Nhờ Nuôi Con Ta Sống Sót Trong Chương Trình Tạp Kĩ

Chương 28

Người giấy chảy hai hàng lệ máu sợ hãi: “Hu hu hu, con người cũng có người tốt kẻ xấu, lẽ nào ma quỷ thì không có sao?”

Hạ Sơ không hiểu nổi.

Người giấy thút tha thút thít nức nở: “Vậy một hồn ma tốt như tôi, nhìn thấy ác linh, chẳng lẽ không nên sợ sao?”

Hạ Sơ: Nói có sách mách có chứng, không thể phản bác.

Xét Giá Trị Vũ Lực, thực sự nhóc tư cũng khá đáng sợ.

Giữa tiếng khóc thút thít của người giấy, Hạ Sơ đổi đống đồ lặt vặt lấy 250 điểm.

【Chúc mừng người chơi mở khóa chức năng rút thẻ bằng điểm tích lũy!】

【Rút thẻ điểm tích lũy: Lần rút thẻ đầu tiên tiêu hao 10 điểm, sau mỗi lần sau rút điểm trừ sẽ nhân đôi.】

Hạ Sơ thử nhấn một cái.

Hệ thống nhanh chóng trừ 10 điểm, đồng thời một tấm thẻ xám xịt xuất hiện trước mặt cậu.

【Vừa rồi có người chơi rút được "Cuộn phép Lửa", có thể sử dụng một lần ma pháp lửa!】

【Hy vọng Hạ Hạ cũng có thể rút được sách kỹ năng】

【Còn có người rút được "Cơ hội nghỉ dưỡng cao cấp", tối nay có thể ngủ ở tầng ba lâu đài, giường lớn mềm mại còn có cả bồn tắm, quá tuyệt!】

【Nói vậy thì rút được thẻ tài nguyên cũng tốt】

【Rút trúng gì cũng có lợi, hơn nữa tỷ lệ trúng thẻ này rất cao, Hạ Hạ có nhiều điểm vậy, chắc có thể tích trữ không ít thẻ rồi】

【Aaa hồi hộp quá phấn khích quá, không biết Hạ Hạ sẽ rút được gì đây—】

Hạ Sơ mở tấm thẻ xám xịt ra.

Trên mặt thẻ, chỉ có năm chữ to—

"Cảm ơn đã tham gia."

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Sơ: Tôi hoài nghi hệ thống nhằm vào tôi.

—————-

"Cảm ơn đã tham gia."

"Cố gắng lần sau."

"Cảm ơn đã tham gia."

Ngay cả một tấm “Rút thêm một lần” cũng không có!

Đáng giận hơn là, mỗi lần Hạ Sơ rút thẻ xong, hệ thống đều phát ra giọng nói lạnh lùng vô tình—

【Cảm ơn đã tham gia: Sự nhiệt tình rút thẻ của người chơi khiến người ta cảm động, chỉ tiếc vận may không được tốt lắm.】

【Cố gắng lần sau: Lần này bạn chỉ còn cách may mắn một chút nữa thôi!】

【Cảm ơn đã tham gia: Sự kiên trì của bạn khiến tôi kinh ngạc, xin hãy tiếp tục giữ vững phong độ!】

Hạ Sơ: …Không cần đâu.

【2333 Trước khi xem Hạ Hạ, tôi cứ tưởng tỷ lệ trúng thưởng của hệ thống rút thẻ này là 100%】

【Bên ngoài đều gọi hệ thống rút thẻ này là "phúc lợi rút thẻ", nên mọi người hiểu mà—】

【Cứu tôi với, tôi chơi game đã đủ xui xẻo rồi, không ngờ Hạ Hạ còn có thể xui hơn tôi】

【Vô tình nhấn vào, xui xẻo tránh ra】

【Vô tình nhấn vào, xui xẻo tránh ra +1】

Chớp mắt, điểm rút thẻ đã tăng lên 80 điểm/lần, Hạ Sơ chỉ còn một lượt rút cuối cùng.

“Có lẽ, những lần trước chỉ là bàn đạp cho lần cuối này.” Hạ Sơ lẩm bẩm, “Hoa nở rồi sẽ tàn, thủy triều lên rồi sẽ rút, tròn đầy rồi sẽ vơi, thịnh cực tất suy… Dựa theo định luật bảo toàn may mắn, con người không thể mãi mãi xui xẻo được.”