Hắn cảm thấy khán giả thích Hạ Sơ là chuyện quá đỗi bình thường.
Vừa mới nghĩ đến đây, anh đã nghe thấy giọng nói vui vẻ của Hạ Sơ khi đang đan vòng hoa:
"Đan cho mỗi đứa một cái, đội lên đầu nhé!"
Yến Thì Khuynh: Hắn nhìn vòng hoa được phối màu sắc rực rỡ, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Không dám chắc về mấy bé khác, nhưng cậu nhóc rối tối qua cùng hắn đánh nhau chắc chắn sẽ không thích.
Một ngày mới bắt đầu, bọn họ có nhiệm vụ mới cần hoàn thành nên hai người tạm thời tách ra: Yến Thì Khuynh vào lâu đài nhận nhiệm vụ trước, còn Hạ Sơ muốn làm một chiếc túi đựng nước.
Lều của hắn cách nguồn nước quá xa, mỗi lần uống nước đều rất bất tiện. Hơn nữa, lâu đài quá nguy hiểm, trừ bé tư, ba bé còn lại cậu không định đưa đi, cho nên cần dự trữ một ít nước ở nhà cho bọn nhỏ uống.
Ý tưởng của Hạ Sơ rất tốt, dùng vỏ cây khâu thành túi, bên ngoài bọc thêm một lớp da rắn để tăng độ bền và kín nước.
Nhưng rõ ràng cậu đã đánh giá thấp độ khó của việc này.
Trong điều kiện hoang dã, kim chỉ là xương được mài nhọn và dây làm từ cỏ khô xe lại, vừa thô vừa cứng, mỗi mũi khâu đều để lại một lỗ to.
Vỏ lõi cây gồ ghề bị cậu khâu méo mó xiên vẹo, ở trên vừa mới đổ nước vào, phía dưới đã bắt đầu rò rỉ.
Cậu không cam tâm, cố khâu lại vài mũi, nhưng kết quả túi nước lại tiếp tục chảy từ chỗ khác.
Nước cứ thế không ngừng cuồn cuộn chảy ra từ những lỗ nhỏ li ti, cả chiếc túi trông chẳng khác nào một con bạch tuộc đang phun nước - tám dòng nước, tám cái xúc tua.
Hạ Sơ chết lặng.
"Ba ơi, ba dùng cái này đi!"
Một bàn tay nhỏ chìa ra, trên tay là một chiếc túi nước xinh xắn.
Những đường khâu không chỉ đẹp hơn của cậu gấp nhiều lần, mà phần miệng túi nước còn được đính một chiếc cúc tạo thành nút thắt đơn giản. Lúc không uống nước, có thể đóng lại để nước không rỉ ra, lúc cần uống cũng rất dễ dàng mở ra.
Hạ Sơ quay đầu lại, kinh ngạc nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng của bé hai.
"Con làm đấy à?"
Cậu không dám tin.
"Vâng ạ…” Giọng của Bé hai rất nhỏ, lộ rõ vẻ ngại ngùng. “Con học theo động tác của ba ba và khâu thử một cái…”
Hạ Sơ im lặng.
Vậy là… do tay nghề cậu kém rồi…
Ngay lúc đó, cậu lại nhìn thấy hai bàn tay nhỏ khác lại đưa tới hai chiếc túi xấu xí
Nhóc lớn: "Con cũng khâu một cái!"
Nhóc tư gật đầu, ý bảo mình cũng có làm.
Hai chiếc túi của bọn nhỏ đặt cạnh túi của Hạ Sơ, giống hệt nhau như bản copy - paste.