Mọi Người Đều Hóng Hớt Mấy Chuyện Máu Chó Nhà Tôi

Chương 11

Sau đó bọn họ va phải 3 cặp mắt đầy vẻ khó hiểu.

Ngoài dự đoán, trong nhà vệ sinh lại hiện ra cảnh tượng tương đối sạch sẽ — trừ bỏ tư thế của cậu bạn đang bị ôm vào trong lòng ngực có chút không ổn lắm.

Cậu bị nam sinh có làn da bánh mật khỏe mạnh ôm chặt vào trong lòng, hai cánh tay rắn rỏi vòng qua eo bụng của cậu, bàn tay còn đè lên trước ngực người ta.

Tư thế này đủ để mọi người cảm thấy không bình thường, nhưng tư thế của nam sinh mắt phượng đeo kính còn khiến mọi người bật ngửa hơn.

—— Anh không chỉ vén quần đồng phục của người ta lên, tay còn đang đặt trên phần đùi ửng hồng của người ta.

Tệ nhất là bạn nam bị hai người kẹp ở giữa, trên mặt vẫn còn động lại từng giọt nước mắt.

Thật may là 3 người họ vẫn còn mặc đồ đàng hoàng.

Trên người cũng không có chất lỏng kỳ quái gì.

Tuy nhiên, chủ nhiệm Lý cũng không hề thở phào nhẹ nhõm, bởi vì trong số ba học sinh thì đã có hai người ông mới gặp vào 2 ngày trước, còn là ông tự mình dẫn họ vào trường. Một người là tim là phổi của Lão Trịnh, là bảo bối hạt giống tốt có thể vào Thanh Bắc, người còn lại là cậu con trai của thương gia tài trợ trường học.

—— Cái nhà vệ sinh mà bọn họ đang đứng cũng là nhờ thương gia tài trợ để sửa chữa. Còn dặn dò phải dùng bồn cầu ngồi.

Và gương mặt cuối cùng thì chủ nhiệm Lý vừa mới gặp ngay trong sáng ngày hôm nay.

Khi đó cậu y như con khỉ đu trên cây hồng!

“—— Diệp Vọng Tinh! Sao lại là trò!?”

*

Khi thời gian nghỉ trưa kết thúc, bọn học sinh cấp 3 vừa định đi học thì bỗng dưng nghe loa phát thanh trường thông báo.

“Khụ khụ khụ, xin quấy rầy các em học sinh một chút, trường xin thông báo hai vấn đề, vấn đề đầu tiên là cửa ở buồng WC trong nhà vệ sinh mới sẽ từ kiểu kín hoàn toàn đổi thành kiểu nửa kín.”

Học sinh lập tức ồ lên, không biết chuyện gì đang diễn ra, tại sao bỗng nhiên muốn thay đổi cửa buồng WC vậy?

Chẳng phải hiệu trưởng Trịnh vì có cái buồng WC này nên mỗi ngày đều khóc lóc với bộ giáo dục à?

Mà tiếp theo đó là giọng nói nghiến răng nghiến lợi của chủ nhiệm Lý lại vang lên.

“Vấn đề thứ hai là thêm một quy định mới vào nội quy trường học.”

“Cấm mang dao nắn cơ vào trong trường học!”

(Dao nắn cơ: Bộ dụng cụ dùng để chuyển động mô mềm trong IASTM - kỹ thuật chuyển động mô mềm, có thể dùng để trị liệu massage cơ, chân, cánh tay, cổ, vai, tay, mặt, bàn chân.)