Hồ Già Dựa Vào Nhan Sắc Khuynh Thành Mà Gây Bão Trong Tu La Tràng

Chương 10: “Anh sao vậy?”

Bạch Tô là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng cả trong và ngoài nước, năm nay 28 tuổi. Vì thường mặc vest trắng khi biểu diễn, anh được fan trìu mến gọi là “Quý ngài Piano”.

Anh tập piano từ nhỏ, từng nhiều lần giành giải quán quân trong các cuộc thi lớn cả trong và ngoài nước. Vé của các buổi biểu diễn cá nhân thường xuyên bán sạch, gần như không thể mua được.

Tư Lễ nghiêng đầu quan sát, phải thừa nhận rằng Bạch Tô đúng chuẩn một quý ông dịu dàng. Ngũ quan sắc nét nhưng không kém phần mềm mại, giữa hàng lông mày toát lên vẻ dịu dàng, khí chất thanh tao trên người khiến người ta có cảm giác như đang ngồi trong một khán phòng nhạc cổ điển.

Đôi tay anh đặt trên tay vịn dài và trắng muốt, những ngón tay thon dài như thể mỗi nơi anh chạm đến đều có thể biến thành cây đàn piano.

“Chào cậu, tôi là Bạch Tô.”

Bạch Tô đưa tay, Tư Lễ bắt tay lại: “Chào anh, tôi là Tư Lễ.”

Một thoáng sững sờ, Bạch Tô nhìn vào ánh mắt của Tư Lễ, đặc biệt là đôi mắt hồ ly đầy quyến rũ kia khiến anh cảm thấy quen thuộc, như thể người đó đã trở lại, đang đứng ngay trước mặt mình.

Làm sao trên đời lại có người giống nhau đến vậy? Tuy nhìn gần vẫn thấy khác biệt, nhưng khí chất tinh nghịch toát ra từ đôi mắt ấy khiến anh ngẩn ngơ.

Ngay lập tức, mắt Bạch Tô đỏ hoe.

Tư Lễ ngơ ngác, đưa tay vẫy trước mặt anh: “Anh sao vậy?”

Bạch Tô nhận ra mình đã nhìn người ta quá lâu, cảm thấy không lịch sự, nên nén nước mắt, khẽ gật đầu: “Xin lỗi, tôi chỉ nhớ đến vài chuyện thôi.”

Thấy chuyện liên quan đến đời tư người khác, Tư Lễ không hỏi thêm. Theo ký ức của cậu, Bạch Tô ít khi có tương tác với Tiết Đình Vũ trong chương trình, mà là người đối xử tốt nhất với “nguyên chủ” của cậu.

Những người khác đều là “đội quân vạn người mê” của Tiết Đình Vũ:

Người đầu tiên: Chu Triết Tư, 23 tuổi, cao 1m85, nghề nghiệp là phi công. Đặc điểm nổi bật nhất là đôi mắt đào hoa ngập tràn sự si tình, chỉ cần nhìn vào mắt cậu ta là cảm thấy như bị điện giật, trái ngược hoàn toàn với nụ cười tỏa nắng rực rỡ. Cậu ta thuộc kiểu “em trai nhà bên” đẹp trai.

Người thứ hai: Đoạn Húc Đình, 20 tuổi, cao 1m85, là sinh viên ngành thể thao chuyên môn bơi lội.

Hắn có làn da khỏe khoắn màu đồng nổi bật trong chương trình, màu da không khác gì dân địa phương, hòa nhập cực kỳ tự nhiên. Cộng thêm cơ bắp cuồn cuộn nhờ luyện tập thường xuyên, về sau hắn trở thành nhân vật gánh team về thể lực của chương trình.

Là kiểu trai cơ bắp ngây ngô, thẳng thắn.

Người thứ ba là Thịnh An, 27 tuổi, cao 1m87, là họa sĩ độc lập nổi tiếng.

Đặc trưng của hắn là mái tóc dài màu bạc kết hợp với đường nét khuôn mặt đậm chất, mang vẻ lai Tây nổi bật. Cha hắn là người Pháp, mẹ là người Trung Quốc, khiến hắn trở thành một điểm nhấn độc đáo trong chương trình.

Tư Lễ nhớ lại khi đọc sách luôn bị Thịnh An chọc cười. Có lẽ tư duy của một nghệ sĩ khác người thường, tóm lại, Thịnh An thường tự tách mình ra không biết làm gì, nhưng tranh của hắn thì cực kỳ xuất sắc, mỗi bức đều được bán với giá rất cao.

Hắn là kiểu mỹ nam lãng mạn chính hiệu.

Người cuối cùng còn ấn tượng hơn, phải nói là, ngoài nguyên chủ, đây là một đại ngốc thứ hai.

Lam Xuyên, ảnh đế thực lực. Bạn đoán tại sao hắn được gọi là thực lực?

Ngoài khả năng diễn xuất tuyệt vời, điều nổi bật ở hắn là ngoại hình tương đối bình thường, không có đường nét hay ngũ quan xuất sắc, vì thế hắn chỉ có thể đi theo con đường thực lực.