Làm Mỹ Nhân NPC Trong Chương Trình Hẹn Hò Vô Hạn Lưu

Quyển 1 - Chương 5: Thế thân vạn người ghét cho không

Số hai phe đỏ Tân Vân rõ ràng biết rất rõ về giới tính và sở thích của bản thân, ánh mắt lấp lửng, dao động không ngừng.

Ngay cả hắn ta cũng bị Thời Từ thu hút, huống hồ gì những người khác.

Tân Vân: “Những chỉ số thế này, chúng ta nên thành thật một chút thì hơn.”

Thời Từ còn chưa kịp đáp lời, Cố Xích Phong đã liếc nhìn Tân Vân: “Cậu làm sao biết cậu ta làm giả?”

Tân Vân lập tức nghẹn lời. Hắn ta không thể nào nói rằng… chỉ vì chỉ số hấp dẫn của Thời Từ mà cậu báo cáo lại gần giống với hắn ta, nhưng về nhan sắc và khí chất thì hai người chênh lệch rất xa. Thế nên chắc chắn đối phương cố ý hạ thấp chỉ số để không lộ ra sự khác biệt quá lớn?

Tân Vân khẽ cắn môi, ánh mắt vô thức liếc sang Cố Xích Phong vừa lên tiếng bênh vực Thời Từ.

Số bốn phe xanh Lâm Minh Húc đột nhiên chen vào với giọng điệu hờ hững, như thể đang nói chuyện với một món đồ:

“Thời Từ, cậu đã tham gia bốn phó bản rồi nhỉ? Phó bản tiếp theo tôi dẫn cậu đi nhé? Tôi rất giỏi đấy.”

Số một phe đỏ Tô Tinh Văn vẫn giữ nụ cười dịu dàng, nghe vậy liền liếc nhìn Lâm Minh Húc, sau đó ánh mắt lại dừng ở Thời Từ.

Lâm Minh Húc cảm nhận được ánh mắt của Tô Tinh Văn, còn tưởng đối phương ghen tuông vì hai người trước đó trò chuyện khá hợp. Trong lòng gã ta không khỏi đắc ý.

Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Thời Từ, người trước đó luôn bị ngó lơ.

Thời Từ đã nắm rõ kịch bản trong tay, cậu biết bản chất thực sự của Lâm Minh Húc: người này không phải là kiểu nhã nhặn, sâu sắc như biểu hiện bên ngoài.

Lâm Minh Húc luôn đem chuyện người yêu cũ vô tình chết trong phó bản ra để nói mãi, mỗi lần nhắc lại đều là dáng vẻ trầm mặc, buồn bã.

Nhưng điều đó không ngăn cản gã ta công khai theo đuổi Tô Tinh Văn và mập mờ với Tân Vân.

Cái chết của người yêu cũ chỉ là công cụ để gã ta xây dựng hình tượng, lợi dụng cảm xúc của khán giả để kiếm quà tặng và điểm thưởng.

Thời Từ không muốn dây dưa với gã ta.

Hơn nữa, theo thiết lập tính cách nhân vật hám lợi thích bám víu của mình, cậu cũng chẳng để mắt đến người yếu nhất – Lâm Minh Húc.

Sau vài lần bị Cố Xích Phong thẳng thắn chế nhạo và từ chối, “Thời Từ” tức giận đến mức mất hết cả thể diện, quyết định từ bỏ việc tiếp cận anh.

Sau đó, cậu bắt đầu chuyển hướng, ra sức lấy lòng số hai phe xanh Tân Vân, và cả số một phe xanh sắp xuất hiện — một ảo thuật gia.

Kế hoạch này không chỉ giúp cậu nhanh chóng gia tăng chỉ số tìm đường chết, mà còn rút ngắn đáng kể tiến độ tan ca của mình.

Thời Từ lướt nhanh kịch bản trong đầu, rồi lập tức đưa ra quyết định.

Với sự xa hoa của bối cảnh vô hạn lưu, tất cả mọi thứ trong biệt thự đều được sử dụng ở mức đẳng cấp cao nhất.

Trên chiếc sofa mềm mại còn đặt thêm một tấm chăn lông xù. Thiếu niên co mình thoải mái ở một góc sofa như một chú mèo, lười biếng liếc qua Lâm Minh Húc.

Cậu chẳng thèm để ý đến lời mời của gã ta.

Máy quay chính dành một cú đặc tả cho Thời Từ.

Vẻ ngoài của cậu quả thực quá nổi bật, đến mức ngay cả khi ánh mắt mang theo vẻ khinh thường cũng không khiến người ta ghét bỏ.

Môi cậu hơi chu, đường nét đầy đặn phối hợp hoàn hảo với đường cong mềm mại trên gò má.

Khuôn mặt toát lên sự quyến rũ kiêu kỳ, đôi mắt đào hoa tựa như mang theo móc câu, khiến người khác không thể rời mắt.

Bình luận tràn ngập màn hình:

[Vợ ơi, thả câu bắt tui đi.]

[Khách mời phe xanh số bốn làm sao thế? Cậu nhìn đi, đây mới chỉ là ngày đầu tiên trong chương trình hẹn hò, lại còn nhìn biểu cảm của Cố chó kìa. Muốn cùng bảo bối Thời Từ qua phó bản thì phải xếp hàng trước đã!]

[Này giống như đi trên đường, gặp người đẹp hỏi có bao nhiêu tiền rồi quấy rối, khác gì nhau đâu?]

[Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.]

[Hành xử thế này quá bất lịch sự. Khách mời phe đỏ số ba trông như người dễ dãi, tiêu chuẩn thấp vậy?]