Trong trạng thái mơ hồ như đang bị quay vòng, Đồng Uyển Uyển giúp từng bé thú cưng mặc quần áo.
Sau khi hoàn tất, đôi mắt cô bừng sáng.
"Wow!"
Chú chuột bông mặc bộ váy hầu gái rất truyền thống, với nhiều viền ren trang trí, chiếc váy ngắn vừa đủ che cái mông tròn vo khiến người ta muốn cưng nựng.
Đội thêm băng đô ren, trông siêu dễ thương!
So với đó, chú chim sẻ đuôi dài trong chiếc váy công chúa lại toát lên vẻ quý phái hơn.
Phần trước ngực còn gắn một chiếc nơ hồng lấp lánh, rất phù hợp với khí chất thanh lịch bẩm sinh của nó.
Chú sư tử trắng nhỏ thì diện bộ đồng phục có tông màu trầm, áo trên cổ cao màu đen viền trắng, kết hợp với chân váy xếp ly thoải mái bên dưới.
Bộ trang phục trông vừa ngầu, vừa thời thượng mà vẫn giữ được nét đáng yêu.
Khi cả ba xếp hàng đứng cạnh nhau, chú sư tử trắng khí chất trông giống như một cô gái phong lưu đang dẫn theo cô vợ quý tộc và người tình là hầu gái đi chơi.
Đồng Uyển Uyển: "Phụt..."
Không thể phủ nhận, càng nhìn càng thấy giống thật!
"…"
Bộ quần áo này buồn cười lắm sao?!
Ba bé thú cưng ngơ ngác, chen chúc chạy tới trước gương soi toàn thân, nhìn hình ảnh phản chiếu, rồi cả ba cùng im lặng.
Quả nhiên, dù là đồ nữ tron dạng thú, cảm giác vẫn rất xấu hổ…
Nhưng kỳ lạ là, cũng khá đáng yêu đấy chứ?
[Uyển Uyển!] Hệ thống gọi ký chủ đang định lấy điện thoại chụp ảnh, nhắc nhở rằng đã gần tám rưỡi, cần chuẩn bị cho tiệm thú cưng khai trương.
"Đúng rồi!" Đồng Uyển Uyển khựng lại, dừng tay.
Cô dẫn ba bé thú cưng ra phòng khách, để chúng ngồi ngoan trên ghế sofa và nhẹ nhàng dặn dò: "Các bé cưng, lát nữa khi có khách tới, phải thể hiện thật tốt nhé! Đừng ngại ngùng quá, không được hung dữ với khách đâu đấy, nghe rõ chưa?"
"Ngao."
"Chít chít."
"Chíp chíp."
Nhận được phản hồi, Đồng Uyển Uyển hài lòng nhếch môi cười, thưởng cho từng bé một cái xoa đầu âu yếm.
"Các bé ngoan nhất!"
Sau khi dỗ dành thú cưng xong, Đồng Uyển Uyển cũng vào phòng thay một chiếc váy.
Chiếc váy mới là một chiếc váy liền màu trắng với họa tiết hoa nhí rất nhẹ nhàng, phần đuôi váy vừa qua đầu gối, tôn lên đôi chân dài thẳng tắp của cô.
Cô gái tóc đen còn cẩn thận trang điểm nhẹ, khi xuất hiện ở đầu cầu thang, trông đẹp như một nàng tiên bước ra từ khu rừng.
Một thoáng, Elvis quên cả việc dời ánh mắt đi.
Phải đến khi Đồng Uyển Uyển quay lưng bước vào bếp rồi khuất dạng, anh mới miễn cưỡng thu lại ánh nhìn.
Anh bị làm sao thế này…
Elvis nhíu mày, dường như nghe thấy nhịp tim bên ngực trái của mình nhanh hơn bình thường.
Về phần Eli, người cũng có tình cảm với Đồng Uyển Uyển, lại không nghĩ ngợi gì nhiều.
Ngài thiếu tướng chỉ đơn giản cảm thấy cô gái tóc đen mặc váy và trang điểm nhẹ nhàng khiến trái tim cậu ấy rung động hơn mà thôi.
Các dịch vụ mà "Tiệm Thú Cưng Uyển Uyển" cung cấp được chia thành ba loại chính: Thứ nhất là tư vấn và điều trị cho thú cưng, thứ hai là nhận nuôi thú cưng, và cuối cùng là khu vườn ngoài trời với chủ đề "Đồng hành cùng thú cưng" nằm ở sân sau.
Khu vườn sau đã được bày sẵn bàn ghế nhỏ.
Còn thú cưng để đồng hành cùng khách hàng…
Ngày đầu tiên, Uyển Uyển quyết định để các bé thú cưng trong nhà thử sức trước.
Nếu hiệu quả không tốt, cô sẽ đi nhận nuôi thêm vài chú mèo hay chó về.
Nhưng mà, ai lại không thích vừa ăn bánh vừa chơi với thú cưng chứ?
Nghĩ vậy, cô khuyên ba bé thú cưng đang nằm ườn trên sofa ra khu vườn sau.
Danh sách món tráng miệng hôm nay dành cho khách là bánh bông lan mật ong, đồ uống gồm cà phê latte và nước chanh đá.