Cả đoạn đường đi, gương mặt xinh đẹp không hề che giấu của cô một lần nữa khiến bao người ngẩn ngơ, cổ gần như cứng đờ.
Làm sao có thể có người đẹp đến vậy? Các ngôi sao trong giới giải trí đều quá mờ nhạt so với cô ấy!
Cô ấy thật sự đến để thi à? Với nhan sắc này, đi thi trường nghệ thuật chắc chắn không cần quan tâm đến điểm văn đâu.
Còn người ngồi sau lưng Lâm Ẩn thì đã kích động đến nỗi run rẩy.
Họ ngồi gần thần tượng đến vậy, cảm giác như hương thơm nhè nhẹ của cô đã thấm vào tận mũi.
Dù đây là kỳ thi đại học vô cùng quan trọng, nhưng Lâm Ẩn cảm thấy mình bị bao vây bởi những ánh mắt dõi theo không hề che giấu suốt cả buổi thi.
Cô cũng cảm thấy có lỗi vì đã ảnh hưởng đến các bạn học xung quanh, nhưng trong phòng thi thì không thể đeo khẩu trang được.
Vì vậy, cô cố gắng hết sức để kìm nén sức hút tự nhiên tỏa ra từ bản thân.
Nhưng đối với những người bình thường, ngay cả một nữ thần cố gắng kìm nén ánh hào quang cũng đủ khiến họ say đắm, xao xuyến và muốn quỳ phục.
Những đứa trẻ ở độ tuổi này vốn đã có ý chí kém hơn người lớn, huống hồ Hàn Tử Phong lại là một người có ý chí kiên định.
“Em cảm thấy bài thi thế nào?” Lưu Lâm, giống như bao phụ huynh khác đưa con đi thi đại học, ba ngày qua cô thậm chí còn xin nghỉ làm để đưa đón, thay Lâm Ẩn xách cặp sách, mở cửa xe chờ cô ngồi vào rồi mới cẩn thận kiểm tra xem cô đã cài dây an toàn chưa.
“Cũng được.”
Lâm Ẩn suy nghĩ một lúc mới phát hiện ra, mấy ngày nay khi làm bài thi cô chỉ lo kìm nén sức mạnh thần lực mà quên mất cố gắng kìm nén điểm số rồi, có lẽ điểm thi đại học ở thế giới loài người này sẽ khiến mọi người đều ngạc nhiên lắm đây?
Nhưng dù sao đi nữa, cô cũng đã giúp nữ chính hoàn thành xong phần thi đại học trong cốt truyện rồi.
Đúng vậy, nữ chính gốc cũng tham gia kỳ thi đại học, tình cảm của cô với nam chính trong game tiến triển rất nhanh, đương nhiên cũng kiếm được không ít tiền nhờ nam chính âm thầm giúp đỡ bằng nhiều cách khác nhau, vì thế mới có thể chọn lại một trường trung học phổ thông bình thường để học lớp 12.
Lưu Lâm thấy cô có vẻ khó xử nên tưởng Lâm Ẩn thi không tốt, vội vàng chuyển chủ đề: “Dù sao thì đã thi xong rồi, chúng ta cứ thư giãn đi. Đi thôi, hôm nay cùng chị gái và mấy anh cảnh sát đi ăn tối nhé? Em muốn ăn gì?”
“Hiện trường thi đại học xuất hiện nữ thần. Trời ơi, sống 18 năm, lần đầu tiên tôi nhận ra tại sao mình lại xấu xí đến vậy...”
“Lại rồi đấy, chắc lại có ngôi sao nào đó sắp ra mắt nên bắt đầu tạo dựng hình tượng rồi.”