Hồ Già Dựa Vào Nhan Sắc Khuynh Thành Mà Gây Bão Trong Tu La Tràng

Chương 15: “Mạnh tổng, sao ngài lại đến đây?”

Bạch Tô, chưa từng có kinh nghiệm nông thôn, cố gắng bắt chước Tư Lễ. Rất nhanh, cả hai hòa nhập và làm việc hiệu quả. Nhưng một con lợn bất ngờ bị con khác đυ.ng phải, liền lao thẳng về phía Bạch Tô.

Trong cơn hoảng loạn, Bạch Tô đứng đơ ra, không kịp né tránh. Khi nhận ra nguy hiểm thì con lợn đã sát ngay bên cạnh.

Xong đời….

Trong tích tắc, một bóng đen lướt qua. Tư Lễ nhanh như chớp tóm lấy chân sau của con lợn, giữ nó lại, đồng thời nhẹ giọng dỗ dành: “Không sao đâu, bé ngoan, đừng sợ.”

【Hả???】

【Cậu ta là thiếu gia á???】

【Có khi nào giả làm thiếu gia không? Động tác này quá chuyên nghiệp (cười khóc).】

【Người hứa ăn phân đâu rồi, chuẩn bị đi nhé (đầu chó).】

Tư Lễ ngẩng lên hỏi: “Nó bị giật mình thôi. Anh không sao chứ?”

Bạch Tô hoàn hồn, gật đầu. Còn Lam Xuyên, đang bước vào, thấy cảnh đó liền sợ đến co chân lại, không dám bước tiếp.

Trước màn hình giám sát, đạo diễn sửng sốt: “Sao cậu ta không sợ gì hết vậy?”

Nhân viên chỉ biết lắc đầu: “…Không hiểu nổi.”

Đáng lẽ, theo kế hoạch, khách mời sẽ hoảng loạn trong vòng đầu tiên, sau đó chương trình sẽ ra tay giúp đỡ (thực chất là thêm "trừng phạt") để tăng yếu tố giải trí. Nhưng giờ thì…

Đúng lúc ấy, một giọng nam trầm vang lên phía sau: “Tình hình thế nào?”

Đạo diễn quay lại, giật mình:

“Mạnh tổng, sao ngài lại đến đây?”

Người đàn ông với gương mặt sắc như được tạc, vẻ lạnh lùng, khí chất mạnh mẽ khiến không ai dám lại gần. Anh khẽ gật đầu: “Đến xem thế nào.”

Đạo diễn lập tức nghiêm nghị, đứng dậy chào đón, nhưng người đàn ông vỗ vai ra hiệu không cần khách sáo. Cả hai cùng ngồi xuống, đúng lúc màn hình chuyển cảnh đến hình ảnh Tư Lễ đang dỗ dành chú lợn con.

Người đàn ông nheo mắt: Là cậu ta.

Chính là tiểu hồ ly đã liều lĩnh xin đi nhờ xe hôm đó.

Không thể phủ nhận cảnh tượng trước mắt khiến anh ngạc nhiên. Tiểu hồ ly này, trong môi trường bẩn thỉu như vậy, vẫn giữ được nụ cười rạng rỡ.

Người đàn ông trầm ngâm một giây, rồi ánh mắt lạnh nhạt dời đi.

Từ lúc anh xuất hiện, toàn bộ nhân viên tại trường quay đều không dám thở mạnh, kể cả đạo diễn. Họ chỉ dám thì thầm trao đổi:

“Người này là ai vậy?”

“Các cậu không biết sao? Là Mạnh Dần Sâm đó!”

“Là ai cơ?”

“Trời ơi, cậu nên đọc tin tức tài chính đi. Mùa này anh ta là nhà đầu tư lớn nhất của chương trình.”

“À! Là anh ta sao!”

“Không phải anh ta chưa từng lộ mặt sao?”

“Sao anh ta lại đầu tư vào chương trình giải trí?”

“Còn vì sao nữa, kiếm tiền thôi.”

Nhưng thực tế không chỉ có thế. Mạnh Dần Sâm đầu tư vào chương trình “Những chàng trai trên đồng 2” không chỉ để kiếm lời, mà còn để tạo nền tảng cho dự án nông nghiệp mới mà công ty anh sắp phát triển.

Việc trực tiếp đến vùng quê chỉ đơn giản là để chuẩn bị cho các buổi đàm phán với đối tác sau này. Là một tổng giám đốc, anh hiểu rằng nếu không nắm rõ tình hình thực tế mà chỉ nói chuyện suông, sẽ không thể hiện được thành ý.

Trên thương trường, chỉ cần chuẩn bị kỹ càng hơn một chút, cục diện có thể thay đổi hoàn toàn. Đó cũng chính là cách sống của anh.

Tư Lễ dỗ xong chú lợn, tiếp tục cùng Bạch Tô và Lam Xuyên dọn dẹp chuồng. Để hoàn thành nhanh hơn, cậu kiên nhẫn hướng dẫn hai người cách dọn hiệu quả.

Quả nhiên, khi nhóm bên cạnh mới làm chưa được một phần ba, nhóm của Tư Lễ đã hoàn thành nhiệm vụ, giành được quyền ưu tiên chọn nơi ở.