"Thì sao?"
Tư Lễ bật cười, không hiểu nổi đám người này. Đây vốn dĩ là một chương trình làm việc dưới đồng ruộng. Cậu thực sự nghi ngờ, đến lúc ngửi mùi bùn đất, liệu họ chịu nổi không. Cuối cùng thì ai mới là thiếu gia đây?
"Không có thường thức sao?" Cậu tiếp lời, "Thuyền đánh cá thì tanh là chuyện bình thường mà."
Đúng lúc Chu Triết Tư định phản bác tiếp thì Bạch Tô xách vali bước lên thuyền, rồi ngồi xuống cạnh cậu. Tư Lễ vừa ngạc nhiên vừa thấy hợp lý.
Trong ký ức mơ hồ, Bạch Tô là người đối xử tốt nhất với nguyên chủ trong chương trình. Có lẽ vì ánh mắt và lông mày của nhân vật này rất giống với em trai quá cố của anh ấy.
Kể từ khi em trai qua đời vì bệnh, Bạch Tô đã lập một quỹ từ thiện, chuyên giúp đỡ những gia đình gặp khó khăn vì bệnh tật giống như em trai anh. Đồng thời, anh cũng đóng góp rất lớn vào việc hỗ trợ hiến tạng ở thành phố Hoài, cung cấp nền tảng và tài chính.
Vì vậy, chính quyền thành phố Hoài đã trao tặng anh danh hiệu danh dự "Người nghệ sĩ piano giàu lòng nhân ái nhất."
Cũng nhờ vậy, vé tham dự hòa nhạc của Bạch Tô càng khó săn hơn.
Có lẽ do nét tương đồng trong ánh mắt mà anh đặc biệt chăm sóc cho nguyên chủ. Tư Lễ không dám tưởng tượng Bạch Tô yêu quý em trai mình đến mức nào.
Cậu vỗ vai Bạch Tô, cả hai cùng ngồi xuống. Những người còn lại thấy một nghệ sĩ piano kỹ tính như Bạch Tô cũng đã lên thuyền thì không còn gì để nói, đành lục tục leo lên.
Đạo diễn đứng sau máy quay mà ngỡ ngàng. Ban đầu, ông không ngăn cản các khách mời phản đối vì nghĩ không ai chịu thua, lại có thể lợi dụng điều này làm đề tài gây sốt.
Nhưng không ngờ Tư Lễ lại là người đầu tiên lên thuyền!
Đâu rồi cái hình ảnh thiếu gia khó chiều, tính khí thất thường đây?
Khi chương trình mới mời Tư Lễ, một phần vì bị áp lực từ gia đình cậu. Ban đầu, khi nghe tin họ mời Tiết Đình Vũ, chính Tư Lễ đã chạy đến xin tham gia. Nhà họ Tư không phải là gia đình mà những người làm chương trình này có thể làm phật ý.
Dù sao thì Tư Lễ cũng mang lại sự chú ý, với những chủ đề kiểu như: "Thiếu gia phá phách," hay "Thiếu gia thất tình nổi giận với người yêu cũ." Chỉ cần những tin này lên hot search, chương trình sẽ nổi rần rần ngay.
Hôm nay, ông đã chuẩn bị một hashtag sẵn sàng: #Tư Lễ Giở Tính Thiếu Gia Không Nghe Lời Đoàn Phim#
Nào ngờ Tư Lễ chẳng giở trò chút nào, người tỏ ra khó chịu lại chính là Tiết Đình Vũ.
Với việc Bạch Tô tự mình lên thuyền, những người khác bỗng trở nên yếu thế và lố bịch. Đầu tiên là Tiết Đình Vũ bị đưa vào tâm bão chỉ trích, và chương trình nhanh chóng chiếm được hot search:
#Tư Lễ Đi Trước Mọi Người Bỏ Lại Đằng Sau#
#Tiết Đình Vũ đang làm màu#
【Xem livestream rồi emmm... Tôi chỉ có thể nói là thật khó đánh giá.】
【Cấp bậc không lớn mà thái độ thì lớn.】
【Giới giải trí này đúng là toàn những quý tộc ảo, một con thuyền cá nhỏ thế này làm sao chịu nổi những vị “Đức Phật” cao quý đây.】
【Anti-fan nhìn kỹ đi, Vũ bảo nhà chúng tôi là người có sức ảnh hưởng lớn nhất và nổi tiếng nhất trong chương trình này, ghen tị thì câm miệng lại!】
【Ồ, từ bao giờ mà tôi làm khán giả cũng không được bình luận một câu? Người ta Tư Lễ đích thực là một thiếu gia mà còn lên thuyền, cậu Tiết Đình Vũ này còn làm giá hơn cả thiếu gia sao?】