Xuyên Không Qua Tinh Tế, Tôi Livestream Manh Sủng

Chương 24: Chụt

Thế nhưng, dù làm ra hành động đáng yêu như vậy, chú sư tử nhỏ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và nghiêm nghị, như thể chỉ đang miễn cưỡng đáp ứng yêu cầu vô lý của cô chủ.

Chỉ có đôi mắt của nó là ngày càng sáng rực, thậm chí rực rỡ hơn cả mặt trời, dường như đang hỏi Đồng Uyển Uyển: “Cô thấy ai đáng yêu hơn, tôi hay con mèo kia?”

“Phụt... hahaha.” Đồng Uyển Uyển không nhịn được bật cười, đôi mắt cong lên như trăng lưỡi liềm. “Xán Xán, tất nhiên là em đáng yêu nhất rồi!”

Tranh thủ lúc chú sư tử nhỏ chưa thu chân lại, cô vừa cười vừa cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên đầu nó.

"!!!"

Đây là lần đầu tiên Elvis bị một cô gái "trộm hôn".

Cảm giác mềm mại và hơi ấm thoảng qua trán giống như một ngọn lửa nhỏ, khiến mặt hồ vốn phẳng lặng trong anh gợn sóng dữ dội.

Elvis sững người, lần đầu tiên không đáp lại sự thân thiết của Đồng Uyển Uyển.

Anh quay người chạy thẳng về phòng hoạt động dành cho thú cưng.

“Ơ?” Đồng Uyển Uyển khẽ chạm vào đầu mũi, thắc mắc: “Xán Xán… ẻm xấu hổ hả?”

Hệ thống: [Uyển Uyển, ngay cả thú cưng mà cô cũng muốn thả thính sao? Làm người ai lại làm thế hả! Người thích cô còn không đủ hay sao mà cô còn muốn yêu chiều một con sư tử hoang dã khác?]

Đồng Uyển Uyển lấy từ bàn trà một túi khoai tây chiên, vừa cười nhẹ vừa nói: “Đối với động vật mà hôn hít hay ôm ấp thì không tính là thả thính chứ?”

Cô liếc nhìn thời gian trên màn hình thiết bị thông minh, chợt nhớ đến lịch hẹn đã công bố trên: “Chiều rồi, chắc những vị khách đặt hẹn đầu tiên sắp đến nhỉ?”

Hệ thống: “Đúng vậy, chiều nay sẽ có ba người mang thú cưng đến chữa bệnh.”

Nghe vậy, Đồng Uyển Uyển gật đầu, lên tầng thay bộ đồ ngủ sang một trang phục gọn gàng hơn, chuẩn bị đón tiếp khách hàng.

Trong thế giới Tinh Tế, với nền y học phát triển vượt bậc, hầu hết người nuôi thú cưng đều có máy trị liệu tại nhà, nên việc đưa thú cưng đến bệnh viện hoặc phòng khám là rất hiếm.

Tuy nhiên, điều khó khăn nằm ở chỗ, họ chỉ biết dùng máy trị liệu khi thú cưng bị thương.

Những vấn đề khác như rụng lông quá nhiều, sụt cân, dễ cáu gắt, uể oải hay trầm cảm lại không thể được giải quyết bằng máy móc.

Theo thông tin nhận được, ba thú cưng đầu tiên sẽ đến là: Một chú chó Saint Bernard, một con chuột lang nước, và một con tắc kè hoa.

Chó Saint Bernard thì Đồng Uyển Uyển đã từng gặp ở thế giới cũ, nên việc khám chữa có thể sẽ nhanh hơn.

Còn chuột lang nước và tắc kè hoa, chắc sẽ tốn thời gian hơn.

Cô chỉ biết thầm cảm thán, đúng là “tinh thần phóng khoáng” của người dân Tinh Tế, họ có thể nuôi bất cứ loài gì làm thú cưng.

Có lẽ, ngoại trừ kẻ thù chung của Liên Bang là trùng tộc, không loài nào là họ không dám nuôi.

Đồng Uyển Uyển thở dài, vào bếp rót vài ly nước lạnh, rồi lấy những chiếc bánh nhỏ đã nướng xong ra khỏi lò, bày biện vào đĩa và đem ra phòng khách.

Bây giờ chỉ còn việc ngồi đợi những vị khách đầu tiên ghé thăm.

Trong khi đó, Elvis trốn vào phòng riêng mà không hề biết tiệm thú cưng sắp đón những vị khách đầu tiên.

Lúc này, chú sư tử trắng nhỏ đang nằm trên tấm đệm riêng của mình, quay lưng lại phía cửa, như thể đang trầm tư suy nghĩ.

Đôi mắt vàng rực thường ngày vì tránh ánh sáng mà trở nên sâu thẳm hơn.

Nụ hôn của Đồng Uyển Uyển… không làm anh khó chịu.

Chỉ là một nụ hôn nhẹ trên trán, chẳng đáng gì.

Nhưng… chẳng phải người được hôn nên có phản ứng lại sao?

Ý thức được suy nghĩ của mình ngày càng đi xa, Elvis nhíu mày, cố gắng kìm nén nụ cười đang thoáng xuất hiện trên môi.