Sau Một Giấc Ngủ Ta Cùng Ảnh Hậu Hiệp Nghị Kết Hôn

Chương 17

Từ Tôi và Khoảng Cách của Tôi đến Cô Đơn NơiThành Phố, kỹ năng chuyên môn của cô đã có bước tiến lớn.

Nhưng sau Cô Đơn NơiThành Phố, cô không còn ra mắt bất kỳ tác phẩm nào khác. Tốt nghiệp xong, cô dường như rút khỏi làng giải trí, không còn tin tức gì nữa.

Mãi đến năm 2021, khi tin tức Lâm Hạ Ninh kết hôn được tiết lộ, cô mới một lần nữa xuất hiện trong mắt công chúng, với danh nghĩa là người đang ở nhà viết kịch bản.

Lạc Lạc từng kể, tin tức này là do phía đội ngũ của Lâm Hạ Ninh tung ra, nhằm giảm bớt tác động tiêu cực đến hình ảnh của Lâm Hạ Ninh.

Thực ra, nói Nhạc Dĩ Thu ở nhà sáng tác cũng không sai, nhưng thay vì viết kịch bản, cô lại đang viết tiểu thuyết.

Cũng như bao người cùng thế hệ, Nhạc Dĩ Thu thích chơi game và đọc tiểu thuyết. Khi phát hiện ra một trang web tiểu thuyết quen thuộc trong điện thoại, cô không nhịn được mà bấm vào xem.

Đọc tiểu thuyết cần tiền, nhưng khi mở mục nạp tiền, cô phát hiện mình có một chuyên mục tác giả riêng.

Hiếu kỳ, cô bấm vào chuyên mục đó và nhận ra mình đã xuất bản rất nhiều tác phẩm.

Tác phẩm đầu tiên được đăng tải vào tháng 8 năm 2014, mùa hè năm cô vừa vào đại học.

Chuyên mục được chia thành nhiều thể loại:

Trinh thám hồi hộp: "Cô ấy gϊếŧ chính mình", "Kẻ xấu bẩm sinh", "Người thiện trên mây", "Linh dị ngụy trang", "Nhật ký của ai".

Kiếm hiệp: "Giang hồ nhảm nhí", "Âm mưu võ lâm một nồi hầm".

Hỗn hợp tạp nham: "Thế giới thứ hai bay nhảy tự do", "Trò chơi điên cuồng và cái chết thật", "Cẩm nang bác sĩ làng - Đừng đi đường đêm", "Cung đấu sống tới chung kết".

Mấy cái trên còn tạm chấp nhận được, nhưng đến phần "Hỗn hợp tạp nham", khóe miệng Nhạc Dĩ Thu không khỏi giật giật. Cô của tuổi hai mươi tám, rõ ràng tinh thần không ổn chút nào.

Nhạc Dĩ Thu lần lượt mở từng cuốn ra xem, phát hiện tất cả các sách đều có lượng người đọc khá cao. Tò mò, cô nhập bút danh của mình vào ô tìm kiếm: "Dĩ Nhất".

Phần giới thiệu của chuyên mục tác giả hiện ra: "Vui chết rồi".

Cô tự hỏi không biết mình muốn nói là "rất vui", hay là "chết thật" nữa. Dẫu sao cô cũng họ Nhạc (phát âm giống "vui vẻ").

Khi tra cứu, cô mới nhận ra bút danh này quá nổi tiếng, là "ông lớn" trong lĩnh vực bản quyền.

Hóa ra, dù không có tài sản bà ngoại để lại, chỉ dựa vào số tác phẩm này, cô cũng đủ trở thành một "phú bà".

Quả thật, người tài giỏi thì làm gì cũng giỏi. Nhạc Dĩ Thu không nhịn được mà tự khen bản thân một câu trong lòng.

Nhưng có thể thấy, từ năm 2019 trở đi, nội dung tiểu thuyết của cô dần trở nên u ám, thậm chí còn mang nặng cảm giác bi thương.

Dù một số truyện có nội dung hài hước, nhưng lại mang đến cảm giác như một diễn viên hài trên sân khấu: bất kể cuộc sống hiện thực bất hạnh thế nào, một khi đứng trước khán giả, nhất định phải khiến người khác cười.

Bề ngoài có vẻ vui vẻ, nhưng suy nghĩ sâu xa lại chỉ thấy nặng nề, buồn bã.

Nhạc Dĩ Thu cảm thấy sự thay đổi này của mình có lẽ bắt đầu từ năm 2019.

Điều gì đã khiến cô trở thành một người khép kín như vậy? Giống như bộ phim "Cô Đơn Nơi Thành Phố", là cô tự nhốt mình trong thành phố, hay là người khác giam giữ cô ở đó?

Có lẽ do vết thương vẫn chưa lành, suy nghĩ quá nhiều, cô cảm thấy một cơn đau nhói xuất hiện trong đầu, tuy yếu nhưng khó mà phớt lờ.

Cô đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại, quyết định nghỉ ngơi một lúc.