Minh Tinh Đỉnh Cấp Đến Đây!

Chương 19: Sơ hở

Tống Thanh Lam: "Tớ tưởng lần này Diệp Tuyết vẫn hạng 1"

Trần Minh Hi: "Hứ đáng lắm, em đọc tin tức thấy trên weibo chị ta bị chửi trụi đầu luôn"

Lê Hiểu Đường: "Có khi nào công ty phá sản không ta?"

Lâm My: "Em đừng nói bậy, công ty to đùng như thế nói phá là phá à?"

Chu Lâm hết nhìn Diệp Tuyết lại quay qua Bạch Vi: "Em đề phòng cô ta giở trò, người ta mặt hầm hầm liếc em nữa kìa"

Bạch Vi: "............." Cô đã tạo nghiệt gì, cô chỉ là hạng nhất thôi mà. Vừa nghĩ xong đã thấy Diệp Tuyết tiến lại gần, cô ta khoanh tay dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô

Diệp Tuyết: "Chỉ là một con muỗi lại dám tranh hạng nhất với tôi, cô chết chắc rồi"

Trình Văn Văn thấy cô ta nói chuyện khó nghe liền xen vào: "Cô có ý gì, ăn nói lại khó nghe như vậy. Chúng tôi làm gì cô chưa?"

Diệp Tuyết: "Mẹ nó, tôi nói cho các người biết hạng 1 là của tôi. Các cô không xứng, là cái thá gì chứ" mấy trainee khác nghe ồn ào cũng chạy qua xem.

Bạch Vi bước lên trước che Trình Văn Văn ở sau lưng, cười nhàn nhạt nói: "Tôi có thể là "một con muỗi", nhưng tôi sẽ không để mình bị đè bẹp bởi kẻ chỉ biết dùng lời lẽ để xúc phạm người khác. Có giỏi thì cô dùng thực lực đè tôi đi"

Diệp Tuyết tức đỏ cả mặt: "Cô.....Cô.....khốn kiếp" Cô ta chửi thêm vài câu rồi đi mất. Tay sau lưng Bạch Vi cũng bấm dừng. Hừ, chương trình đâu nói không cho phép đem bút ghi âm. Ngay lúc cô ta bước qua, cô đã bắt đầu nhấn nút ghi. Há há thật là phục độ thông minh của bản thân mà.

Ngay lúc này bên đại học A, Tùy Vân đang tưới cây liền thấy di động reo, nhìn xuống là mẹ Bạch gọi. Trong lòng Tùy Vân giật thót 1 cái, cô ấy có cảm giác mẹ Bạch đã biết chuyện Bạch Vi rồi.

Tùy Vân: "Dạ...con chào bác"

Mẹ Bạch: "Chào con dạo này con khỏe không?"

Tùy Vân: "Dạ ổn con khỏe lắm ạ. Sức khỏe bác thế nào rồi ạ?"

Mẹ Bạch: "Lúc sáng bác vẫn khỏe, bây giờ thì không"

Tùy Vân: "................" chết cha rồi.

Mẹ Bạch: "Vân Vân, con nói cho bác biết có phải Vi Vi đi tham gia chương trình hát hò gì đó rồi không?"

Tùy Vân: "Không có, cậu ấy đi làm thêm bác ạ, bác nhìn nhầm rồi"

Mẹ Bạch: "Bác thấy nó trên weibo rồi. Con đừng dấu giúp nó"

Tùy Vân: ".hahaha................>_