Người dẫn livestream hàng đầu, Lão Miếu, không kìm nén được cơn giận, trước mặt vài trăm nghìn người xem mà thẳng thừng chỉ trích: "Các người xem cái thằng đường giữa này đi, chơi Ryze mà còn không trụ nổi nữa thì còn mong nó làm được gì nữa? Khoảng cách gần thế mà cũng bắn Q lệch, các người có thấy biểu cảm khinh bỉ của đường giữa bên kia không? Thôi, không nói nữa, nói thêm lại bị fan cuồng của nó vào chửi cho."
*Ryze nè:
Lão Miếu càng nói càng ủ rũ, xoa đầu trọc của mình mà than thở: "Giá như năm đó Diệp Nhiên vẫn còn…"
Câu nói này đánh thẳng vào trái tim của mọi người.
Sự huy hoàng của LPL năm đó, bất kỳ fan kỳ cựu nào cũng đều rõ. Riot Games, trụ sở chính của Liên Minh Huyền Thoại đã đích thân trao thưởng, còn thiết kế biểu tượng riêng cho LPL. Người chơi khi ra nước ngoài nhắc đến khu vực của mình thì toàn nhận được sự khen ngợi, ngưỡng mộ, không ai dám xem thường bọn họ. Mỗi trận đấu đều được tôn trọng hết mức, luôn là tâm điểm của cả khu vực.
Sau màn than vãn của Lão Miếu, ngày càng nhiều người nhớ lại khoảnh khắc huyền thoại của Diệp Nhiên mà ghé vào livestream của cậu.
Rồi bọn họ thấy cậu dừng ở giao diện kết thúc trận đấu, thành tích vẫn thảm hại 1-7. Mái tóc màu tím xám buông lơi mềm mại, che khuất chiếc điện thoại đang cầm. Không rõ cậu đang xem gì, lúc thì nhíu mày, lúc lại xoa tay, đột nhiên kích động xoay màn hình điện thoại về phía khán giả: "Nhà mình ơi! Tôi đặt được rồi!"
Fan ngơ ngác, tưởng cậu vừa giành được thứ gì lớn lắm.
Nhìn kỹ một hồi, bọn họ mới phát hiện trong đống văn bản chuyên ngành tài chính dày đặc có ba chữ "Giang Thời Trân" nằm ở góc nhỏ. Thậm chí người này còn không phải diễn giả chính của bài thuyết trình lần này mà chỉ là khách mời.
Bình luận dồn dập phun máu ba lít:
[MSI thua rồi! 0-3!!!]
[Cậu có thể có chút chí tiến thủ được không!]