Triệu Hạ Hạ cảm thấy mình thật sự xui xẻo.
Hôm nay đã tiêu chảy thì thôi, ngồi trong WC tới nửa tiếng cũng chịu.
—— Còn thiếu chút nữa trở thành người qua đường trong khi cặp đôi nhỏ đang play thì lại là chuyện quái gì nữa vầy nè!
Cô không thể chịu nổi mùi hôi trong nhà vệ sinh, sao mà hai người kia có thể hôn nhau trong cái không gian này hay vậy!
Hơn nữa tụi bây hôn cmn thì hôn thôi, mắc gì cởϊ qυầи áo chi vậy hả.
Nghe được âm thanh quần áo cọ xát phát ra từ buồng WC bên cạnh, Triệu Hạ Hạ rốt cuộc không nhịn nổi nữa, cô bỗng dưng giơ tay — giơ cái tay đeo cái đồng hồ thông minh của mình lên.
… Trường cấp 3 trọng điểm này chỉ cho phép học sinh mang theo đồng hồ thông minh để liên lạc với phụ huynh thôi.
Cô xấu hổ gãi gãi mái tóc ngắn, nhanh chóng bấm vào danh bạ bạn bè, cấp tốc bảo bạn thân mau tới đây cứu mình.
【… Cứu mạng chó! Đi WC còn gặp được cặp tình nhân đang lén lút yêu đương! Mau mau dẫn bạn kéo bè đến đây cứu tớ! Cmn tớ không ra ngoài được, tớ cố ý tạo tiếng động nhắc nhở rồi mà tụi nó còn mυ'ŧ chùn chụt kìa!】
Cô gửi một tràng tin nhắn thoại dài, cảm xúc mãnh liệt lên án xong mới mạnh bạo nhấn nút gửi.
—— Giây tiếp theo, một dấu chấm than lớn màu đỏ cùng với dòng nhắc nhở thiện chí xuất hiện trước mặt cô.
【Xin hãy sử dụng từ ngữ văn minh để bảo vệ tâm hồn trẻ thơ nhé~】
Triệu Hạ Hạ: “…”
Đệt mợ, quên mất còn có kiểm duyệt sử dụng từ ngữ văn minh.
Khi Triệu Hạ Hạ được cứu ra, mặc dù cô vẫn là cô, nhưng trông cô như thể bị tàn phá tơi tả, từ trong ra ngoài đều lộ vẻ hỗn độn ngu đần như lúc học hết tiết toán.
Mấy người bạn thấy cô như vậy, suýt chút nữa đã nghĩ rằng cô gặp chuyện không hay gì.
“Trai điên gái khùng, chắc chắn là trai điên gái khùng…”
Triệu Hạ Hạ yếu ớt kể lại những gì đã xảy ra, bao gồm cả việc mình đã tạo tiếng động nhắc nhỡ rồi mà đối phương vẫn chẳng biết tém tém lại.
“… Tớ biết sau khi Tô Thanh yêu đương thì đầu óc mụ mị hẳn, nhưng không ngờ rằng cô ấy lại ngu ngốc đến vậy, đầu bị lừa đá ngu rồi hay gì ấy!” Cô sụp đỗ nói.
Thực ra tin tức Tô Thanh và Chu Mộc yêu nhau đã sớm lan truyền trong đám học sinh, Chu Mộc đã khoe khoang với anh em của mình về việc ấy từ lâu rồi, mấy nam sinh có thể chơi chung với Chu Mộc thì phẩm tính cũng không cao là mấy.
— Cụ thể những chi tiết hai người ở chung đã nhanh chóng bị lan truyền tới tai đám nữ sinh.
Ở cái tuổi dậy thì, khi mà con trai và con gái đi cạnh nhau đều cảm thấy ngại ngùng, thì mấy chủ đề nói chuyện của đám con trai mà lan tới tai tụi con gái là cũng đủ hiểu chuyện này đã bị đám con trai lan truyền tới mức đứa đực rựa nào cũng biết hết rồi.
Biệt danh não yêu đương cũng được đội thẳng lên đầu Tô Thanh, còn Chu Mộc thì đạt được ánh mắt khinh thường của đa số bạn học.
Nhưng dạo gần đây bởi vì tình yêu ngọt ngào của họ, dẫn tới một ít học sinh lại cảm thấy kính nể họ.
… Nhưng hiện tại sự kính nể đã vỡ vụn.
Mấy người bạn đều cạn lời gật đầu, trong số họ cũng người kính nể tình yêu này, thậm chí còn từng nói với bạn thân rằng tình yêu của họ thật ngọt ngào ghê.
Nhưng giờ đây các cô gái chỉ muốn tán chết bản thân của quá khứ, ngọt ngào cái quỷ gì, ve vãn bạn gái trong WC thì ngọt nổi gì?