Xuyên Không Qua Tinh Tế, Tôi Livestream Manh Sủng

Chương 55: Làm nũng

"Làm ơn mà, chỉ cần mặc một ngày thôi! Nhìn xem, những bộ quần áo này đẹp lắm đấy, thử xem nào, có mất mát gì đâu." Cô làm nũng với vẻ mặt tội nghiệp.

Elvis, Eli, Tracy: "…"

Tại sao lại có người chủ biết làm nũng ngược lại với thú cưng như thế này?

"Được không nào? Làm ơn giúp chị đi mà."

Đồng Uyển Uyển phồng má, tung ra một điều kiện vô cùng hấp dẫn: "Chỉ cần các cưng chịu mặc, tối nay chị sẽ làm một bữa tiệc lớn để thưởng cho các cưng, thế nào?"

Tiệc lớn à.

Muốn ăn thì muốn ăn thật, nhưng những bộ quần áo này thì…

Eli nhìn chằm chằm vào chồng quần áo toàn đồ nữ kia, mặt đầy vẻ bối rối.

Nếu bức ảnh cậu ấy mặc đồ nữ bị giữ lại hay lan truyền, rồi sau này Đồng Uyển Uyển biết được thân phận thật sự là thiếu tướng của cậu ấy, thì chẳng phải sẽ rất mất mặt sao?

Chú chuột bông kiên quyết lắc đầu, trên mặt viết rõ chữ "từ chối".

Việc ngốc nghếch như thế này, cậu ấy tuyệt đối sẽ không làm!

Tuy nhiên, điều bất ngờ là người bạn thân Tracy lại phản bội cậu ấy, bay thẳng đến chồng quần áo nhỏ toát ra hơi thở "tội lỗi" ấy.

Chim sẻ đuôi dài khẽ "chíp" một tiếng, Đồng Uyển Uyển thậm chí còn thấy được sự mong chờ trong đôi mắt nhỏ như hạt đậu của nó.

Nhớ lại việc chim sẻ nhỏ này ăn sáng nhanh và nhiều hơn bình thường hôm nay, Đồng Uyển Uyển mỉm cười đầy ngụ ý.

"Xem kìa, Manh Manh đã đồng ý với chị rồi nhé, còn Viên Viên và Xán Xán thì sao?"

Eli nhìn Tracy một cách đau lòng.

Không hổ là người bạn đồng hành ngang tài ngang sức, cũng là người thừa kế gia tộc Ricardo, ngay cả kiểu giao dịch thế này mà cũng có thể dễ dàng chấp nhận, khiến người khác không khỏi khâm phục.

Nói thật… đến cả Tracy cũng bị thuyết phục, thì cậu ấy còn lý do gì để từ chối nữa?

Chẳng lẽ lại đứng một bên, nhìn bạn thân tận hưởng bữa tiệc lớn một mình sao.

Eli "xoạc" một tiếng.

Cậu ấy nghĩ thông rồi, đàn ông chân chính không sợ mặc đồ nữ!

Hơn nữa, còn có Tracy ở đây, nếu mất mặt thì cũng mất cùng nhau.

Giây tiếp theo, chú chuột bông "lạch bạch" chạy tới, chẳng có chút áp lực tâm lý nào mà gia nhập đội của chim sẻ đuôi dài.

Chỉ còn lại một mình chú sư tử nhỏ Elvis đứng xa xa, biểu cảm khó tả nhìn về phía họ.

Giờ thì, chỉ còn lại Xán Xán thôi.

Đồng Uyển Uyển ngây thơ chớp chớp mắt, tiến lên nhẹ nhàng nâng hai chân trước của sư tử nhỏ, ôm nó vào lòng.

"Xán Xán~" Giọng cô trong trẻo, kéo dài âm cuối, ngọt ngào như mật.

Elvis có chút bất đắc dĩ.

Anh nghĩ, có phải vì anh quá dễ tính, quá chiều chuộng Đồng Uyển Uyển, nên cô mới càng ngày càng được nước lấn tới.

Còn chưa kịp phản ứng, Đồng Uyển Uyển đã theo thói quen, ghé sát đầu, hôn một cái thân mật lên chiếc mũi hồng đáng yêu của chú sư tử nhỏ, rồi hôn thêm vài cái liền.

…Quá gần.

Cả hơi thở cũng mang hương vị ngọt ngào như đào.

Đồng Uyển Uyển vẫn đang làm nũng: "Xán Xán, giúp chị một lần được không? Chỉ lần này thôi mà!"

Chú sư tử nhỏ nhấc bàn chân nhỏ có miếng đệm thịt mềm, hơi không chịu nổi, đẩy nhẹ vào đôi môi cô để ngăn lại hành động hôn thêm của cô.

"…Ngao."

Nguyên soái Elvis, người "ăn mềm không ăn cứng", cuối cùng đành bất đắc dĩ đồng ý.

Cũng được, cứ coi như… một chút hồi đáp cho khoảng thời gian dài ở nhờ nhà cô vậy.

Eli và Tracy đã bị hạ gục.

Thôi, anh cũng chịu...

Cô đặt Elvis xuống, quay người chui vào đống quần áo, chọn những bộ mà cô cảm thấy phù hợp cho các bé thú cưng.

Cuối cùng, sau khi chọn qua chọn lại, cô quyết định lấy một bộ váy đồng phục, một bộ váy hầu gái đen trắng, và một chiếc váy công chúa màu hồng phấn siêu nữ tính.