Minh Tinh Đỉnh Cấp Đến Đây!

Chương 21: Nhảy đôi

Hoắc Thời Vũ lật tờ giấy trong tay, giọng trầm ấm: "Tôi có đoạn nhảy đôi, các em đã chia line xong chưa?"

Tống Thanh Lam chỉ tay vào Bạch Vi, khóe môi cong lên đầy ẩn ý: "Dạ rồi, Vi Vi là người nhảy đôi với cố vấn ạ."

Ánh mắt Hoắc Thời Vũ khẽ dừng lại trên người Bạch Vi một giây, nhưng rất nhanh đã thu lại. Trong lòng như có cơn gió nhẹ lướt qua, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình thản: "Được rồi, chúng ta tập thôi. Bạch Vi, em tập với tôi đoạn này trước."

Bạch Vi đỏ mặt chạy vèo tới, giọng lí nhí: "Dạ..." Chỉ có trời mới biết cô đang run thế nào! Đoạn nhảy đôi này vừa tình cảm vừa... gợi cảm đến khó tả. Nào là bịt mắt anh ấy, nào là nụ hôn nhẹ nhàng chạm đến, rồi còn ôm trọn vào lòng nữa chứ! Cô vừa nghĩ đến đã thấy tim đập loạn xạ, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín mọng.

Hoắc Thời Vũ nhướng mày, ánh mắt dừng trên gương mặt ửng hồng của cô, giọng anh vô thức trầm xuống, mang theo một tia dịu dàng mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra: "Mặt em đỏ quá, bị sốt sao?"

Bạch Vi lắc đầu lia lịa, giọng nhỏ đến mức như muỗi kêu: "Không... không ạ." Ngại quá ngại quá đi mất!

Chờ sau khi mọi người tập xong, Hoắc Thời Vũ lại mua tặng cho bọn họ đồ ăn với trà sữa rồi đi. Anh không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đưa từng phần cho mọi người. Khi đến lượt Bạch Vi, anh thoáng dừng lại, ánh mắt dịu dàng hơn một chút, nhưng rất nhanh đã che giấu bằng vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày.

Bạch Vi bên kia đã mệt nằm dài ra đất. Vừa nhấp một ngụm trà sữa, cô đã thấy cả người mềm nhũn, tựa như vừa trải qua một cơn bão cảm xúc.

Tống Thanh Lam nhìn cảnh đó không khỏi bật cười: "Không đến mức thế chứ? Trước kia tập còn vất vả hơn, em đâu có lăn ra thế này?"

Bạch Vi cười ngớ ngẩn, đôi mắt long lanh ánh sáng: "Chị không biết đâu... cố vấn Hoắc thực sự quá đẹp trai! Đứng gần anh ấy tim em đập nhanh quá, em mệt haha."

Hình tượng đâu? Tiên nữ ít cười khó gần đâu? Đâu mất hết rồi hả? Tống Thanh Lam nhìn cô nàng cười khờ khạo, cuối cùng cũng hiểu thế nào là "chết vì sung sướиɠ."

Bên ngoài fandom VEGA nghe tin Hoắc Thời Vũ tham gia sân khấu kết hợp thì vô cùng chấn động.

VEGA 1: "Tui thật sự rất ghen tị nhưng cũng cũng mong chờ tiết mục của anh iu nha"

VEGA 2: "+1 mong chờ, lần đầu tiên thấy anh ấy kết hợp với nữ nha. Nhưng mà anh ới đừng có thân mật quá nhé"

VEGA 3: "Huhu mấy chị em phải biết show đó dành cho nữ, tưởng tượng mấy em gái vây quanh chồng em, em không chịu được!"

VEGA 4: "Đừng lo, trước giờ mọi người có thấy anh ấy quan tâm đến con gái không? Thuyền Vũ Ngọc Thanh Phong mãi đỉnh!"

VEGA 5: "Á, ảnh đẹp xỉu luôn! Ước gì có một người chồng như Vũ bảo."

Sáng sớm, Hoắc Thời Vũ vừa mở mắt đã vào siêu thoại điểm danh, sau đó lướt qua vài bài viết liên quan đến Bạch Vi, suy nghĩ một chút rồi share về trang cá nhân. Xong xuôi mới rời giường đi làm.

Hôm nay, lịch trình của anh dày đặc với việc quay MV cho Skylight dự kiến phải mất hai ngày là xong. Lại Hiểu Đông đứng nhìn Hoắc Thời Vũ từ xa, trong lòng vẫn thắc mắc không hiểu sao cậu ta lại nhận lời tham gia sân khấu kết hợp, bộ rảnh rỗi lắm hả. Bình thường, những lời mời như thế này đều bị anh ta từ chối thẳng thừng. Nhưng thôi, dù sao không ảnh hưởng đến lịch trình nhóm là được, thế là Hiểu Đông cũng không nghĩ nữa.

Lưu Tử Hào: "Mai chủ nhật, tụ tập không mọi người?"

Trác Vũ Kỳ ngay lập tức phản hồi: "Rảnh! Em rảnh nguyên ngày luôn!"

Lý Thiên Vũ chen vào: "Không được rồi, anh có hẹn đi shopping với mẹ."

Trang Ngọc tiếp lời: "Tớ cũng thế, đã có hẹn từ tuần trước rồi."

Mặc Từ: "Anh cũng kẹt, phải thu âm với Thẩm Mộng Thần."

Lưu Hạo Từ: "....................." Cuối cùng quay sang hỏi Hoắc Thời Vũ: "Còn chú?"

Hoắc Thời Vũ xua tay: "Không rảnh, em phải tập vũ đạo bên ."

Trác Vũ Kỳ nhìn Lưu Tử Hào: "Thế còn mỗi em với anh à?"

Lưu Tử Hào: "Ừm, mai 7 giờ ở Phương Sơn." Lúc mấy người này bận thì anh ta rảnh, lúc anh ta bận thì mấy người này lại rảnh, hứ! Có còn là huynh đệ nữa không đây?!