Mị Thật Sự Không Muốn Kết Hôn Mà!

Chương 20

Tưởng Nhất Hàm vẫn đang đấm ngực dậm chân.

Tư Niệm cúi đầu, cô lặng lẽ xóa bỏ tất cả cách thức liên lạc của Lục Thư Nghiễn trong điện thoại.

Hai người trải qua ngày cuối tuần, Tưởng Nhất Hàm nghỉ xong cuối tuần lại tất bật đi làm. Tư Niệm đi phỏng vấn theo lịch trình, công việc đầu tiên cô nhận được là chụp ảnh mẫu cho một studio.

Studio này tên là "Mạt Hợp", khá nổi tiếng trên internet, chuyên về chụp ảnh cưới, được rất nhiều cô gái liệt vào danh sách “nơi chụp ảnh cưới sau này của tôi”.

Ngành chụp ảnh cưới khá cạnh tranh, việc đổi mới cũng diễn ra khá nhanh chóng. Những studio như thế này đều phải cho ra những bộ ảnh mẫu mới với chủ đề và phong cách mới hàng quý, nếu không sẽ nhanh chóng bị đối thủ vượt qua.

Ảnh mẫu mới của studio quý này phải chụp ngay, nhưng cô gái mà chủ studio thường hợp tác trước đây đã về nhà kết hôn sinh con. Ông chủ yêu cầu khá cao, vốn đang lo không tìm được người mẫu mới phù hợp, song khi phỏng vấn gặp Tư Niệm và để cô chụp thử vài bức thì lập tức quyết định chọn cô, trả thù lao cũng vô cùng hào phóng, 2000 một ngày.

Đây là job lớn đầu tiên Tư Niệm nhận được kể từ khi quay lại nghề cũ, mặc dù cô rất quen thuộc với công việc mẫu ảnh này, nhưng trước đây cô chưa từng chụp ảnh cưới.

Mà một đặc điểm lớn nhất của chụp ảnh cưới chính là phải có hai người chụp chung, không phải chỉ cần một mình cô tạo dáng chụp như các thể loại khác. Hơn nữa, dù gì cũng là chụp ảnh cưới, lúc chụp chắc chắn phải có sự tương tác tình cảm giữa hai nhân vật chính với nhau, ảnh cưới mà không toát lên hương vị ngọt ngào thì cho dù có đẹp đến đâu cũng rất khó thu hút được khách hàng.

Thế là Tư Niệm lên mạng nghiên cứu đủ các loại ảnh cưới, đến tận ngày chụp đầu tiên cô mới nhìn thấy người chụp ảnh chung với mình.

Chủ đề ảnh cưới đầu tiên trong mùa mới của studio "Mạt Hợp" là phong cách tươi mới.

Tư Niệm mặc một chiếc váy trắng hai dây đơn giản, là kiểu váy cưới nhẹ nhàng đang thịnh hành gần đây. Nhà tạo mẫu tóc thắt bím lệch vai cho cô, điểm nhấn của toàn bộ tạo hình là vòng hoa kết từ hoa linh lan trắng đội trên đầu cô dâu, cả người nhìn vừa nghệ thuật vừa tươi mát, cảm giác tràn trề sức sống.

Tư Niệm ngồi trước gương trang điểm để mặc thợ trang điểm dùng bàn chải nhỏ kết thúc nét trang điểm cuối cùng trên mặt mình. Cô thấy bên phía mẫu nam chụp chung với mình hôm nay dường như đã xong xuôi.

Tư Niệm nhìn ra anh chàng môi hồng răng trắng này cao hơn 1m85, đúng chuẩn trai đẹp, thoạt nhìn rất phù hợp với chủ đề chụp hôm nay. Anh ta mặc áo sơ mi lụa và quần tây màu trắng đồng bộ với váy cưới của cô, nghe nói là tân binh mới vào nghề, được ông chủ lựa chọn đơn giản là vì ngoại hình đẹp.

Ánh mắt Tư Niệm và mẫu nam đóng vai “chú rể” hôm nay thoáng chạm nhau.

Sau khi thợ trang điểm làm xong, hai mắt đầy sự thỏa mãn ngắm nghía tác phẩm của mình trên mặt Tư Niệm: "Xong rồi.”

Tư Niệm đứng lên đi tới chỗ chụp ảnh.

Cảnh quay đã được dựng sẵn, studio thuê lại một căn phòng nhỏ, trang trí thành một nhà kính tràn ngập ánh nắng, cây xanh và đồ nội thất bằng gỗ vô cùng tươi mát.

Mẫu nam nhìn thấy Tư Niệm thì lên tiếng chào hỏi trước: "Chào cô."

"Chào anh." Tư Niệm gật đầu đáp lại.

Nhϊếp ảnh gia ở đối diện đã điều chỉnh xong máy ảnh, cười híp mắt nhìn người mẫu nam và nữ ở trước mắt, cảm thấy chỉ dựa vào điều kiện “phần cứng” này thì công việc hôm nay đã hiệu quả gấp đôi rồi, việc sửa ảnh hậu kỳ cũng nhàn nhã hơn nhiều.

Các nhân viên phụ trách ánh sáng xung quanh cũng đã chuẩn bị xong.

Nhϊếp ảnh gia nói “chụp” xong giơ máy ảnh lên bấm nút chụp ngay từ giây đầu tiên. Tư Niệm một tay cầm bó hoa linh lan trắng giống vòng hoa trên đầu, một tay lập tức khoác lên cánh tay mẫu nam, nhìn thẳng vào ống kính lộ ra một nụ cười vừa ngọt ngào vừa hoạt bát.

"Tốt, rất tốt." Nhϊếp ảnh gia lập tức khen ngợi.

Sau đó, Tư Niệm lại đổi tư thế, hơi ngả lên vai của mẫu nam.

Còn mẫu nam bên cạnh rõ ràng bắt nhịp chậm hơn Tư Niệm một chút, có lẽ vì chưa từng chụp ảnh cưới nên ban đầu anh ta có vẻ hơi cứng nhắc. Nhưng sau khi chụp cùng Tư Niệm một lúc, anh ta cũng dần bắt nhịp và thể hiện sự chuyên nghiệp. Hai người từ ngồi sang đứng, từ nắm tay đến kề mặt, nhϊếp ảnh gia cũng không quên nhắc nhở họ cười ngọt ngào hơn. Cảm giác như thể có thể dùng họ làm mẫu để diễn tả hình ảnh của một cặp vợ chồng mới cưới hạnh phúc.

Chụp liên tục mấy tiếng đồng hồ khiến Tư Niệm cảm thấy mặt mình sắp cứng đờ vì cười.

Thợ trang điểm bắt đầu dặm lại lớp trang điểm cho cô.

Phần chụp đôi hôm nay đã kết thúc. Nhưng vì ảnh cưới là một lần đẹp nhất trong đời của rất nhiều cô gái, ai cũng muốn lưu lại một vài bức ảnh chân dung của mình, cho nên làm mẫu ảnh Tư Niệm vẫn phải ở lại để chụp một bộ ảnh chân dung.