Cô gái da trắng bệch từ từ bò ra khỏi quan tài. Hành động của cô rất khác người sống, trạng thái cơ cắp co cứng mà người sống khó có thể giả vờ nổi. Vì thế, mỗi cử động của cô đều rất chật vật. Khi bò ra khỏi hố chôn quan tài, cô vấp một cú, phải bám vào thân cây bên cạnh để đứng dậy một cách xiêu vẹo. Nhưng chính dáng vẻ này lại khiến những người xung quanh, kể cả Thạch Ký Nhu đang bị bao vây tấn công, theo bản năng vô thức lùi lại vài bước. Dù cô ấy sắp chết, nhưng bản năng con người luôn sợ hãi trước cái chết.
Mái tóc đen rối phủ kín nửa khuôn mặt tái nhợt của Cố Lam, càng làm nổi bật phần còn lại với vẻ chết chóc u ám. Làn sương trắng trong rừng bao quanh cô, nghĩa địa, rừng hoang, một nữ thi vừa bò ra từ quan tài – tất cả tạo nên một cảm giác nghẹt thở.
Càng đáng sợ hơn, ma nữ đó còn cất giọng khàn khàn, như đang kể lể những oán hận của mình: "Tôi thật sự rất lâu rồi không được ngủ ngon. Các người có biết công việc của tôi mệt mỏi thế nào không? Tên sếp chó má của tôi chẳng phải người, ngày nào cũng bắt tôi làm thêm giờ. Các người có biết thức đêm khiến tóc tôi rụng cả nắm thế nào không? Các người có biết giá nhà bây giờ đắt đỏ thế nào không? Tôi lúc còn sống không mua nổi nhà, đến lúc chết cũng không mua nổi đất chôn! Các người có biết không…"
Tên áo choàng đen sợ ma nhất không chịu nổi, hét lên: "Không, không biết! Chúng tôi không biết gì cả! Chúng tôi không cố ý làm phiền cô đâu! Ai không biết thì không đáng trách. Cô muốn gì cứ nói, chúng tôi nhất định đáp ứng!"
Cô gái áo choàng đen không mắng hắn, cũng không bảo hắn im lặng. Trong khi đó, ma nữ ở phía xa, nghe thấy vậy, đôi mắt bỗng lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Thật không ngờ có người ngốc đến mức này!
Cố Lam hạ thấp giọng, kéo dài âm điệu: "Lúc còn sống tôi không mua được nhà, giờ tôi muốn một biệt thự lớn. Tôi chưa từng yêu đương, muốn có mười tám anh đẹp trai. Tôi chưa từng ăn trứng cá muối giá hàng nghìn đồng, chưa ăn cá ngừ giá cả trăm triệu, chưa uống rượu mấy chục triệu. Vậy nên tôi muốn súc miệng bằng rượu xịn, ăn cơm với trứng cá muối, và nấu mì bằng cá ngừ."
Mọi người: … Súc miệng bằng rượu? Cơm trứng cá muối? Mì cá ngừ? Ma nữ này có vẻ biết hưởng thụ ghê.
"Được, được! Chúng tôi xong việc sẽ lập tức đi mua đồ giấy, làm xong sẽ đốt cho cô!"