Chuyên Nghiệp Cày Thuê, Kiêm Chức Yêu Đương Online [Toàn Tức]

Chương 12

Sau khi trở thành tuyển thủ eSports chuyên nghiệp, Diệp Thu Bạch vào bếp cơ bản là không động đến dao, nhiều nhất là nấu mì ăn liền. Về sau, danh tiếng của cậu càng ngày càng lớn, đừng nói là dao, quản lý đội còn không cho cậu bật lửa.

Còn việc bắt đầu học nấu ăn bây giờ… Thôi bỏ đi.

Một nghề cho chín còn hơn chín nghề, sống trên đời, cũng phải để người khác kiếm chút tiền.

Thời gian học cắt rau củ, cũng đủ để Diệp Thu Bạch nghiên cứu hết các chiến thuật phó bản của Thần Tích.

“Đinh đôn!”

Ba phút trôi qua rất nhanh, chuông cửa vang lên, suất ăn dinh dưỡng đã đến.

Viên Viên vèo một cái chạy đi lấy.

Diệp Thu Bạch đang rửa mặt, đồ dùng vệ sinh đều là sản phẩm công nghệ cao, chỉ cần nhấn nút khởi động là có thể tự động khử trùng.

Chỉ là mặt không dính nước, luôn khiến Diệp Thu Bạch cảm thấy mình chưa rửa mặt, không quen lắm.

“Xin chào, suất ăn dinh dưỡng bạn đặt đã đến.”

Bên ngoài cửa, robot thông minh giao hàng lịch sự và chuyên nghiệp.

Nghe thấy tiếng, Diệp Thu Bạch quay đầu nhìn.

Hai con robot thông minh đang giao tiếp:

“Cảm ơn bạn đã giao đồ ăn cho chủ nhân.” Viên Viên nhận hộp cơm từ tay đối phương.

“Đây là việc tôi nên làm, bạn quá khách sáo rồi, chúc bạn một ngày tốt lành.”

“Bạn cũng vậy, thuận buồm xuôi gió.”

Hai robot giao tiếp xong, cửa nhà lại đóng lại.

Diệp Thu Bạch: “…”

Lần đầu thấy hơi kì lạ, nhìn lại lần nữa thì thấy cũng hợp lý. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật, sự tiến bộ của trí thông minh, quả thực khác thường.

Suất ăn dinh dưỡng 10 sao tệ là một hộp vật chất sền sệt.

Không ngon, nhưng toàn là dinh dưỡng, không có một chút tạp chất nào ngoài khoa học.

Diệp Thu Bạch có thể chấp nhận hương vị kì lạ này vì giá trị dinh dưỡng.

Ăn xong, Diệp Thu Bạch bắt đầu vào trạng thái làm việc.

Cậu cẩn thận xem lại những tài liệu đã đánh dấu tối qua: lý thuyết thao tác cơ bản của trò chơi và giải thích cơ chế phó bản khế ước song nhân.

Cách thao tác của game toàn tức khác với game bàn phím, nhưng thứ nhất là liên kết tinh thần, nó cần phản xạ thần kinh và năng khiếu liên quan đến bắt giữ động tác hơn game bàn phím.

Trước khi xuyên không, bài kiểm tra năng khiếu của Diệp Thu Bạch là S+. Tiềm năng của cơ thể này chưa biết, nhưng còn trẻ, chắc là theo kịp được suy nghĩ của cậu?

Diệp Thu Bạch định xem xong lý thuyết thì online vào game luyện tập trước.

Nếu không đến lúc đi làm, chơi game mà không gánh được ông chủ thì quá thiếu trách nhiệm.

Thời gian hiện thực, 1 giờ chiều.

Nhưng lúc này ở đại lục game Thần Tích là ban đêm.

Mặt đất yên tĩnh, trên bầu trời cao treo một vầng trăng tròn màu đỏ như máu.

Ánh trăng đỏ nhạt chiếu xuống khu rừng u ám, phác họa nên một khung cảnh kì dị âm u.

Ở bìa rừng, bùn đất lõm xuống, một đôi giày giáp nặng thuộc tính phòng thủ max được giẫm xuống, rồi dừng lại ở đó.

Người đến bật loa ngoài, xung quanh anh ta không có ai, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc anh ta tự nói chuyện.

“Không phải tôi nhát đâu, hôm nay là chế độ trăng máu của Tử Vong Sâm Lâm, không phải nên mang giày phòng thủ tốt nhất, bật buff phòng thủ dày nhất sao?”

“Hả? Mặc đồ phòng thủ thì không có sát thương à? Anh bạn, đường anh đi hẹp rồi đấy, người sống mới có sát thương.”

“Nói trước nhé, lát nữa vào Tử Vong Sâm Lâm tôi sẽ không xem bình luận đâu, tôi sợ mình phân tâm. Hửm? Gọi là sợ chết á, rõ ràng là người ta dễ chết khi phân tâm thôi. Tôi đây là đang tăng thời gian livestream cho các bạn đấy, tôi chết về điểm hồi sinh thì có lợi gì cho các bạn chứ?”

“Các bạn thích cùng tôi chờ 10 phút hồi sinh, cùng nhau nhìn cái bản mặt như quan tài của Đại Tế Ti Hắc Ám hả? Haiz, các bạn thật là lãng mạn.”

Nói chuyện phiếm với người xem một lúc, streamer nổi tiếng [Ans cũng không biết] tắt bảng bình luận livestream trước mặt.

Hôm nay anh ta đến đây để quay hướng dẫn nhiệm vụ chế độ trăng máu trong Tử Vong Sâm Lâm, tiện thể mở livestream.

Hướng dẫn chưa chắc đã quay thành công một lần, nhưng đến bản đồ Tử Vong Sâm Lâm này, hiệu ứng livestream rất tốt vì độ khó kinh hoàng của nó.

Nói thẳng ra là, cư dân mạng rất thích xem.

Rừng Tử Vong vốn là khu vực tập trung quái vật cấp cao, trong bản đồ có đầm lầy, hạn chế di chuyển của người chơi. Có khí độc tầm nhìn thấp, hạn chế tầm nhìn của người chơi.

Một tuần có bảy ngày, chế độ ban đêm của game Thần Tích có sáu loại: trăng khuyết, trăng tròn, trăng máu khuyết, trăng máu tròn, trăng hỗn loạn, đêm không trăng.

Trong đó đêm không trăng có hai ngày, xuất hiện sau trăng tròn, là đêm bình thường không có gì khác thường.

Trăng trắng xuất hiện là buff may mắn cho người chơi, trăng máu thì ngược lại, là buff may mắn cho quái vật.

Trăng hỗn loạn là trăng trắng và trăng máu đan xen, buff rơi ngẫu nhiên, hoàn toàn dựa vào vận may của người chơi.