Nhờ Mỹ Thực Tôi Nổi Tiếng Khắp Dải Ngân Hà

Chương 14: Món ngon từ thịt heo

Tạ Diễn mở xem bãi chiến trường lại phát hiện cả một bể máu, cực kì mệt tâm, trực tiếp nhấn xin trang web can thiệp.

Bảo ăn thịt là tàn nhẫn, bộ toàn thể người ở đây đều là ăn chay trường hả, mọi người đều tôn trọng lẫn nhau chẳng phải tốt hơn sao? Đây chỉ là thịt lợn phổ thông thôi mà, làm như cậu đang ăn động vật được bảo vệ không bằng.

Chẳng lẽ heo ở hệ liên tinh toàn là động vật được bảo vệ? = =

Cậu lén đi tra xét một tí, không có, hệ liên tinh không có động vật cần bảo vệ gì sất, bởi vì gen của các giống loài đã được bảo lưu, có thể được phục hồi trực tiếp, cho nên không có cái gì gọi là tuyệt chủng hay bên bờ tuyệt chủng cả.

"Bây giờ chúng tôi đang mổ lợn, sau đó tôi sẽ làm chân giò hun khói, xúc xích (lạp xưởng), thịt muối phơi khô, mùi vị có thể bảo quản được trong một thời gian dài; bộ phận khác tôi sẽ lấy phần thịt tươi để làm món lợn đông, thịt kho Đông Pha, lợn xào nông sản, sườn heo chua ngọt, thịt lợn xào nấm trà tân, máu heo có thể để đông rắn, cắt thành lát và chiên qua dầu, rắc ớt cay rồi rưới nước chấm tự pha, ăn hết cả mâm mà vẫn còn thòm thèm, bổ sung các nguyên tố vi lượng cho cơ thể."

"Tận dụng toàn bộ, không lãng phí một cái gì." Tạ Diễn bình luận.

[Chưa nghe mấy cái này bao giờ á ~]

[Cái người miệng thiếu nghị lực của chế, nó không nhịn được muốn chảy nước miếng kìa! ]

[Thịt lợn thực sự còn có cách ăn như thế nữa sao? Tôi trước giờ cứ nghĩ loài này chỉ có thể được dùng để lấy thịt bổ sung chất đạm thôi chứ! Bình thường hương vị thật không thể diễn tả nổi, nhưng hóa ra là tôi ăn sai cách!]

Kiểm duyệt viên trang phát sóng trực tiếp phấn khích dào dạt, xử lý toàn bộ report, sở dĩ hành vi của Tạ Diễn không vi phạm luật pháp và quy định liên quan, cậu cũng không làm phiền các blogger khác.

"Bây giờ, hãy để tôi dẫn dắt mọi người chứng kiến

sự ra đời của cao lương mĩ vị." Tạ Diễn hài lòng xoa xoa cái đầu heo cạo nhẵn, nhịn không được ngân nga, "ngươi thật là đẹp ~ ngươi thật là đẹp! ngươi thật là đẹp ~ Đẹp ~ Đẹp ~ Đẹp ~!"

Khán giả: Thật ảo diệu, họ cũng không nhịn được hát theo!

Vào lúc này, một thông báo xuất hiện phía trên phòng live stream, chuông hiệu ứng thu hút sự chú ý của mọi người: [Văn Nhân Vũ vào phòng phát sóng trực tiếp]

Ông Văn Nhân Vũ, đầu bếp thượng hạng của Hoàng Gia!

Văn Nhân Vũ, siêu đầu bếp Hoàng Gia Văn Nhân Vũ!

Kỹ năng của ông ấy được ca tụng trên toàn hệ liên tinh, so với thực phẩm sản xuất bởi Hiệp hội Đầu bếp được phổ biến khắp ngân hà, các công thức nấu ăn của Hoàng Gia bao gồm cả màu sắc, mùi thơm, hương vị và giá trị dinh dưỡng đều toàn diện, có rất nhiều video được lan truyền, không ít người thèm khát hít hà cho bằng được hương vị.

Số lượng đầu bếp Hoàng Gia vô cùng ít ỏi, những người trong Hiệp hội Đầu bếp chỉ có thể tranh giành nhau.

Không ít người suy đoán chẳng lẽ Hoàng Gia muốn tuyển dụng đầu bếp mới? Hơn nữa, đương kim Hoàng Đế bây giờ đang muốn thoái vị, phỏng chừng Hoàng Thái Tử sẽ sớm kế vị, đến lúc đó sẽ cần một đầu bếp mới nấu ăn cho y, liệu sẽ có một tân siêu đầu bếp Hoàng Gia?

Mọi người không kiềm được ngoác mồm ăn dưa, đoán đủ thứ chuyện.

Có điều ông Văn Nhân Vũ không mở miệng, họ nhanh chóng chú ý đến Tạ Diễn.

Tạ Diễn toàn tâm toàn ý làm chân giò hun khói của mình. Rang thơm các loại gia vị như đường phèn, muối, hoa tiêu, sao hồi... rồi cho vào cối đá, nghiền chúng thành bột trước khi hòa trong nước tương, hắc xì dầu và rượu trắng, khuấy đều. Sau khi chuẩn bị gia vị, dùng dao bắt đầu xẻ thịt lợn.

Đặt đầu lợn sang một bên, sau lại dùng làm thịt đầu lợn. Thân được chia thành hai, khua dao múa kiếm kêu vun vυ't vô cùng uy vũ, thịt ra thịt, sườn ra sườn, hai cẳng sau con lợn rừng được lọc ra vô cùng hoàn chỉnh, đặt qua một bên. Thịt ba chỉ được cắt thành những dải dài rộng cỡ gang bàn tay, nạc mỡ xen kẽ, xoa đều gia vị các loại, để miếng thịt đảm bảo đủ các tiêu chí "Bự - Ngon - Bổ", vỗ cho hương vị ngấm vào toàn bộ ngươiếng thịt.

Cẳng sau con lợn được chế biến tương tự, xử lý xong để yên ra một chỗ thoáng mát, sau đó đi xay thịt.

Tác giả có vài điều muốn nói:

[Phỏng vấn]

Phóng viên: Xin hỏi anh Tạ, làm thế nào để anh thành thạo các kỹ năng gϊếŧ lợn? Có phải là để diễn xuất?

Tạ Diễn (buồn bã châm thuốc): Khi còn trẻ, tôi thấy dân làng gϊếŧ lợn. Bởi vì giữ không chặt, con lợn chạy khỏi bàn mổ, máu văng đầy nông trại, kể từ đó tôi biết được, lợn cần phải gϊếŧ trong một dao, nếu không sẽ được chứng kiến cảnh máu đỏ nhuộm đất hoang vàng đó...

Phóng viên: ... Bất giác sờ cổ.+

Hôm nay cũng là một màn trình diễn hung tàn!

Chân giò hun khóiThịt lợn Đông PhaSườn xào chua ngọt