chủ vì tham thanh chuộng lạ nên trở thành bãi hoang.
Nữ Quỷ Dạ Xoa đã được anh thu vào người nhưng tâm lý anh còn hoang mang, lo sợ nhiều thứ.
Bởi vì một người, một quỷ giờ đã nhập thành. Cũng chính là lúc anh sẽ phải đối mặt với hàng trăm loài ma quỷ khác nhau.
Mở to mắt nhìn thật kỹ, anh mới nhận ra chúng không hoảng loạn vì anh hay nữ quỷ, mà là vì sự xuất hiện của một kẻ tà thần lớn mạnh ngang tầm với Quỷ Dạ Xoa.
Chính là Quỷ La Sát.
Trong thần thoại Phật giáo, Quỷ Dạ Xoa có phiên âm là Yaksha thì Quỷ La Sát là Raksha. Cơ bản hai chủng loại này hoàn toàn tương tự nhau, nửa thiện nửa ác.
Còn về thứ đang xuất hiện ngay chỗ anh thì chẳng rõ thế nào. Phổi anh phập phồng kịch liệt đẩy những làn hơi gay gắt ra không khí, đồng tử hiện những sợi chỉ đỏ, cơ mí trái giật liên hồi.
Nhờ ăn may có Đại Quỷ Vương hộ giá kịp thời chứ không anh đã toi mạng khi nãy. Bây giờ, thế sự còn căng thẳng hơn.
Vùng đất linh thiêng này thật sự cực kỳ ma quái!
“Việt Hy anh phải giữ tỉnh táo, chúng ta mới phối hợp đánh thắng hắn được.”
Giọng nói phát ra trong đầu anh nghe như lời của Hiểu Vy.
Lập tức, anh trấn an bản thân và vực tinh thần dậy nhưng có đôi chút sợ hãi.
Loại ma nhỏ và dễ dàng siêu độ thì hoạ may, còn thứ quỷ dị có tà niệm và ác tâm như thế thì anh rất lo lắng.
Tình thế tiến thoái lưỡng nan, lòng anh thì rối như ruột tằm. Nhưng mà lời của Hiểu Vy như mệnh lệnh, anh liệu theo y án mà thi hành. Duy nhất chỉ có một thứ nhất thành nhất biến đối với anh là thiện tâm và sự kiên trì.
Nói như thánh phán, Quỷ La Sát xuất đầu lộ diện, ngay tức thì thu hút sự chú ý của anh. Bỗng dưng một suy nghĩ kỳ lạ nảy ra, nếu anh mà qua ải này chắc sẽ thơm danh nức tiếng.
Liếc nhìn từ trên xuống, thân hình khổng lồ cùng một tràng dài điệu cười bạo thiên nghịch địa, thái độ hống hách và đáng ghét rành rành của Quỷ La Sát khiến cho anh như muốn buồn nôn.
Quỷ La Sát khua tay múa chân để nói chuyện như con người, miệng liên tục kêu than bi thương.
Khuôn mặt quỷ nhăn nhúm và đầy vết tích của những cuộc tàn sát, mỗi bước đi của Quỷ La Sát ầm ĩ như động đất, bàn chân to kệch cỡm dậm mạnh từng hồi.
Hắn có làn da xám ngắt và sần sùi, thô ráp hơn cả giấy nhám, tưởng tượng khi chạm tay vào sẽ phát âm thanh “roạt roạt”. Thậm chí vô tình trúng phải cũng làm cho xước da rướm cả máu tay.
“Ma quỷ gì mà ra vẻ quá trời rồi!” – Việt Hy thầm đánh giá.
Đột nhiên, Quỷ La Sát lao đến một cách thần tốc. Thân quỷ cuồn cuộn xé gió phóng qua làn không khí lạnh như băng, xuyên vào người của anh như mũi giáo nhọn. Anh tức tốc nhảy về phía cây cối rậm rạp tránh né.
Hóa ra, cú tấn công chí mạng vừa rồi chỉ sượt qua mạn phải một chút, lệch thêm li nữa coi như anh cũng khó mà sống sót.
Hắn xem ra hung hăng hơn Càn Xoa Dược bội phần, thậm chí chẳng hé nửa lời trước khi ra tay. Anh đổ mồ hôi liên tục, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Trong lòng dấy lên những bất an tột cùng, anh tìm hướng chống đỡ theo phản xạ, nhưng cỗ sát ý từ Quỷ La Sát ngày càng mãnh liệt.
Liên tiếp các nhát tấn công trực diện vào người anh, có điều anh không ngờ rằng Quỷ Dạ Xoa vừa bị thương lúc nãy giờ đã hiện thân với hình tướng khủng bố, vết thương chẳng còn, quỷ lực vượt trội.
Anh quá sốc, môi hở ra không khép lại được, tâm lý vừa tự hào nhưng cũng vừa khϊếp sợ.
