Người Thường Nhưng Áo Khoác Cấp Huyền Thoại

Chương 9

“Đội trưởng, thật sự Yemengada sẽ không phát hiện ra sao?”

Trên quảng trường, đám đông đã được sơ tán sạch sẽ.

Trời đổ mưa lất phất.

Một lính đặc chiến gạt nước mưa trên mặt, cau mày nói: “Đó là siêu phàm chủng cấp truyền thuyết đấy. Nếu Yemengada muốn trả thù thì kể cả có đưa cô bé kia và nhóc mập rời khỏi Bạch Hằng Tinh cũng vô ích.”

Con mãng xà khổng lồ cuộn quanh trung đình, chỉ cần hiện nguyên hình, vung đuôi một cái là có thể dễ dàng đập nát một hành tinh.

Ai đã lọt vào tầm ngắm của Cự Mãng Thế Gian thì có chạy đến tận hệ sao khác cũng bằng thừa.

Năm xưa, mấy tên hải tặc dám trộm di vật của Đường Chủ đã dùng máu và tính mạng để xác minh điều đó.

“Không biết.”

Chiến sĩ trẻ nhìn đội trưởng, cứ nghĩ sẽ nhận được câu trả lời chắc nịch.

Không ngờ người đội trưởng luôn điềm tĩnh đáng tin kia lại chỉ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng hiếm thấy.

“Sau khi ăn trái vảy rắn, trong vòng 24 giờ sẽ dính mùi của nó. Mùi càng nồng khi càng ở gần. Còn Yemengada có phát hiện hay không, thì phải xem vận khí của hai đứa nó thôi…”

Anh ta ngẩng đầu nhìn lên bức tượng thiên sứ.

Bên cạnh lẽ ra còn một bức tượng nữa, tượng Đường Chủ, vị cứu thế của nhân loại từ hàng ngàn năm trước.

Ngày 9 tháng 6 năm 2024 theo lịch Niết Bàn, Đường Chủ biến mất.

Hôm nay là ngày 9 tháng 6 năm 4202 theo lịch tinh cầu. Hằng năm vào đúng ngày này, con mãng xà khổng lồ quanh trung đình đều sẽ dâng trái cây quý do chính nó vun trồng lên từng bức tượng của Đường Chủ trong toàn Liên bang: Dâng tặng Cựu Chủ.

Năm nào cũng thế, chưa từng lỡ hẹn.

Nhưng nó chưa bao giờ tự thân xuất hiện trước tượng.

Không ai ngờ, con cự mãng vốn đang du hành khắp vũ trụ lại đột ngột giáng lâm tại tinh cầu xa xôi như Bạch Hằng Tinh.

Càng không ai ngờ, có kẻ to gan dám trộm trái cúng, lại đúng ngay trái mà Yemengada dâng lên chủ nhân: Trái vảy rắn!

Trái vảy rắn chỉ mọc gần tổ của siêu phàm chủng loài rắn cấp A trở lên.

Còn loại được tưới bằng linh lực của siêu phàm chủng cấp truyền thuyết thì… Khỏi nói, là cực phẩm trong cực phẩm.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: Vị vương giả Yemengada ngự trên ngai vàng loài rắn kia không chỉ mạnh đến đáng sợ, mà tính tình còn cực kỳ lạnh lùng, độc ác, thất thường và đầy bạo ngược.

Trong bảng phân loại xu hướng tính cách của siêu phàm chủng do Liên bang ban hành, Yemengada bị xếp vào nhóm “hỗn loạn tà ác”.

Tóm gọn: Bản chất “ác từ trong trứng”.

Khi còn bị chủ nhân nắm dây cương, những kẻ tà ác như vậy có thể sẽ tạm thời giấu nanh vuốt, giả vờ ngoan ngoãn.

Nhưng một khi không còn ai kiềm chế, bản tính thật sẽ dần dần trỗi dậy.

Kể từ sau khi Cựu Chủ mất tích, những siêu phàm chủng mang xu hướng hỗn loạn tà ác ngày một nóng nảy, dễ bùng phát.

Nếu để Yemengada phát hiện trái cây dâng lên chủ nhân bị người phàm ăn mất…