Xuyên Không Qua Tinh Tế, Tôi Livestream Manh Sủng

Chương 9: Đáng yêu

Có lẽ sau này phải kiếm điểm để đổi trong cửa hàng hệ thống.

Nghĩ đến tương lai, khi mèo chó và các động vật nhỏ khác quây quần bên cô, làm nũng và đáng yêu, Đồng Uyển Uyển không tự chủ được mà nở nụ cười rạng rỡ.

Cảm giác như vừa ăn mật ong vậy, trái tim ngọt ngào vô cùng.

Đồng Uyển Uyển ở nhà suốt ba ngày liền.

Đắm mình trong mạng xã hội, cô đã dần nắm rõ tình hình của thế giới Tinh Tế.

Trong thời gian này, cô giống như một đứa trẻ đang học nói, tràn đầy sự tò mò và khao khát khám phá về mọi thứ xung quanh.

Khi lần đầu tiên Đồng Uyển Uyển xem được video người dân Liên Bang biến hình thành động vật, cô không khỏi há hốc mồm kinh ngạc.

Sau khi tìm hiểu tài liệu, cô mới biết rằng, đây là món quà mà sự tiến hóa của loài người mang lại cho cư dân Liên Bang.

Chỉ những người mạnh mẽ với thể chất và tinh thần vượt trội mới có thể sở hữu hai hình thái: Hình người và hình thú.

Hình thú tương đương với một “Chế độ tăng cường,” giúp họ có sức mạnh bùng nổ hơn.

Còn những công dân Liên Bang bình thường, dù sống bao lâu đi nữa, cũng không thể tự nhiên thức tỉnh hình thái thứ hai.

Lúc đầu, Đồng Uyển Uyển nghĩ rằng, hình thái thú của các đại lão hẳn phải là những con mãnh thú trưởng thành như hổ, sư tử.

Nhưng không ngờ rằng, phần lớn người Liên Bang khi vừa thức tỉnh hình thái thứ hai lại biến thành những con thú non nhỏ xíu xiu, lông xù.

Như mèo con, chó con, sói con, hay gấu con…

Trong mấy ngày qua, loại video mà Đồng Uyển Uyển xem nhiều nhất chính là những video chia sẻ hàng ngày của cư dân mạng đã thức tỉnh hình thái thứ hai.

Có những video vô cùng bắt mắt, ghi lại các màn chiến đấu dữ dội giữa các mãnh thú.

Cũng có những video khoa học phổ biến đầy ấm áp, hướng dẫn người mới cách làm quen với hình thái thú và năng lực mới.

Nhưng loại video mà Đồng Uyển Uyển thích nhất lại là những video hài hước và mát mát tửng tửng.

Những cư dân Liên Bang thích ghi lại cuộc sống thường chia sẻ video so sánh trước và sau khi thức tỉnh của mình lên mạng.

Có người biến hình thành mãnh thú, nhưng cũng có người thức tỉnh thành mèo nhỏ hay thỏ con.

Những người đàn ông cao to, mạnh mẽ, đầy khí chất, tự tin quay lại quá trình thức tỉnh, nhưng ngay giây tiếp theo, họ lại hóa thành những con thú nhỏ đáng yêu, ngơ ngác đứng tại chỗ.

Mỗi lần xem video loại này, Đồng Uyển Uyển đều cười sặc sụa vì độ đáng yêu, thậm chí còn nói với hệ thống: “Nhìn xem, chúng nó trông vui sướиɠ biết bao!”

Việc thức tỉnh hình thái thú là niềm tự hào lớn của người dân Liên Bang.

Vì thế, trẻ em ở đây được nuôi dưỡng và rèn luyện khả năng từ rất sớm.