Đọc Tiếng Lòng Của Động Vật, Tui Livestream Đoán Bệnh

Chương 11

“Trông có vẻ rất ngon miệng phải không?” Ôn Dữu Ninh đưa hộp bún lên trước mặt, có thể thấy rõ ràng bên trên nổi một lớp dầu ớt đỏ dày.

Cô đã không thể chờ đợi để nếm thử mùi vị của món bún này.

Ôn Dữu Ninh đi nhanh mấy bước về nhà, khu này không có thang máy, lúc lên cầu thang cô đi hai bậc một.

“Tít tít!”

Khóa vân tay quét xong, ngay khi cửa mở ra một khe hở, một bóng dáng gầy yếu như tia chớp lao vào.

“Hửm?” Ôn Dữu Ninh nhướn mày, hình như... quen mắt.

Cô bước vào, thuận tay đóng cửa lại, nhìn con mèo mướp chạy đến ghế sô pha: “Sao em lại về nhà cùng chị?”

Con mèo mướp trông có vẻ ung dung nhưng thực ra chỉ có lúc chạy vào là vậy, sau khi vào nhà thì lại trở nên dè dặt lạ thường, ngồi xổm trên tay vịn sô pha, hai chân trước ngoan ngoãn đặt trước người, ngay cả đuôi cũng cuộn chặt lấy mình một cách căng thẳng.

“Meo...”

Ôn Dữu Ninh khẽ cười nói: “Nếu thích thì có thể ở lại đây mấy ngày.”

[Ở lại mấy ngày?! Đây là lời người nói sao? Không phải nên nhận nuôi luôn sao! Sao cô có thể nhẫn tâm như vậy?!]

[Con mèo nhỏ đã chủ động như thế rồi, cô còn không mau nhận nuôi nó đi!!]

[Những người không thích mèo không thể hiểu được cảm giác này đâu!]

Bình luận trên livestream kêu gào ầm ĩ, thấy streamer không có ý định nuôi, mọi người bắt đầu thử nhắn tin riêng hỏi địa chỉ để nhận nuôi.

Ôn Dữu Ninh mở túi nilon đựng bún ra, giải thích: “Tỷ lệ mèo mướp bị bỏ rơi rất cao, nếu không phải được nuôi từ nhỏ, mèo mướp đã quen với cuộc sống hoang dã rất khó thích nghi với cuộc sống gia đình, tất nhiên, những con chủ động về nhà với bạn thì chắc chắn phải nhận nuôi.”

“Vì vậy, không phải vấn đề tôi có nhận nuôi con mèo mướp này hay không, mà là xem nó có muốn sống cùng tôi hay không.”

[Tôi có thể thích nghi được!! Tôi thề! Tôi tuyệt đối không bỏ rơi nó!]

[Đưa cho tôi nuôi, tôi cũng sẽ nuôi nó đến già. Con mèo thông minh như vậy ai mà không thích chứ.]

Ôn Dữu Ninh nói: “Không, ý tôi không phải vậy.”

Cô điều chỉnh góc livestream để hướng thẳng vào mình, nói đùa: “Ý tôi là, chỉ số thông minh của mèo mướp tương đương với chó Border Collie, thậm chí có thể còn cao hơn, chó Border Collie tuy sẽ chê chủ nhân ngu ngốc nhưng vẫn sẽ ở bên cạnh chủ nhân. Nhưng mèo mướp thì khác, nếu chúng cảm thấy bạn ngu ngốc thì chúng sẽ thực sự bỏ đi, bỏ rơi bạn. Không phải các bạn bỏ rơi mèo mướp, mà là ngược lại.”

Bình luận: [...]

Streamer này, ha ha, nói chuyện đúng là đau lòng.

“Haha, tôi chỉ đùa thôi.” Ôn Dữu Ninh dừng một chút rồi nói tiếp: “Nhưng mà... tôi nghe nói có một số con mèo mướp rất có trách nhiệm, chúng không thích cuộc sống bị nuôi nhốt, sau khi bỏ đi thỉnh thoảng vẫn sẽ quay lại xem bạn còn sống không, sau khi xác nhận bạn sống tốt chúng mới hoàn toàn rời đi, nếu thấy bạn sống không tốt, chúng còn có thể đi săn mồi về cho bạn ăn.”

Có thể nói là loài mèo rất có trách nhiệm.

[Muốn nuôi quá nhưng lại sợ nó chê mình ngu ngốc hu hu...]

[Mèo được tổ tiên chọn lọc kỹ càng, quả nhiên lợi hại.]

“Vì vậy, chuyện nhận nuôi để sau hẵng nói, vẫn phải xem ý nguyện của con mèo mướp này.” Ôn Dữu Ninh dùng đũa trộn đều bún và gia vị: “Trong thời gian này, con mèo mướp sẽ ở chỗ tôi trước.”

Nhà cô không nuôi thú cưng, mang mèo hoang về nhà cũng không cần lo lắng sẽ lây bệnh gì cho thú cưng trong nhà.