Nhờ Nuôi Con Ta Sống Sót Trong Chương Trình Tạp Kĩ

Chương 15

Hạ Sơ:?

Khu bình luận:??

Cuối cùng con rối em có lực chiến đấu mạnh đến mức nào, không thể đo được mức độ nguy hiểm!

Hạ Sơ sốc toàn tập.

Mấy đứa nhóc này đều sinh ra cùng một ngày, nhưng không hiểu tại sao, tính cách bọn nhỏ khác biệt rõ rệt. Ngày thường ở trong nhà, bé tư ra dáng trưởng thành nghiêm túc, không có gì đặc biệt, không nghĩ tinh thần thể của nó nhập vào búp bê lại trở nên lợi hại như vậy.

Là do con rối búp , hay là do bé tư?

Hạ Sơ trầm ngâm suy tư, lại quét trên người bé lớn.

[Kết quả giám định: Con rối búp bê;

Mức độ nguy hiểm: 1;

Tóm tắt đặc điểm: Tuy rằng ham ăn biếng làm, nhưng đáng yêu ]

Hạ Sơ:……

【 ha ha ha, hệ thống giám định thành tinh rồi. 】

【 đều là con rối, sao hai đứa lại cách biệt nhau xa vậy?! 】

【 Chẳng lẽ không ai phát hiện, con rối em mặt lạnh tâm nóng, miệng chê mà cơ thể thành thật sao? 】

【 đúng vậy đúng vậy, tôi cũng phát hiện, thoạt nhìn vẻ mặt em trai ghét bỏ, nhưng trên thực tế vẫn luôn nhường nhịn anh trai ——】

Trong khung hình, bé lớn hung dữ xắn tay áo lên, trong miệng kêu“A a”, giương nanh múa vuốt lao về phía em tư.

Hôm nay nhóc thề phải cho em trai biết sức mạnh của người anh cả này!

Nhưng mà, không lại gần người, chân phải nhóc đã vấp phải một hòn đá nhỏ giữa đường.

Trên mặt bé tư lãnh đạm ghét bỏ, nhưng khi anh trai sắp té ngã, sắc mặt không thay đổi mà duỗi tay đỡ lấy.

Bé lớn hứng thú bừng bừng mà giơ nắm tay: “Anh muốn đấu với em!”

Bé tư nhìn có chút lạnh nhạt: “Anh đánh không lại em.”

Bé lớn không phục: “Ai nói?”

Bé tư nhấc mí mắt, đưa đuôi rắn cho anh trai: “Không tin, anh thử xem.”

Bọn họ không có thời gian cùng công cụ xử lý con mãng xà này, chỉ có thể lôi tới cạnh nguồn nước, dựng lều trước rồi tính tiếp. Vốn là bé tư kéo con mãng xà, nhưng hiện tại nói như vậy, bé lớn hừng hực khí thế nhận lấy, duỗi tay túm lấy ——

Kéo không đi.

Bé lớn không dám tin tưởng mà trừng lớn mắt.

Tay phải nhóc túm đuôi rắn biến thành đôi tay, nửa ngồi xổm, bàn chân ghì mạnh xuống mặt đất, sau đó dùng sức kéo ——

Vẫn không động đậy.

Bé tư nắm lấy cái đuôi, nhẹ nhàng kéo con mãng xà đi về phía trước.

Lúc đi ngang qua anh trai, nhóc còn khẽ để lại một câu: “Em nói rồi, anh đánh không lại em”

【 trời ơi, trái tim tôi tan chảy 】

【 trăm triệu lần không nghĩ tới, không ngờ tôi bị thứ 30 cm này làm rung động. 】

【 nhìn nhìn con rối em, nhìn lại bạn trai ham ăn biếng làm còn không đáng yêu của tôi, tức giận đến mức muốn đạp hắn một cái. 】

Hạ Sơ: Có chút đau đầu.