Theo lịch trình ban đầu, sau chuyến đi biển là bữa tiệc hải sản trên thuyền buồm.
Trước đó còn tưởng buổi trưa lại phải đổi lịch trình, không ngờ dưới sự nỗ lực của toàn thể những người chăm chỉ, tất cả du khách trong đoàn du lịch đều đã được lôi dậy, trước mười một giờ trưa đã đến đông đủ trên bờ biển.
Lúc này, thuyền buồm đã neo đậu ở bến tàu nhỏ, du khách xếp hàng đi qua một hành lang dài trên biển, lần lượt lên thuyền buồm.
Bữa tiệc hải sản!
Đảo Lan Địch Nhĩ quả không hổ danh là hòn đảo nhiệt đới nổi tiếng với hải sản và trái cây, với điều kiện không tính toán chi phí, những loại hải sản cỡ lớn gần như làm chấn động cả khán phòng.
Cua hoàng đế to bằng chậu tắm em bé, mỗi con nặng hơn mười cân, chỉ riêng số bày ra đã có năm con.
Tôm hùm lớn dài bằng cánh tay người lớn, đặt trong đĩa cá siêu lớn cũng không chứa hết, bày đầy cả một bàn dài.
Bào ngư to bằng bàn tay, được đặt trong nồi đất kiểu dáng cổ xưa, bên dưới có lò nhỏ, lửa nhỏ hâm nóng, mùi thơm nồng nàn khiến người ta không chú ý cũng khó.
Còn có hàu, cua chân dài, sashimi cá hồi hoàng đế, v.v.
Đây vẫn là những loại hải sản mọi người nhận ra, ngoài ra còn có phần ăn riêng của mỗi người, đĩa nông to bằng mặt người, đựng vô số loại hải sản vỏ sò, ngoài hàu có thể miễn cưỡng nhận ra, những loại khác đều không biết.
"Cua hoàng đế..."
Đúng như dự đoán, phần lớn ánh mắt đều dán chặt vào con cua hoàng đế dù đã luộc chín nhưng vẫn toát lên vẻ uy phong lẫm liệt. Họ không vội ăn mà trước khi nhân viên tách vỏ, đã hét lớn: "Xin dừng dao!"
"Khoan đã, chụp ảnh đã! Đừng tách, đừng tách!"
Chụp ảnh đăng Weibo, vòng bạn bè, quan trọng hơn nhiều so với việc ăn vào miệng.
Nhờ sự giúp đỡ của hướng dẫn viên, nhân viên cuối cùng cũng hiểu ý của du khách, nhường chỗ cho họ chụp ảnh lia lịa. Tìm vị trí đẹp, chọn góc chuẩn, tìm bộ lọc...
Trong số những du khách may mắn đều là người trưởng thành, nhưng trong số những du khách tự túc có một cặp cha con. Đứa trẻ còn nhỏ, chưa đến tuổi đi học, nhìn thấy một đám người lớn vây quanh con cua lớn tôm lớn thơm phức chụp ảnh mà không cho ăn, lập tức sốt ruột.
Cậu bé hét lớn: "Ba ơi, con muốn ăn! Ba ơi!"
"Ba đang bận! Con đợi một lát." Sợ con trai không vui, người cha còn nhấn mạnh: “Mẹ vẫn còn ở trong nước, chúng ta phải chụp ảnh cho mẹ xem!"
Những du khách xung quanh không khỏi xót xa cho người mẹ chưa từng gặp mặt. Loại đàn ông này không đá đi còn giữ lại ăn Tết à?
Nếu nói rằng, cậu bé cuối cùng cũng được ăn con cua lớn và tôm lớn mà mình mong muốn, thì cư dân mạng ở tận Trung Quốc chỉ biết tức giận trước bữa ăn hải sản trong ảnh, nước mắt ghen tị chảy dài từ khóe miệng.
Giây phút này, hầu như tất cả mọi người đều hóa thân thành những nhϊếp ảnh gia hàng đầu, mỗi bức ảnh đều là một bữa tiệc thị giác tuyệt vời, chụp lại vẻ hấp dẫn của cua hoàng đế, tôm hùm lớn từ mọi góc độ, thậm chí có thể nhìn rõ vân trên vỏ cua. Thậm chí, sau đó còn có những bức ảnh chi tiết hơn về việc tách rời cua hoàng đế.
Quyến rũ, mê hoặc, khiến người ta không khỏi nuốt nước miếng.
Người làm được tất cả những điều này không phải là người đẹp bikini, mà là một con cua hoàng đế bị xẻ làm tám mảnh, cùng với những loại hải sản quý hiếm khác đã bỏ mạng trên bàn ăn.
[Chồng của Bạch Kính Đình]: Kịch liệt lên án hành vi gây nguy hiểm cho an toàn công cộng này! Đây là hành vi trả thù xã hội! Trả thù xã hội!
[Người yêu nhất Disney]: ID của người ở trên cũng khá là trả thù xã hội đó.
[Nữ hoàng đại nhân]: Muốn ăn hải sản quá đi... lát nữa gọi cơm hải sản đút lò vậy.
Từ bữa tiệc hải sản nhảy thẳng sang cơm hải sản đút lò, bước nhảy này cũng khá lớn. Nhưng xét thấy đồ ăn ngon ở tận đẩu đâu, cư dân mạng cũng chỉ có thể lùi bước cầu toàn, gọi tạm đồ ăn mang về để lấp liếʍ.