Xuyên Không Qua Tinh Tế, Tôi Livestream Manh Sủng

Chương 13: Elvis

Cô cau mày, lòng đầy lo lắng mở hộp chữa thương.

Đầu tiên, cô sẽ xử lý đơn giản vết thương cho nó.

Lông của con sư tử trắng rất dày, lưng không dính máu, trắng như tuyết, không có màu sắc lạ, giống như một đám bông gòn.

Đồng Uyển Uyển xót xa vuốt ve đầu nó, nhanh nhẹn băng bó vết thương cho nó.

Dù là hệ thống hay Đồng Uyển Uyển, đều chỉ nghĩ rằng đây là một con sư tử trắng bình thường, nhưng họ không biết rằng nó thực ra không phải là một con vật bình thường.

Con sư tử trắng không phải là một động vật thông thường, mà là hình thái thứ hai của một sinh vật Liên Bang.

Thực thể của nó, thực ra là nguyên soái của Liên Bang vũ trụ, Elvis.

Gần đây, cuộc chiến giữa quân đoàn Liên bang và quân đội côn trùng dần trở nên căng thẳng, cả hai bên đều thể hiện dấu hiệu mệt mỏi.

Người lãnh đạo quân đoàn Elvis đã dẫn dắt binh lính của Liên Bang kiên trì chiến đấu suốt ba tháng ròng rã, nhận được thông báo từ thủ trưởng quân đoàn hai là Joe Huel sẽ sớm được phái đến tiếp viện.

Ở lại những hành tinh hoang vu và khô cằn suốt thời gian dài, dù là Elvis, cũng không thể không cảm thấy mệt mỏi.

Ngay khi vừa rời khỏi chiến trường và trên đường trở về Liên Bang, chiếc phi thuyền của Elvis cấp dưới đã đột nhiên bị tấn công bởi cướp biển vũ trụ.

Phi thuyền di chuyển trong không gian vũ trụ thường xuyên phải đối mặt với các cuộc tấn công đột ngột từ cướp biển.

Tuy nhiên... lần này, những đợt tấn công liên tiếp như vậy thật sự rất hiếm gặp.

Sau khi giải quyết xong nhóm cướp biển, chiếc phi thuyền của Elvis an toàn trở về khu vực quân sự của Liên Bang.

Theo thông lệ, Elví sẽ sử dụng phi thuyền cá nhân để đến khu trung tâm thành phố Liên Bang và báo cáo kết quả chiến tranh cho chính phủ Liên Bang.

Tuy nhiên...

Chiếc phi thuyền cá nhân vốn được bảo vệ nghiêm ngặt tại căn cứ quân sự, cũng bị ai đó động tay động chân!

Phi thuyền mà Ái Elvis đang sử dụng đã phát nổ trên đường đi, rơi xuống.

Dù mạnh mẽ, nhưng anh cũng bị thương trong tai nạn bất ngờ này.

Trong khi rơi từ trên không, hệ thống bảo vệ hạ cánh của phi thuyền mở ra, nhưng chỉ trong vòng hai đến ba giây đã hỏng hoàn toàn.

Rõ ràng đây không phải là một tai nạn đơn thuần, mà là một cuộc tấn công nhắm vào Elvis.

Sau ba tháng kiên trì chiến đấu không nghỉ ngơi, trên đường về, lại phải đối mặt với cuộc tấn công của cướp biển, đây chính xác là lúc anh mệt mỏi nhất và dễ bị tổn thương nhất.

Tuy nhiên...

Chỉ là một chút sơ suất, bị đánh lừa.

Nếu nghĩ rằng chỉ như vậy mà có thể khiến Elvis bỏ mạng, thì thật là ngây thơ.

Rơi từ độ cao vài nghìn mét, nếu là người bình thường, không chết cũng sẽ bị tàn phế.

Trong lúc rơi tự do, Elvis đã biến thành sư tử trắng, sử dụng sự bền bỉ và kiên cường bẩm sinh của loài thú để giảm thiểu tối đa những tổn thương khi cơ thể chạm đất.

"Rầm!"

Khoảnh khắc rơi xuống là không thể tránh khỏi, nỗi đau như thể toàn bộ bộ xương đều bị nứt ra.

Toàn thân đau đớn, da thịt rách nát, Elvis không thể duy trì hình dáng sư tử trắng trưởng thành, chỉ có thể thu nhỏ cơ thể, biến thành con thú con không cần quá nhiều sức mạnh để duy trì.

Anh vật vã, kéo theo đôi chân tạm thời mất cảm giác, trốn vào góc rồi ngất đi.

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, như có một giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào thì thầm bên tai.

Không ngừng an ủi anh.

"Đừng lo, sẽ không sao đâu."

"Đừng sợ nhé."

"Thở nhẹ sẽ không đau nữa."