Thú Thế Làm Ruộng: Giống Cái Ác Độc Dễ Mang Thai Được Các Giống Đực Đoàn Sủng

Chương 39: Ăn nhiều

Những ngày tiếp theo, Diệp Bạch Chỉ đều ở nhà, một là tăng cường dị năng hệ mộc, hai là dọn dẹp nhà cửa giúp đỡ nấu cơm.

Mấy ngày nay, nương mỗi ngày đều săn được đủ thức ăn, mỗi ngày đều thu hoạch đầy ắp trở về.

Diệp Bạch Chỉ đều có thể đổi món làm những món ngon cho người nhà.

Lúc ăn cơm, Diệp Lộ cảm thán: "Mấy ngày nay vận may thật tốt, mỗi ngày đều gặp được những con thú dễ săn."

"Hôm nay xuất hiện một đàn thú, có mấy con dường như bị truy sát, bị thương còn chạy về phía chúng ta, ta và cữu cữu của con rất dễ dàng đã săn gϊếŧ hết mang về."

"Khuê nữ, con cứ ăn nhiều vào, không đủ ăn, nương lại đi săn."

Bởi vì mấy ngày nay mỗi ngày đều săn được thức ăn, đến nỗi Diệp Lộ cũng tự tin hơn rất nhiều, bà ấy đều cảm thấy lượng cơm của khuê nữ ngày càng lớn, may mà mình có thể săn được nhiều thú hơn.

Diệp Bạch Chỉ cũng phát hiện lượng ăn của mình mỗi ngày đều tăng lên, còn rất dễ đói.

Mặc dù Diệp Bạch Chỉ cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng phần lớn thức ăn trong nhà mỗi ngày vẫn bị nàng ăn hết.

Vốn dĩ nương nàng săn được nhiều thú như vậy có thể dùng muối ướp để dành ăn qua mùa đông.

Nhưng bây giờ dường như phần lớn đều bị nàng ăn rồi.

Nhưng nương và đại ca đều nhìn nàng với ánh mắt vui vẻ.

Dường như việc nàng ăn được nhiều là một chuyện rất vui.

Đúng vậy, Diệp Lộ cảm thấy khuê nữ ăn được nhiều, ăn được nghĩa là cơ thể tốt.

Diệp Xuyên cảm thấy muội muội ăn nhiều là điều hẳn nên vì muội muội thực sự quá gầy.

Diệp Bạch Chỉ không có kinh nghiệm, tự nhiên không biết tại sao mình lại ăn nhiều như vậy.

Thực sự là ngày thường quá dễ đói bụng.

Hơn nữa mấy ngày nay làm món ăn cũng gần giống nhau, cho nên đại ca cũng theo nàng học cách nấu cơm.

Bây giờ làm canh, xào nấu, Diệp Xuyên cũng đều biết, hầu như không cần Diệp Bạch Chỉ động tay.

Bất quá lúc nêm gia vị, Diệp Bạch Chỉ tự mình nêm.

Thực sự là có một số món ăn chỉ dùng muối thì không ngon, nàng sẽ lặng lẽ thêm một chút gia vị từ không gian.

Diệp Bạch Chỉ nghĩ nghĩ, mình ăn nhiều như vậy mà cứ ở nhà thì cũng không được.

Hơn nữa mấy ngày nay cũng không có gì khác thường, xem ra Tuyết U Trần sẽ không làm gì.

Xem ra cũng không có ý định báo thù.

Diệp Bạch Chỉ cảm thấy mình cũng nên ra ngoài dạo một vòng tìm thêm chút thức ăn.

"Đúng rồi, nương, đại ca, mấy ngày nay ta ở nhà cũng buồn chán quá, ngày mai ta theo đại ca tiếp tục vào rừng dạo một vòng, biết đâu còn phát hiện được loại thức ăn khác."