Nhờ Nuôi Con Ta Sống Sót Trong Chương Trình Tạp Kĩ

Chương 39

Hạ Sơ: … Vậy tức là, chỉ có Bé hai có hoa tay.

"Em hai khéo tay quá!"

Nhóc lớn ngưỡng mộ.

Nhóc hai che mặt, càng thêm xấu hổ.

Nó là đứa ăn tĩnh nhất trong bốn anh em, hay ngượng ngùng, ngày thường ít khi có chính kiến riêng, thường chỉ nghe theo các anh em để làm chuyện xấu. Không ngờ, thượng đế ban cho nó tính cách an tĩnh, còn ban cho bé đôi tay khéo léo.

[Hahaha, ba chiếc túi này không thể nói là có liên quan, mà phải nói là giống hệt nhau như đúc.]

[Giống như Ctrl + C và Ctrl + V.]

[Nhưng túi nước của Bé hai thì đúng là thuộc một đẳng cấp khác.]

[Tôi nhận ra mỗi bé con đều có sở trường riêng: Bé lớn giỏi ăn nói, giao tiếp; Bé hai trầm lặng nhưng khéo tay; Bé tư cực kỳ giỏi đánh nhau. Còn Bé tam thì chưa rõ, nhưng chắc chắn cũng không đơn giản!]

Giải quyết xong vấn đề nguồn nước, Hạ Sơ dùng số nguyên liệu còn lại đổi lấy một ít trái cây dại, sau đó định dẫn Bé tư đi hoàn thành nhiệm vụ số 3.

Nhiệm vụ do hệ thống đưa ra nằm ở trong lâu đài u linh, NPC giao nhiệm vụ chính là người giấy đã trò chuyện với Hạ Sơ tối qua.

Người giấy hơi thở mong manh, lộ rõ vẻ mặt uể oải suy sụp vì không muốn đi làm, ủ rũ nói: "Tổng cộng có mười nhiệm vụ, đều được ghi trên bảng, cậu tự xem đi."

Các nhiệm vụ trong lâu đài được chia thành mười cấp độ, cấp độ một là dễ nhất, yêu cầu bắt những "u linh" lang thang bên ngoài.

Đó là những đám khí màu trắng. Chỉ cần nhận một chiếc bao tải đặc biệt từ người giấy, bắt đám khí trắng rồi nhét vào túi, mỗi đám sẽ được đổi lấy một điểm.

Cấp độ mười thì khó nhất, chỉ nghe tên nhiệm vụ thôi đã thấy kinh hoàng: giúp "Gã đồ tể ác mộng” chuẩn bị bữa tối .

"Gã đồ tể ác mộng", nghe tên là biết chẳng phải người tốt lành gì.

Hạ Sơ không do dự, chọn ngay nhiệm vụ đơn giản nhất.



Còn Yến Thì Khuynh thì đi thẳng lên tầng hai.

Nhiệm vụ yêu cầu kiếm đủ 100 điểm. Các nhiệm vụ khác đều cho điểm quá ít, chỉ có nhiệm vụ "Gã đồ tể ác mộng" là có ngay 100 điểm, làm một lần là xong.

Địa điểm là nhà bếp trên tầng hai, hắn chậm rãi tìm thấy nhà bếp, đẩy cửa ra, theo bản năng quét mắt nhìn quanh một vòng.

Trong phòng bếp bừa bộn, chứa rất nhiều đồ vật, sàn nhà ám màu vàng, còn dính một lớp dầu mỡ nhầy nhụa, bên trong còn xen lẫn cả vết máu đông đặc.

Mà trước thớt gỗ, một gã đầu bếp mặc áo trắng đang đứng. Ngay khoảnh khắc Yến Thời Khuynh bước vào, ánh mắt hiểm ác của gã lập tức hướng về phía hắn.