Những cái tên như nguyên soái, phó tư lệnh, và thủ trưởng quân đoàn luôn xuất hiện trên hot search.
Nhưng không phải vì Liên Bang thường xuyên có chiến tranh, mà bởi vì…
Họ quá đẹp trai!
Dù không phải là một người mê cái đẹp, nhưng khi thấy ảnh của Nguyên soái Elvis, Đồng Uyển Uyển vẫn bị vẻ đẹp của anh làm cho chói mắt.
Elvis luôn mặc quân phục, hiếm khi bị chụp lại trong bộ dạng thường phục.
Anh cao hơn hẳn so với những người đàn ông khác, khuôn mặt sắc nét và tinh tế.
Mái tóc ngắn màu bạc của anh ánh lên sắc vàng nhạt dưới ánh nắng, tựa như ánh sáng của mặt trăng, rực rỡ và trong trẻo.
Đồng Uyển Uyển chưa từng thấy ai đẹp như vậy.
Đẹp đến mức không giống người thường.
Hệ thống 1551, không có việc gì làm, cũng theo cô lướt mạng sao: [Chủ đề hot hôm nay là… Nguyên soái, phó tư lệnh hay thủ trưởng quân đoàn, ai đẹp trai hơn?]
[Uyển Uyển, cô nghĩ ai đẹp trai hơn?]
“Hở?” Đồng Uyển Uyển hơi ngơ ngác.
Cô đã từng xem qua ảnh của hai người kia.
Phó Tư lệnh Dean tuy có vẻ ngoài dữ dằn nhưng khí chất mạnh mẽ, lạnh lùng lại rất thu hút phái nữ.
Còn thủ trưởng Joe Huel thì giống như một vị thần lạnh lùng đứng trên đỉnh núi cao.
Về mức độ đẹp trai, cả ba đều không phân thắng bại.
“Ừm…” Đồng Uyển Uyển do dự hai ba giây: “Tôi nghĩ mình vẫn thích vẻ ngoài của nguyên soái hơn.”
Không dữ dằn, không lạnh lùng, mái tóc bạc rất đẹp, đồng tử vàng óng cũng rất quyến rũ.
Vừa nghĩ, Đồng Uyển Uyển tiện tay bầu chọn cho anh một phiếu.
[Ra vậy!] Hệ thống lẩm bẩm, lưu lại dữ liệu khuôn mặt của Elvis.
“Phải rồi.” Chơi mấy ngày, Đồng Uyển Uyển bắt đầu cảm thấy nhớ việc vuốt ve thú cưng rồi suy nghĩ kế hoạch quảng bá. “Y Y, cửa hàng thú cưng của chúng ta nên khai trương rồi nhỉ? Phải làm thế nào để thu hút khách đây… Qua livestream được không?”
Lúc này, hệ thống cũng đang đau đầu.
Hệ thống có quy định cứng nhắc cho nhiệm vụ livestream: Lần livestream đầu tiên phải đạt được hơn 5.000 lượt xem, sau khi kết thúc, số lượng người theo dõi ký chủ phải đạt ít nhất 500 người. Nếu bất kỳ chỉ tiêu nào không đạt, nhiệm vụ sẽ bị coi là thất bại.
Hình phạt cho nhiệm vụ thất bại rất nghiêm trọng... Hệ thống sẽ bị trừ một lượng lớn điểm tích lũy.
Nếu kho “quỹ nhỏ” của nó bị trừ hết, nó sẽ không còn năng lượng để duy trì hoạt động cơ bản, rồi sẽ rơi vào chế độ ngủ đông...
Để lại Uyển Uyển một mình sống trong thế giới Tinh Tế ư?
Thật quá tàn nhẫn!
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến hệ thống muốn bật khóc.
Càng nghĩ càng sợ, hệ thống đã khóc nức nở: "Hu hu hu hu, tôi không muốn rời xa Uyển Uyển đâu!"