Bạn Gái Vai Ác Của Ta

Chương 15

Mặt của Chương Văn Lệ lập tức đỏ bừng lên, tức giận đứng bật dậy định đẩy Hứa La Phù, nhưng lại bị Hứa La Phù - đã có phòng bị từ trước, túm lấy cổ áo và hất mạnh sang bên cạnh, khiến Chương Văn Lệ ngã văng ra lối đi.

Tất cả diễn ra quá nhanh, Chương Văn Lệ ngã ngụy xuống đất, mặt vẫn đnag ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Ngay giây tiếp theo, Hứa La Phù đã phủi sạch toàn bộ bút, sách vở đồ dùng học tập của Chương Văn Lệ ở trên bàn xuống dưới đất, giữa không gian im lặng của lớp học, tiếng “lạch cạch bịch bịch” ồn ào vang lên chói tai.

Tất cả mọi người trong lớp đều bị dọa ngây người, không dám thở mạnh.

Tưởng Phương Phương vốn định đứng lên hỗ trợ, cũng cứng đơ người ra rồi lặng lẽ ngồi trở lại ghế.

Hứa La Phù dọn sạch sẽ cái bàn, ném sách của mình lên đó rồi thản nhiên ngồi xuống.

Sau đó, cô quay đầu, từ trên cao nhìn xuống Chương Văn Lệ bằng ánh mắt khinh thường, chế giễu và căm ghét, rồi lạnh lùng nói:

“Mày cũng dám chỉ huy tao, chướng tai gai mắt, cút xa một chút.”

Chương Văn Lệ tức đến mức mắt đỏ hoe, răng va vào nhau lập cập. Cô muốn hét lên rằng mình chỉ đơn giản chỉ chỗ ngồi, chứ nào có sai khiến gì đâu! Ngưỡng chịu đựng của người này thấp đến mức vô lý!

Nhưng giáo viên đã đến cửa lớp. Chương Văn Lệ, không giống như Dư Minh Uyển, không dám coi thường giáo viên, chỉ có thể lúng túng nhặt sách vở dưới đất, rồi đi đến chỗ ngồi mà cô và nhóm bạn đã "chuẩn bị" cho Hứa La Phù.

Bàn học đó đầy những chữ bậy bạ, bẩn thỉu do chính bọn họ viết lên. Ban đầu họ nghĩ rằng sẽ được nhìn thấy cảnh Hứa La Phù xấu hổ và chật vật lau sạch chúng, nhưng không ngờ chỉ vì một câu nói thừa của mình, giờ đây chính Chương Văn Lệ lại phải cắn môi và tự tay lau chúng đi.

Tiết học đầu tiên buổi sáng, rất nhiều học sinh tại trường trung học quốc tế Ngọc Lĩnh đang lén lút gửi tin nhắn dưới bàn.

[Tin nóng hổi: Chó săn số 1 của Dư Minh Uyển - Chương Văn Lệ, đã thất bại ngay từ hiệp đầu khi cố bắt nạt tân học sinh, nhưng lại bị phản công. Tân học sinh quá đỉnh!]

Bài đăng này vừa xuất hiện trên diễn đàn trường, lập tức khiến nơi đây sôi sục.

[Diễn biến lại tái hiện? Kể chi tiết đi, có chuyện gì vậy?]

[Tân học sinh thật sự lợi hại hay chỉ là không biết trời cao đất dày?]

[Sáng nay tôi lại thấy cô ấy đi học bằng Rolls-Royce. Cô ấy thật sự là con riêng của nhà giàu bị đuổi khỏi nhà sao? Hay là hiểu lầm?]

[Nếu không phải con riêng, sao lại bị “đày” tới đây? Đáng lẽ cô ấy phải học ở trường truyền thuyết - Học viện Sofield chứ!]

[Vậy sao cô ấy dám kiêu ngạo thế?]

[Chỉ là giả vờ mạnh mẽ thôi, hoặc chưa nhận ra tình thế hiện tại.]

[Đợi Dư Minh Uyển ra tay. Thật mong chờ!]