Từ cuộc trò chuyện của họ, Hứa Giảo Giảo đã hiểu phần nào về "Mẹ Tam Bảo CoCo chuyên gia dinh dưỡng" này.
Đây chính là một phu nhân nhà giàu có chồng lắm tiền nhưng không cam tâm ở nhà trông con, chỉ muốn một lòng vẫy vùng trên con đường sự nghiệp.
Bản thân bà ấy cũng có tài năng thực sự, là chuyên gia dinh dưỡng cao cấp quốc tế có chứng nhận hẳn hoi.
Tự mở một viện nghiên cứu chuyên sản xuất đồ ăn vặt dinh dưỡng, lại còn chuyên làm hàng cao cấp, kiểu bánh quy sữa mà dùng sữa tươi vận chuyển bằng đường hàng không ấy.
Lý ra mà nói, chất lượng sản phẩm nhà bà ấy khỏi phải bàn, dựa vào mối quan hệ của chồng bà ấy thì đi theo con đường cao cấp, khởi nghiệp thành công dễ như chơi.
Thế nhưng oái oăm thay, vị chuyên gia dinh dưỡng kiên trì với chất lượng thực phẩm này lại không cho phép thêm các loại gia vị tạo hương vị phong phú vào sản phẩm của mình.
Vì thế, sản phẩm nhà bà ấy cơ bản đều rất —— không ngon.
Doanh số bán hàng tự nhiên có thể thấy rõ.
Bà ấy vào nhóm mua hộ cũng chẳng vì mục đích gì khác, chính là để bán hàng.
Ngoài nhóm mua hộ, bà ấy còn tham gia nhóm bỉm sữa, nhóm nhảy quảng trường, nhóm sinh viên mua chung...
Tóm lại, vị phu nhân nhà giàu này phát huy nhiệt tình bán hàng đến cực điểm, quăng lưới rộng khắp để bắt được nhiều cá!
Đừng nhìn trong nhóm mua hộ có không ít người chê đồ nhà bà ấy không ngon, chỉ trong lúc Hứa Giảo Giảo lướt nhóm mua hộ một lát, yến mạch ăn liền đã bán được 10 hộp!
Doanh số tuy không quá kinh ngạc, nhưng có người mua, ít nhất chứng tỏ sản phẩm của người ta vẫn có người tiêu dùng.
Như cái tên ‘Chuyên gia nối mi 12 năm & Mua hộ hàng Hàn’ vừa mới kêu to trong nhóm lúc nãy, chẳng phải cũng miệng chê nhưng tay vẫn mua 2 hộp đó sao.
Không nghĩ nhiều nữa, Hứa Giảo Giảo lập tức nhấn đặt hàng!
Nhấn vào link sản phẩm, đặt hàng, thanh toán, một lèo xong xuôi.
Cô mua nhiều, hẳn mười hộp!
Vì tốc độ tay cô quá nhanh, những người vốn đang lải nhải trong nhóm nhất thời cảm thấy cấp bách, những ai không quan tâm đến khẩu vị lập tức đặt hàng theo.
‘Mẹ Tam Bảo CoCo chuyên gia dinh dưỡng’ còn nhắn tin riêng @Hứa Giảo Giảo, cảm ơn cô đã ủng hộ sản phẩm nhà bà, quyết định tặng cô một túi mười gói bột trà sữa vị thuần khiết.
Chỉ từng nghe trà sữa vị nguyên bản, chưa từng uống trà sữa vị thuần khiết, Hứa Giảo Giảo tò mò hỏi bà ta vị thuần khiết là gì.
[Mẹ Tam Bảo CoCo chuyên gia dinh dưỡng: Trà sữa vị thuần khiết chính là trà sữa chỉ có sữa không chứa a-xít tanic (polyphenol) đó em, sữa tươi nguyên chất kết hợp với trái cây khô tươi ngon, em thử là biết, ngon lắm!]
Trà sữa không có a-xít tanic còn gọi là trà sữa sao?
[AAA Tiểu Hứa - Mua hộ đặc sản địa phương: Ờm, cảm ơn chị! Chị ơi em có gói ít bánh bao thịt, gửi chị mấy cái ăn thử nhé!]
[Mẹ Ba Bảo CoCo chuyên gia dinh dưỡng: Bánh bao thịt à? Ha ha chị thích ăn lắm, cảm ơn em nhé Tiểu Hứa, vậy chị tặng thêm em một hộp yến mạch nữa nhé!]
Giao dịch vui vẻ kết thúc.
Sau đó lại thấy quản lý Chu bán giày trong nhóm báo cho Hứa Giảo Giảo đã nhận được dồi huyết, khen dồi huyết của cô vị chuẩn, cuối cùng còn hỏi Hứa Giảo Giảo có muốn mua giày không, anh ấy đều là hàng mua hộ chính hãng, không lừa già dối trẻ.
Hứa Giảo Giảo vội vàng từ chối khéo.
Chỉ nói lần sau anh ấy muốn ăn dồi huyết thì lại tìm cô, giày thì cô không cần.
Hứa Giảo Giảo bất đắc dĩ cúi đầu nhìn đôi giày vải đế nhiều lớp dưới chân mình, giày cao gót hàng hiệu gì đó, kiếp này coi như cô hoàn toàn tạm biệt rồi.
Làm việc riêng xong vừa đúng lúc hết giờ học, Hứa Giảo Giảo vừa vươn vai một cái thì cảm giác mình lại bị thầy Trương liếc nhìn lần nữa khi thầy chuẩn bị ra khỏi lớp.