Trúc Mã O Của Phản Diện Âm Trầm Đã Thức Tỉnh

Chương 19

Không còn miếng dán ngăn, nhưng pheromone vẫn được Alpha kiềm chế rất tốt, Lâm Tưởng Khởi ngứa ngáy trong lòng, muốn nhiều hơn, không biết nghĩ gì mà tự nhiên dùng lòng bàn tay ấm áp vuốt lên tuyến thể của Lục Tông.

Đồng tử Lục Tông rung lên: “Cậu…”

“Cứu tớ đi, Lục Tông.”

Tớ không muốn pheromone của người khác, nên chỉ có cậu cứu tớ thôi.

Đây là ý nghĩ duy nhất lóe lên trong đầu Lâm Tưởng Khởi lúc cậu mơ màng.

Lâm Tưởng Khởi có đôi mắt đẹp đến mức khiến người ta không nỡ từ chối bất cứ điều gì.

Khi cậu nhìn ai đó, ánh mắt ánh lên sự chân thành cầu xin hay chút mưu mẹo giả tạo đều khiến người khác mềm lòng.

Huống chi, cậu mở miệng không phải vì chuyện khác.

Mà là cầu cứu.

Lục Tông suýt nữa moi cả tim mình ra cho Lâm Tưởng Khởi xem.

Cậu bảo Lục Tông cứu mình, nhưng giờ ai mới là người sống không bằng chết?

Đôi tay không yên phận ấy vẫn bám lấy phần gáy nhạy cảm nhất của Alpha, nán lại ở tuyến thể đang ẩn nhẫn như dã thú quá lâu, vượt ngoài phạm vi an toàn. Lâm Tưởng Khởi vẫn chưa biết mình đang đối diện với một Alpha thế nào, không biết dưới vẻ ngoài điềm tĩnh lạnh nhạt của Lục Tông là dòng chảy mãnh liệt đã tan rã từ lâu.

Cậu chỉ mải đưa ra những yêu cầu khó tin, rồi ngây ngô đến gần như liều lĩnh, dùng lòng bàn tay ấm áp tùy tiện chạm vào da Lục Tông.

Giọng nói mang theo sự mong manh khàn khàn, như mê hoặc mà cầu khẩn bên tai anh:

“Cho tớ chút pheromone, được không?”

Lục Tông nhắm mắt lại, dùng cách từ chối giao tiếp bằng mắt với Lâm Tưởng Khởi để ép mình bình tĩnh.

Anh tự nhủ, Lâm Tưởng Khởi là một Beta, cậu không hiểu việc đòi hỏi pheromone từ một Alpha có ý nghĩa gì.

Lâm Tưởng Khởi chỉ đang đùa nghịch, chỉ tò mò, chỉ là…

Dù viện hết mọi lý do, Lục Tông cũng không thể thuyết phục bản thân rằng hành động hiện tại của Lâm Tưởng Khởi là trò đùa bình thường.

Chui vào lòng một Alpha, vuốt ve tuyến thể ở gáy đối phương, dùng giọng điệu làm nũng dính dớp để gọi Alpha cứu mình, bảo Lục Tông cho cậu chút pheromone…

Đây thậm chí là thủ đoạn quyến rũ cao tay mà ngay cả Omega cũng không dám tùy tiện dùng.

Lâm Tưởng Khởi, một Beta chưa từng yêu ai, học được những điều này từ đâu? Tại sao cậu lại học, và sao dám làm thế với Lục Tông?

Trong mớ hỗn loạn, đầu óc Lục Tông chợt lóe lên một hình ảnh.

Anh dường như nắm được manh mối gì đó.



Đó là khi Lâm Tưởng Khởi vừa “nhất kiến chung tình” với Thẩm Kiệu Lam không lâu.

Cậu chưa có kinh nghiệm thích ai, vụng về học theo cách theo đuổi người khác từ miệng người ta. Thế là cậu viết một lá thư tình cho Thẩm Kiệu Lam.

Dù lá thư đó toàn bộ đều chép từ mấy câu văn sến sẩm của một tài khoản mạng xã hội nào đó, nhưng cậu chép cũng vất vả lắm, không có công thì cũng có sức, ngày hôm sau vui vẻ mang đi đưa cho Thẩm Kiệu Lam.

Nhưng Thẩm Kiệu Lam, trước mặt mọi người, xé tan lá thư của Lâm Tưởng Khởi, dùng vẻ cao ngạo khinh khỉnh nhìn cậu, đầy ác ý nói với một Beta như Lâm Tưởng Khởi:

“Thay vì tốn thời gian viết mấy thứ vô dụng này, sao không học cách Omega quyến rũ người ta đi, biết đâu ngày nào đó tâm trạng tôi tốt, sẽ cho cậu chút ngọt ngào.”

Lúc đó, Lục Tông đang ở văn phòng giáo viên chủ nhiệm giúp chấm bài tập, sau đó mới biết chuyện từ mấy lời bàn tán xôn xao của bạn cùng lớp.

Anh khó mà tưởng tượng nổi, Lâm Tưởng Khởi – người luôn sĩ diện và chưa từng theo đuổi ai – sau khi bị Thẩm Kiệu Lam sỉ nhục một cách tệ hại như vậy, lại có thể cười nói như không có chuyện gì để quay lại lớp học.

Lục Tông luôn nghĩ sau chuyện đó, Lâm Tưởng Khởi sẽ ghét Thẩm Kiệu Lam. Nhưng mọi thứ không như anh tưởng, sau đó, Lâm Tưởng Khởi vẫn kiên trì tìm cơ hội tiếp cận Thẩm Kiệu Lam.

Không chỉ vậy, tối hôm đó, Lâm Tưởng Khởi thật sự lên mạng tra cứu rất nhiều tài liệu về sự thu hút lẫn nhau giữa pheromone của Alpha và Omega.

Nhưng không biết cậu tìm sai hướng hay cách tra không đúng, kết quả toàn mơ hồ, còn vài lần click nhầm vào mấy trang web kỳ quái, suýt nữa nhiễm virus.

Thế là đến hai giờ sáng, cậu cầm chìa khóa dự phòng nhà Lục Tông, lén lút vào phòng ngủ của anh, chui vào chăn, ép Lục Tông vào góc, hỏi:

“Alpha thật sự không thể thích Beta sao?”

Lục Tông lặng lẽ nhìn cậu, không nói gì.

Lâm Tưởng Khởi tự nói tiếp: “Tớ lên mạng tìm hiểu, hình như Alpha cấp cao không muốn chấp nhận Beta, chủ yếu vì pheromone của họ đậm hơn Alpha thường, nói cách khác là du͙© vọиɠ của họ rất mạnh, nếu lâu dài không có Omega giúp giải tỏa, họ sẽ nghẹn chết mất… Ưm?!”