Thú Thế Làm Ruộng: Giống Cái Ác Độc Dễ Mang Thai Được Các Giống Đực Đoàn Sủng

Chương 18: Tấm lòng

Diệp Bạch Chỉ nhìn thấy tâm trạng của đại ca đã khá hơn, cười nói: “Trứng chim trong rừng chắc cũng nhiều, lần sau mang về có thể nấu ăn, cũng có thể làm được nhiều món ăn.”

Các bộ lạc đều có thói quen săn bắn để sinh sống, thực tế trong rừng có nhiều tài nguyên, chắc chắn có thể hái lượm được nhiều loại thực phẩm.

Khi Diệp Bạch Chỉ nói, toàn thân nàng tỏa ra một sức mạnh khiến người ta tin phục.

Khiến Diệp Lộ và Diệp Xuyên cảm thấy cuộc sống đầy hy vọng, làm cho họ càng thêm mong đợi.

Sau khi ăn trứng gà luộc, Diệp Lộ cảm thấy bụng mình dễ chịu hơn nhiều.

Cảm giác như mọi mệt mỏi trong ngày đã giảm đi không ít.

Khi gà hầm xong, Diệp Bạch Chỉ múc thịt gà và canh ra, rồi đưa cho mẹ mang thịt cá viên và trứng gà đã nấu chín đến nhà cữu cữu.

...:

Đến khi Diệp Lộ mang thức ăn đến nhà đại ca mình.

Diệp Đại Sơn và Chu Mẫn không chỉ ngạc nhiên, mà còn có chút chấn động.

Họ có chút không dám tin.

Nhưng mùi thơm lan tỏa trong không khí đã nhắc nhở họ đây là sự thật.

Chu Mẫn vội vàng nói: “Muội muội, chúng ta không thể nhận, muội mau mang về, nhà còn có Diệp Xuyên và Bạch Chỉ nữa, không thể để bọn họ bụng đói.”

Chu Mẫn đến từ tộc Bạch Báo, bà vẫn nhớ rất rõ lúc bị người trong tộc hãm hại bao vây muốn gϊếŧ, chính là Diệp Lộ đã đi ngang qua cứu được bà.

Lúc đó Diệp Lộ còn nhỏ như vậy nhưng đã có thực lực Lục giai, rất mạnh.

Nếu không có Diệp Lộ, bà cũng không thể gặp được Diệp Đại Sơn.

Giờ đây xa rời tộc Bạch Báo, sống yên ổn ở Thỏ tộc, bà thật quý trọng.

Chỉ tiếc sau đó không biết vì lý do gì, muội muội bị thương và trở lại thực lực Tam giai.

Nếu không, việc săn bắn thức ăn sẽ không phải là vấn đề gì.

Diệp Lộ nói: “Đây là chút tấm lòng của Bạch Chỉ, nói rằng trong thời gian này nhờ sự chăm sóc của cữu cữu và mợ, nàng nhất định phải để ta mang đến cho các người nếm thử.”

“Gần đây vốn đang ở thời điểm mấu chốt để Diệp Thạc đột phá cần thức ăn nhất, các người cũng đã đem thức ăn chia cho nhóm chúng ta rồi.”

“Nếu đúng xem ta là muội muội, thì đừng khách sáo với ta.”

Diệp Lộ nói đến Diệp Thạc, chính là nhi tử của Diệp Đại Sơn và Chu Mẫn, là thủ lĩnh Thỏ tộc đời tiếp theo.

Diệp Xuyên bọn họ gọi là Diệp Thạc là đại ca, Diệp Thạc năm nay tuổi còn trẻ mà đã là Tứ giai, sắp sửa đột phá lên Ngũ giai rồi.

Hắn là một thiên tài tuổi trẻ trong bộ lạc ở lân cận.