“Đi làm hoặc ra ngoài dạo chơi đi, đừng nói với tớ là cậu vẫn muốn nằm dài ở nhà nữa nhé?”
Nhạc Dĩ Thu tuy bề ngoài đã trưởng thành, nhưng suy nghĩ vẫn đậm chất sinh viên, hoàn toàn không ngờ tới việc mình sẽ phải đi làm. Với cô lúc này, chuyên môn chẳng còn là thế mạnh bởi trí nhớ đã mất.
Nhưng dù thế nào, công việc là điều không thể tránh. Nằm ì một chỗ vốn không phải phong cách của cô.
Trước khi lao vào làm việc, điều quan trọng nhất là cô cần điều chỉnh lại trạng thái của bản thân. Nếu cứ mãi trông như một người bệnh yếu ớt, có khi chẳng làm nổi việc gì.
Song, trong đầu cô còn một vấn đề khác quan trọng hơn: phải làm sao để theo đuổi Lâm Hạ Ninh đây?
Một người chồng hoàn hảo như vậy, nếu để vuột mất, chắc chắn cả đời sẽ hối hận!
Ngày thứ ba Nhạc Dĩ Thu ở bệnh viện, Lạc Lạc nhắn tin cho cô, báo rằng hôm nay có công việc nên không thể đến thăm.
Lạc Lạc vừa quay xong bộ phim trước đó và dự định sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng không ngờ, một đàn em cùng công ty gây chuyện, cô phải ra tay giải quyết gấp.
Không còn vấn đề gì nghiêm trọng, Lạc Lạc còn chu đáo thuê một cô giúp việc chăm sóc Nhạc Dĩ Thu. Dù không có ai túc trực, cô vẫn cảm thấy ổn.
Cũng như hai ngày trước, cô mở mấy bộ phim tài liệu để xem. Mười năm trôi qua, cô cần nhanh chóng hiểu rõ về thời đại này: từ sự thay đổi của thành phố cho đến những trào lưu hiện nay.
Cô cũng tìm thấy mật khẩu của các ứng dụng trên điện thoại, tất cả đều có thể đặt lại bằng mã xác thực.
Nhạc Dĩ Thu lật xem lịch sử sử dụng các ứng dụng này. Về ăn uống, cô nhận thấy mình vẫn giữ thói quen ăn thanh đạm như trước.
Nhưng ngoài những thông tin cơ bản, điện thoại chẳng cung cấp thêm điều gì đặc biệt. Điều này chỉ chứng minh được rằng, cô của tuổi 28 thực sự rất hướng nội. Số bước đi mỗi ngày hiển thị trên ứng dụng đếm bước còn hiếm khi vượt qua ngưỡng một nghìn.
Không khó hiểu tại sao cơ thể cô lại yếu đến vậy. Sống kiểu này làm sao khỏe nổi?
Thông qua chiếc điện thoại, cô chỉ có thể hình dung sơ bộ về thói quen sinh hoạt. Để biết thêm chi tiết, chắc hẳn phải về nhà tìm hiểu.
Xem tài liệu mãi cũng mệt, cô bèn chuyển sang xem phim của Lâm Hạ Ninh.
Bộ phim đầu tiên mà Lâm Hạ Ninh tham gia là một tác phẩm điện ảnh thuộc thể loại thanh xuân đau khổ. Tất cả các nhân vật chính đều chịu đựng những bi kịch đẫm nước mắt, nhưng bộ phim lại nổi tiếng ngoài mong đợi.
Với kinh phí nhỏ, tác phẩm này đã đạt doanh thu không tồi.
Sau đó, Lâm Hạ Ninh không tiếp tục đóng phim điện ảnh mà chuyển sang mảng truyền hình, và ngay lập tức trở thành "bạch nguyệt quang" trong lòng vô số khán giả.
Bộ phim điện ảnh thứ hai cô tham gia có doanh thu còn ấn tượng hơn, lọt vào top 10 doanh thu cao nhất toàn quốc.
Những tác phẩm sau đó đều không làm người xem thất vọng. Đến năm 29 tuổi, Lâm Hạ Ninh đã hoàn thành và đạt được các giải thưởng điện ảnh danh giá, trở thành ngôi sao sáng chói trong làng giải trí.
Nhìn vào những thành tựu rực rỡ của Lâm Hạ Ninh, Nhạc Dĩ Thu trong lòng tràn ngập niềm tự hào, bà xã của mình đúng là quá xuất sắc!