Mọi Người Đều Hóng Hớt Mấy Chuyện Máu Chó Nhà Tôi

Chương 42: Tham gia vào cốt truyện

Nhất Cửu thực ra không hề biết ký chủ nhà mình đang ấp ủ một chuyện đáng sợ cỡ nào. Trong khi đó, anh đã tra ra được Chu Mộc vì chuyện của Tô Thanh mà đang tụ tập cùng đám huynh đệ uống rượu giải sầu.

Thông qua camera giám sát của chủ quán, bọn họ đã bắt đầu chuyển chủ đề sang việc làm thế nào để khiến Tô Thanh chủ động cúi đầu trước.

Thậm chí, ý tưởng "dẫn Tô Thanh đi hóng gió" cũng đã được đưa lên bàn thảo luận.

Diệp Vọng Tinh nghe vậy, biểu cảm lập tức trở nên nghiêm túc, nhìn qua chẳng khác nào một người lớn tuổi đang lo lắng về tư tưởng của đám thanh niên non nớt.

—— Mà thực ra, công việc trước đây của cậu cũng đúng kiểu này thật.

[Vẫn là gọi thẳng cho cảnh sát đi. Điểm chú ý có thể tính sau, nhưng nếu nam chính làm chuyện ngu xuẩn đến mức tự biến mình thành một đống mosaic, thì coi như xong đời rồi. Dù cậu ta có ánh hào quang nam chính, nhưng những người khác cũng là mạng người đấy.]

Diệp Vọng Tinh cau mày, vừa nói xong liền chuẩn bị gọi cho cảnh sát ngay lập tức. Dù nhiệm vụ quan trọng, nhưng rõ ràng mạng người còn quan trọng hơn nhiều.

Nhưng ngay lúc này, Nhất Cửu lại ngăn cậu lại.

[Ký chủ, nếu bây giờ cậu báo cảnh sát, đúng là có thể ngăn cản hành động của bọn họ. Nhưng vấn đề là, vận mệnh tuyến sẽ lại tìm cách đẩy họ về đúng quỹ đạo ban đầu. Trừ phi họ vẫn trải qua chuyện này, nhưng đến lúc quan trọng lại bị tách ra.]

Nhất Cửu nghiêm túc phân tích. Diệp Vọng Tinh nghe xong, cũng hiểu được ý của Nhất Cửu.

[Giống như sự kiện trong WC lúc trước?]

Thấy Nhất Cửu gật đầu, Diệp Vọng Tinh bắt đầu trầm tư. Lần này, Nhất Cửu cũng không quấy rầy, chỉ lặng lẽ đứng một bên chờ đợi.

Cho đến khi Diệp Vọng Tinh làm xong bài tập, rời khỏi quán trà sữa, đứng nhìn con đường phía sau trường và tòa nhà bên cạnh với ánh mắt híp lại.

Cậu đã nghĩ ra cách giải quyết.

Bước đầu tiên, là phải trực tiếp tham gia vào cốt truyện này.

Nhất Cửu nhìn thấy ý tưởng của Diệp Vọng Tinh, cũng đồng tình gật đầu.

Nhưng chưa được bao lâu, Nhất Cửu đã phải hối hận vì bản thân quá bất cẩn.

—— Anh thật sự không ngờ ký chủ lại đi làm "khỉ" trên cây!

Mà quan trọng là, cậu ấy còn không kéo theo anh!

Chu Mộc biết tin Diệp Vọng Tinh ngã từ trên cây xuống, là lúc cậu ta đang ngồi trong lớp nghiến răng nghiến lợi nhìn Tô Thanh.

Tô Thanh thật sự quyết tâm tuyệt giao với cậu ta, đến mức một câu cũng không nói.

Dù Chu Mộc có định chờ đến tối tan học để nói chuyện với cô, thì Tô Thanh vẫn lặng lẽ tránh mặt, thậm chí vòng sang lối khác rồi trực tiếp chui vào xe về nhà.

Mà cậu ta lại không dám đuổi theo —— mà cho dù có muốn, cậu cũng không đuổi kịp.

Đúng vào lúc Chu Mộc đang đau khổ tột cùng, một trong những tiểu đệ của cậu ta lại mang về một tin tức tốt.