Chợt nghĩ anh muốn rút lại lời nói trước đó muốn đối đầu với Quỷ Dạ Xoa.
Việt Hy xem toàn bộ trận chiến, đồng tử tức thì mở rộng, vầng trán anh căng như dây đàn, mồ hôi tuôn ướt đẫm tà áo phông.
Dường như Quỷ Dạ Xoa và Quỷ La Sát ngang tài ngang sức, sức mạnh lẫn trí tuệ đều xấp xỉ nhau.
Điều này anh cực kỳ phấn khích nhưng cũng có chút lo sợ, cảm xúc lạ lẫm xâm lấn và nhen nhóm trong người một kɧoáı ©ảʍ về quy luật bí ẩn nào đấy mà anh chưa thể khám phá ra.
Một trận đại chiến kịch tính giữa Quỷ La Sát và Quỷ Dạ Xoa ngay trong đêm tối. Lá cây bay loạn tám hướng, bốn bề vũ bão nổi dậy, sát khí lan ra tưởng chừng như bao trọn mười vạn thành trì trong Ma Giới.
Lúc này, Càn Xoa Dược tức là Quỷ Dạ Xoa gầm vang cõi ma quỷ, mười sáu cánh tay nắm chặt pháp khí triệu hồi lao đến chém Quỷ La Sát. Vung đao xuống cổ, gáy và chia bả vai của Quỷ La Sát ra làm hai mảnh thịt lớn.
Không có tác dụng gì với La Sát, nói đúng hơn hắn thích cơn đau giày xé này, chỉ khuỵu người một chút, sau đó hắn đạp một phát khiến Càn Xoa Dược co quắp thân quỷ trong đau đớn.
Giờ phút này vết thương của Càn Xoa Dược mới lộ ra, máu lại tiếp tục chảy xuống đất.
Quỷ La Sát thấy được vị trí những chỗ bị thương liền nhào đến định thủ tiêu Càn Xoa Dược.
Nhưng đợi hắn kích động tấn công, Càn Xoa Dược đã học được chiêu ấn mạch thành máu của Đại Quỷ Vương liền áp dụng.
Những ngón tay chạm trúng động mạch ở cổ của La Sát, Càn Xoa Dược bấm mạnh, thịt cứng như khiên giáp của hắn tức thì bị xuyên thủng, cả người đứng đơ ngay tại đấy.
Trong nháy mắt, Quỷ La Sát dính một cú chấn động ngũ giới bị trọng thương không hề nhẹ.
Gần như hắn suýt tắt thở, mạch máu quỷ nghẽn lại vài giây rồi phóng ra những tia máu.
Vì trúng chiêu này thì quỷ hay thần đều bị hạ gục. Càn Xoa Dược khiên cơ thể La Sát đặt xuống nền đất lạnh, gần đó là đống lửa Việt Hy vừa mới đốt lên sưởi ấm.
La Sát mở mắt, giờ đây sát khí đã không còn đọng trên đôi mắt của hắn. Thay vào đó là câu cảm ơn của một chủng loài khiến tất cả nhân loại sợ hãi.
Trận chiến kết thúc, Càn Xoa Dược từ đầu đã cảm nhận được điều gì lạ về Quỷ La Sát cho nên mới đích thân ra tay, đúng nhự suy đoán, La Sát bắt đầu kể về địa ngục.
Nơi mà hắn ta mới thoát khỏi và gặp một vị thánh đã nói với hắn rằng phải tìm đến một người sống ở chốn của ma quỷ.
Người ấy là Việt Hy, mục đích là quy phục theo anh về sau này. Hàng ngàn thắc mắc xoay vòng, anh nghe hắn nói mà ngơ ngẩn người.
Vậy là chặn hành trình về sau của anh sẽ rất gian nan lắm! Một thoáng nghĩ mà anh nổi hết da gà.
Việt Hy nhờ Quỷ Dạ Xoa mà thu phục được cả Quỷ La Sát, anh không thể kiềm nén niềm vui trong lòng, nhưng tiếc rằng căng thẳng vẫn còn tiếp diễn.
Hiện thân của quỷ dữ một lần nữa bước ra ánh sáng màu đỏ trong lòng Trấn Xích Ma.
Chỉ mới nhấc chân chưa đầy một tấc, Việt Hy sững sờ, bàn tay giơ ra đỡ một làn khói độc xông thẳng về phía của anh.
Cánh mũi đỏ tía vì cay nồng, anh nghe trong gió hơi khói như mùi thuốc súng, dần dần tràn kín ra khắp không gian.
Rõ ràng có âm thanh ở phía trước nhưng nó lại không hề truyền vào cấu trúc tai của anh, như vậy là hoàn toàn chặn đứng khả năng phán đoán tình hình và khó mà xác định vị trí của kẻ này.
Đây là loài ma quỷ nào mà tinh ranh đến thế?